Kane lại thắng Schmeichel, Bayern Munich vượt qua Celtic

Kane lại thắng Schmeichel, Bayern Munich vượt qua Celtic
5 giờ trướcBài gốc
Harry Kane tiếp tục ghi bàn vào lưới thủ thành Kasper Schmeichel giúp Bayern Munich đánh bại Celtic 2-1.
Cú vô lê sắc bén của Kane ở phút 49, khi không bị ai kèm sau một quả phạt góc, là bàn thắng thứ 19 trong sự nghiệp của anh vào khung thành do Schmeichel trấn giữ - nhiều hơn bất kỳ thủ môn nào khác mà anh từng đối mặt. Bàn thắng của Kane cũng đã giúp anh trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên ghi được 60 bàn thắng trong các giải đấu cấp CLB của UEFA. Nhưng đây là bàn thua thứ 2 mà Schmeichel phải nhận, người đã bất lực trước cú sút chân trái ấn tượng của Michael Olise ở phút 45.
Tuy nhiên Celtic, đội bị từ chối bàn thắng ngay từ phút đầu tiên khi Nicolas Kuehn ghi bàn trong thế việt vị, đã có màn quật khởi mạnh mẽ. Bayern đã may mắn khi không phải chịu quả phạt đền ở phút thứ 57 sau khi Dayot Upamecano giẫm vào chân Arne Engels trong vòng cấm, trọng tài quyết định không cho đá phạt đền sau khi xem lại VAR trong thời gian dài. Đội chủ nhà một lần nữa tiến gần đến bàn thắng ở phút 74, khi thủ thành Manuel Neuer bị tiền đạo Daizen Maeda đánh bại, nhưng cú sút của cầu thủ người Nhật Bản lăn song song với khung thành trống trước khi bị phá ra.
Daizen Maeda giúp Celtic nuôi hy vọng lật đổ ở trận lượt về tại Allianz Arena vào tuần tới.
Mặc dù vậy, Maeda đã làm tốt hơn chỉ 5 phút sau đó, khi ghi bàn từ cú đánh đầu cận thành. Bayern sau đó đã nỗ lực phòng ngự tốt khi Celtic tràn lên tấn công, và họ cần một pha cứu thua xuất sắc của Neuer trong thời gian bù giờ để giữ vững chiến thắng 2-1 trước trận lượt về vào thứ Ba tại Munich để quyết định một suất vào vòng 1/8. “Chắc chắn có những khu vực trong trận đấu mà chúng tôi có thể chơi tốt hơn, và chúng tôi sẽ cần cải thiện cho tuần tới, nhưng nhìn chung chúng tôi đã ghi bàn đúng thời điểm”, Kane nói. “Họ gây áp lực vào phút cuối, chúng tôi phải giữ vững phong độ và đã làm được. Bất cứ khi nào bạn thắng một trận đấu như thế này, bạn luôn vui mừng vì đây không phải là một nơi dễ dàng để đến”.
Phía ngược lại, HLV của Celtic, Brendan Rodgers đánh giá: “25 phút cuối, chúng tôi bắt đầu gây sức ép, chúng tôi hoạt động tích cực hơn ở phần sân trên và bạn thấy điều đó mang lại điều gì - sự hung hăng. Khi tỷ số là 2-1, Bayern Munich đang bám đuổi. Đó là những gì chúng tôi có thể học hỏi từ điều đó”.
Theo Sài Gòn giải phóng
Nguồn Tuyên Quang : http://baotuyenquang.com.vn/kane-lai-thang-schmeichel-bayern-munich-vuot-qua-celtic-206693.html