Chiều tối 3-6, suất chiếu sớm phim điện ảnh kinh dị Dưới đáy hồ của đạo diễn Trần Hữu Tấn đã diễn ra tại TP.HCM.
Nhà sản xuất (NSX) Hoàng Quân, đạo diễn Trần Hữu Tấn và các diễn viên Karen Nguyễn, Kay Trần, Thanh Duy, Nguyên Thảo, Lâm Hoàng Oanh, Mạc Trung Kiên… đã có những chia sẻ giao lưu với báo chí.
"Dưới đáy hồ"mang nhiều đề tài thời sự nóng
Phim Dưới đáy hồ được NSX Hoàng Quân và đạo diễn Trần Hữu Tấn phát triển sau khi bộ phim Cám (2024) sắp được quay xong.
Với bộ phim làm về thời hiện đại, nam đạo diễn và ê-kíp cố gắng bám sát thực tế đời sống, phim được cài cắm nhiều vấn đề hot trong xã hội hiện đại như đánh ghen, livestream, Tiktoker….
Trailer phim Dưới đáy hồ
Tuy nhiên, đạo diễn Trần Tấn cũng cho biết anh và ê-kíp không cố gắng gượng ép đưa bất kỳ chi tiết nào khi nó không nằm trong câu chuyện.
Đạo diễn Trần Hữu Tấn cũng cho biết Dưới đáy hồ là phim kinh dị có nhiều thử thách, đặc biệt là phần lời thoại. Anh và ê-kip mất nhiều ngày để chỉnh sửa để làm sao cho lời thoại đời nhất có thể.
Đạo diễn Trần Hữu Tấn.
Nam đạo diễn cũng thông tin Dưới đáy hồ là phim kinh dị có quá trình kiểm duyệt rất suôn sẻ.
"Trong quá trình làm phim có 2 điều mà tôi lo lắng nhất chính là yếu tố kinh dị trong phim và thêm một cảnh tôi không muốn làm sai chính là sự xuất hiện của công an.
Tôi mong muốn nếu mình thực hiện cảnh quay nghiệp vụ của công an hay khám nghiệm pháp y thì tôi phải làm đúng. Vì vậy trong quá trình ghi hình, tôi được bên tổ công an quen biết và bộ phận pháp y bệnh viện tư vấn để chúng tôi thực hiện cảnh quay đúng nhất có thể" – đạo diễn Trần Hữu Tấn cho hay.
Sự trở lại điện ảnh của Thanh Duy, Kay Trần
Theo đạo diễn Trần Hữu Tấn, trong dàn diễn viên của phim, ca sĩ Kay Trần (Trung) và Thanh Duy (Hùng) là hai nghệ sĩ được anh mời đảm nhận vai diễn không casting bởi nam đạo diễn nhận thấy cả hai hợp với nhân vật.
Ca sĩ Thanh Duy và Kay Trần trở lại với điện ảnh với phim "Dưới đáy hồ".
Dưới đáy hồ đánh dấu sự trở lại với điện ảnh của Kay Trần sau 5 năm. Nam ca sĩ bày tỏ niềm vui khi được thỏa mãn sở thích đóng phim kinh dị của mình.
Trong phim, ca sĩ Kay Trần vào vai Trung, một thợ chụp ảnh trẻ, điển trai. Anh có tình bạn đẹp với Tú (Karen Nguyễn thủ vai) và Hùng (Thanh Duy).
Cả ba gắn bó với nhau từ công việc cho tới đời sống, luôn chia sẻ, yêu thương. Một ngày, biến cố ập đến buộc họ phải nói lời chia tay.
So với Karen Nguyễn và Thanh Duy, đất diễn của Kay Trần không nhiều bằng và nhân vật của anh cũng hiền hơn.
Kay Trần cho biết khi nhận được lời mời từ đạo diễn Trần Hữu Tấn, anh thấy vai Trung còn "nhẹ đô" và có hơi lăn tăn khi nhận lời.
"Ngay khi đọc kịch bản, tôi có nói với đạo diễn Hữu Tấn và NSX Hoàng Quân là tôi nghĩ mình có thể làm nhiều hơn thế. Sau khi chia sẻ nỗi buồn này, tôi nhắn nhủ với anh Tấn và anh Quân, bộ phim tiếp theo, hãy cho tôi vào vai chính để có thể được đóng nhiều hơn" - Kay Trần chia sẻ.
Ca sĩ Kay Trần cho biết bản thân có nhiều đam mê với diễn xuất. Anh tập võ từ nhỏ nên muốn đảm nhận nhiều cảnh hành động trên màn ảnh. Anh mong có cơ hội thể hiện nội tâm bên trong, được hóa thân vào nhân vật nặng tâm lý.
Ca sĩ Thanh Duy
Còn với ca sĩ Thanh Duy, sau 7 năm trở lại với điện ảnh với Dưới đáy hồ, bản thân nam ca sĩ hóa thân thành "drag queen".
Thanh Duy cho biết khi cầm đến kịch bản, anh nhận thấy vai diễn Hùng hơi ít thoại. Tuy nhiên, nam ca sĩ cảm thấy vui khi được vào một vai diễn với hình tượng mà bản thân từng thể hiện.
"Chỉ với 2 cảnh quay nhưng lúc đó thực sự rất vui cảm giác giống như một ngôi sao khi tất cả mọi người trong đoàn phim đều theo dõi mình diễn, quan sát kỹ những chuyển động cơ thể của tôi.
Tôi thích cảm giác của đoàn phim khi mà mọi người làm đúng công việc của mình và không chạm vào thế giới riêng của diễn viên" – Thanh Duy bày tỏ.