Chuyến lưu diễn solo đầu tiên của Jin - thành viên BTS lẽ ra phải là một sự kiện âm nhạc đáng nhớ, đánh dấu sự trở lại của anh sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Thế nhưng thay vì được chào đón bằng chiến dịch truyền thông bài bản và sự hậu thuẫn xứng đáng từ công ty quản lý, Jin lại đang trở thành tâm điểm của một làn sóng phẫn nộ. Người hâm mộ toàn cầu đồng loạt lên tiếng chỉ trích HYBE và công ty con Big Hit Music vì cách họ đối xử hời hợt, thậm chí là thờ ơ với concert "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" của nam ca sĩ.
Được biết, Jin sẽ khởi động tour diễn vào ngày 28 và 29/6 tại sân vận động phụ trợ Goyang Sports Complex (Hàn Quốc), sau đó tiến tới 18 đêm diễn tại Nhật Bản, Mỹ và châu Âu. Đây là concert đầu tiên của Jin kể từ khi xuất ngũ và cũng là concert solo đầu đời - một cột mốc quan trọng với bất kỳ nghệ sĩ nào. Vậy nhưng, những gì HYBE làm để hỗ trợ nam ca sĩ lại khiến người hâm mộ không khỏi choáng váng: Họ chỉ bắt đầu đăng bài quảng bá... vài ngày trước buổi diễn đầu tiên.
Trong ngành giải trí Kpop, nơi mỗi chiến dịch comeback đều được lên kế hoạch hàng tháng trời, thậm chí từng khung giờ đăng bài trên mạng xã hội cũng được tính toán kỹ lưỡng, việc chậm trễ quảng bá concert được xem là tối kỵ. Đặc biệt với Jin - một trong bảy mảnh ghép của BTS, nhóm nhạc mang về hàng tỷ USD cho HYBE thì cách làm việc này càng bị xem là thiếu chuyên nghiệp và thiếu tôn trọng. "Chỉ còn chưa đầy một tuần là diễn ra concert mà công ty vẫn không quảng bá gì cả. Đây rõ ràng là một sự bỏ rơi", một fan Hàn Quốc bình luận.
Sự việc càng gây tranh cãi hơn khi HYBE bất ngờ thông báo chiếu lại buổi hòa nhạc trực tuyến "MOTS ON:E" của BTS được tổ chức từ năm 2020 tại rạp vào cùng ngày Jin có buổi diễn tại Nhật Bản. Nhiều fan đã lỡ mua vé xem "MOTS ON:E" trước khi biết lịch concert của Jin, khiến họ rơi vào tình huống "bị công ty buộc phải lựa chọn giữa quá khứ và hiện tại". "Làm sao một công ty có thể để hai sự kiện liên quan tới cùng một nghệ sĩ trùng nhau? Điều đó hoặc là cẩu thả, hoặc là cố ý", một người dùng Twitter gay gắt viết.
Sự việc lần này không phải là lần đầu người hâm mộ cảm thấy Jin bị đối xử bất công. Trước đó, phân đoạn solo Epiphany của anh cũng bị cắt khỏi video tổng kết "BTS FESTA - chuỗi hoạt động kỷ niệm sinh nhật nhóm. Dù được biết đến như một trong những giọng ca nội lực nhất BTS, Jin thường xuyên không được ưu ái về spotlight trong các hoạt động nhóm, từ thời lượng hát, phân bổ khung hình đến truyền thông cá nhân.
Cộng đồng fan đã quá quen với cụm từ "Jin bị bỏ rơi" nhưng với một tour diễn solo đầu đời, điều đó không còn đơn thuần là sự bất công nữa, mà là dấu hiệu rõ ràng về sự rạn nứt niềm tin giữa nghệ sĩ và công ty quản lý. "HYBE làm việc như một công ty game chứ không phải công ty giải trí. Họ không biết cách nuôi dưỡng giá trị nghệ sĩ, họ chỉ biết bán những gì đã có", một bình luận được hơn 10.000 lượt like trên diễn đàn TheQoo nhận định.
Jin là thành viên đầu tiên của BTS hoàn thành nghĩa vụ quân sự, người được kỳ vọng sẽ mở đường cho chương mới của nhóm trong giai đoạn hậu quân ngũ. Việc để chính nghệ sĩ chủ lực của mình rơi vào tình huống bị "bỏ rơi" trong lần solo đầu tiên không chỉ gây tổn thương cho fan, mà còn đặt HYBE vào tình thế nguy hiểm: mất đi lòng trung thành từ fandom - tài sản quan trọng bậc nhất của ngành giải trí Hàn Quốc. Trong một thế giới nơi nghệ sĩ ngày càng độc lập, có thể tự lập label hoặc hợp tác với đơn vị khác, câu hỏi đặt ra là: Liệu Jin có cần HYBE, hay chính HYBE mới đang cần Jin?
Hoài Thương