Juventus tiếp đón Benfica trên sân nhà với quyết tâm cao độ, khi mục tiêu của "Bà đầm già" không gì khác ngoài một chiến thắng để củng cố vị thế tại Champions League mùa này. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của các khán đài, đại diện Serie A đã trình diễn một lối chơi chủ động, hiệu quả và giành thắng lợi xứng đáng trước đội bóng đến từ Bồ Đào Nha.
Khephren Thuram của Juventus (giữa) chia vui cùng Weston McKennie (trái) và Jonathan David.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Juventus nhanh chóng áp đặt thế trận. Đội chủ nhà nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm tạo ra những tình huống nguy hiểm đầu tiên. Phút thứ 5, Kenan Yildiz tung cú cứa lòng kỹ thuật từ ngoài vòng cấm, buộc thủ môn Anatoliy Trubin phải bay người hết cỡ cứu thua cho Benfica. Chỉ ít phút sau, tài năng trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục khuấy đảo hàng thủ đội khách bằng pha xử lý khéo léo bên cánh trái, nhưng cú dứt điểm ở góc hẹp lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Sau khoảng thời gian đầu bị ép sân, Benfica dần lấy lại thế cân bằng và kiểm soát bóng tốt hơn. Đại diện Bồ Đào Nha bắt đầu tổ chức những đợt lên bóng mạch lạc hơn và tạo ra cơ hội đáng chú ý ở cuối hiệp một. Georgiy Sudakov tung cú sút uy lực từ tuyến hai khiến thủ môn Michele Di Gregorio phải trổ tài cản phá, trước khi Lloyd Kelly kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi, giúp Juventus tránh khỏi bàn thua trông thấy.
Bước sang hiệp hai, Juventus cho thấy sự thay đổi rõ rệt về nhịp độ và cách tiếp cận trận đấu. Những điều chỉnh chiến thuật của HLV Luciano Spalletti nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 55, từ một pha tổ chức tấn công trung lộ, Khephren Thuram tung cú sút quyết đoán vào góc thấp khung thành, đánh bại Trubin và mở tỷ số cho đội chủ nhà.
Weston McKennie ghi bàn thắng thứ hai cho Juventus.
Có được bàn dẫn trước, Juventus thi đấu càng thêm tự tin. Phút 64, Weston McKennie phối hợp ăn ý với Jonathan David trong một pha phản công nhanh, trước khi tiền vệ người Mỹ tự mình dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-0. Lợi thế hai bàn giúp "Bà đầm già" kiểm soát tốt thế trận, đồng thời buộc Benfica phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ.
Những nỗ lực của đội khách cũng tạo ra không ít sóng gió. Benfica suýt rút ngắn cách biệt khi cú đánh đầu của Fredrik Aursnes đưa bóng dội xà ngang. Cao trào đến ở phút 80, khi đội bóng Bồ Đào Nha được hưởng quả phạt đền sau khi VAR vào cuộc. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc quyết định, Vangelis Pavlidis lại trượt chân khi dứt điểm, đưa bóng đi thiếu chính xác trong sự vỡ òa của các cổ động viên Juventus.
Chung cuộc, Juventus giành chiến thắng thuyết phục và nối dài chuỗi phong độ ấn tượng tại Champions League với trận thắng thứ ba liên tiếp. Kết quả này giúp đội bóng thành Turin mở rộng cơ hội lọt vào top 8 nếu tiếp tục đánh bại AS Monaco ở lượt trận cuối. Trong khi đó, Benfica vẫn còn hy vọng góp mặt ở vòng play-off, song buộc phải giành chiến thắng trước Real Madrid và chờ đợi những kết quả thuận lợi từ các cặp đấu khác.
Đội hình xuất phát:
Juventus: Di Gregorio, Kalulu Kyatengwa, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie, Miretti, Yildiz, David.
Benfica: Trubin, Dedic, Tomas Araujo, Otamendi, Dahl, Aursnes, Barreiro, Prestianni, Sudakov, Schjelderup, Pavlidis.
Chung cuộc: Juventus 2-0 Benfica.
Huy Trung