Kết nối yêu thương, cho ngày mai tươi sáng

Kết nối yêu thương, cho ngày mai tươi sáng
2 giờ trướcBài gốc
Trường Mẫu giáo Tiên Hiệp triển khai mô hình “Nuôi heo đất, chia sẻ yêu thương". Ảnh: Đ.Q
Nâng bước em đến trường
Tại xã Lãnh Ngọc, mô hình “Nuôi heo đất, chia sẻ yêu thương” của Trường Mẫu giáo Tiên Hiệp đang trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Cô Phan Thị Trà, Hiệu trưởng nhà trường cho biết mô hình được triển khai nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, đồng thời gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Qua khảo sát thực tế, Chi bộ nhà trường đã lựa chọn em Nguyễn Đăng Khoa (5 tuổi, thôn 10) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh máu không đông, để nhận hỗ trợ lâu dài. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất, nhà trường còn duy trì việc thăm hỏi, động viên em định kỳ mỗi quý một lần với số tiền một triệu đồng.
Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng sự quan tâm, chia sẻ chân thành từ tập thể sư phạm, góp phần giúp gia đình em vơi bớt khó khăn.
Tại xã Trà Giáp, Chi đoàn Công an xã đã ra mắt mô hình “Em nuôi Công an xã” với hoạt động mang đậm tính nhân văn, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm vì cộng đồng của tuổi trẻ lực lượng Công an cơ sở. Hướng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mô hình không chỉ hỗ trợ kinh phí mà còn trao tặng sách vở, dụng cụ học tập, tạo điều kiện thuận lợi để các em tiếp tục đến trường.
Công an xã Trà Giáp ra mắt mô hình “Em nuôi Công an xã”. Ảnh: Đ.Q
Theo lãnh đạo Công an xã Trà Giáp, mô hình không chỉ hỗ trợ về vật chất, các đoàn viên còn thường xuyên thăm hỏi, sẻ chia, trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các em. Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, vì dân ngày càng được khắc họa rõ nét, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng cơ sở.
Không dừng lại ở giá trị hỗ trợ trước mắt, mô hình còn góp phần giáo dục lý tưởng sống đẹp, nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội cho đoàn viên, thanh niên. Tinh thần tương thân tương ái được lan tỏa sâu rộng, tạo động lực để nhiều tổ chức, cá nhân tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Đại diện Chi đoàn Công an xã cho biết sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình, huy động thêm các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Thắp sáng niềm tin
Trong khi đó, tại xã Tam Xuân, chương trình “Cho ngày mai tươi sáng” đã và đang mang lại những hiệu ứng tích cực. Bí thư Đoàn xã Nguyễn Đức Hưng cho hay chương trình vừa trao hỗ trợ cho em Trần Quang Hiếu (học sinh lớp 8/4, Trường THCS Chu Văn An) với tổng số tiền 17 triệu đồng.
Trao hỗ trợ cho em Trần Quang Hiếu hoàn cảnh khó khăn tại xã Tam Xuân. Ảnh: Đ.Q
Em Hiếu là một trường hợp đặc biệt khó khăn, không may mắc bệnh hiểm nghèo. Dù thường xuyên phải điều trị, đối mặt với nhiều thử thách về sức khỏe, em vẫn nỗ lực vươn lên trong học tập, giữ vững ý chí và khát vọng đến trường.
Chính nghị lực ấy đã “chạm” đến nhiều tổ chức, cá nhân, để rồi những tấm lòng nhân ái cùng chung tay hỗ trợ em. Chia sẻ về món quà nhận được, em Hiếu xúc động bày tỏ sự hỗ trợ từ chương trình không chỉ giúp gia đình em giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin để em tiếp tục theo đuổi ước mơ.
Có thể thấy, từ mô hình “Nuôi heo đất, chia sẻ yêu thương”, “Em nuôi Công an xã” đến chương trình “Cho ngày mai tươi sáng”, mỗi hoạt động đều là một nhịp cầu nối dài yêu thương, góp phần nâng đỡ những mảnh đời kém may mắn. Dù giá trị vật chất có thể khác nhau, song điểm chung vẫn là sự sẻ chia chân thành, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Chính điều này đã góp phần tạo nên một tương lai tươi sáng hơn, dù trong hoàn cảnh nào cũng có cơ hội được học tập, trưởng thành và viết tiếp ước mơ của mình.
ĐIỆN QUANG
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/ket-noi-yeu-thuong-cho-ngay-mai-tuoi-sang-3330905.html