Khách Tây hào hứng cùng người dân xem tổng hợp luyện diễu binh

Khách Tây hào hứng cùng người dân xem tổng hợp luyện diễu binh
6 giờ trướcBài gốc
Đến từ Washington (Hoa Kỳ), Emilia và Bruno cho biết, họ đặc biệt háo hức khi biết thông tin sẽ có buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.
Du khách nước ngoài được một người dân tặng lá cờ đỏ sao vàng
Đến với Thủ đô Hà Nội dịp này, Emilia và Bruno cảm nhận được rõ nét niềm tự hào dân tộc của người Việt Nam.
Bruno chia sẻ: “Tôi đã xem lễ diễu binh của một số nước, nhưng ở Việt Nam, không khí thực sự khác biệt, vừa trang nghiêm, vừa ấm áp, gần gũi. Người dân đứng hai bên đường reo hò, vẫy cờ, tạo nên bầu không khí gắn kết rất đặc biệt.
Bruno và Emilia hào hứng khi được hòa vào dòng người đi xem tổng hợp luyện
Chúng tôi cảm nhận được sức mạnh và tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam. Đây thực sự là một trải nghiệm khó quên, giúp tôi hiểu hơn về lịch sử, cũng như lòng tự tôn dân tộc mà người Việt luôn gìn giữ, phát huy. Ngay tại Ga Hà Nội, mọi thứ thật tuyệt vời. Đây chắc chắn sẽ là trải nghiệm chúng tôi không thể quên khi đến với đất nước Việt Nam tươi đẹp của các bạn”.
Đến Việt Nam để ăn cưới một người bạn đúng dịp đại lễ 2.9, Glenn và Anders (du khách Thụy Điển) cho biết, cảnh tượng hàng nghìn người dân đổ ra đường xem buổi tổng hợp luyện đã khiến cả 2 không khỏi ấn tượng.
Từ 14h, cả 2 đã đặt bàn tại một nhà hàng tại nút giao Tràng Thi – Hàng Bông – Thợ Nhuộm để xem tổng hợp luyện.
Glenn và Anders tại một nhà hàng chờ xem tổng hợp luyện
“Điều làm tôi xúc động nhất là những gia đình có cả ông bà, cha mẹ và các em nhỏ cùng nhau đứng xem. Họ kiên nhẫn chờ đợi nhiều giờ liền để được tận mắt chứng kiến từng lực lượng bước đi trong tiếng quân nhạc. Tôi cảm nhận được tình yêu đất nước trong từng ánh mắt, nụ cười và những tràng pháo tay vang dội của người dân Việt Nam”, Glenn chia sẻ.
Theo Glenn và Anders, hình ảnh hàng nghìn người dân đồng lòng, vẫy cờ, reo hò cổ vũ cho các lực lượng tham gia diễu binh để lại ấn tượng mạnh mẽ. Với họ, đây không chỉ là một buổi hợp luyện, mà là minh chứng cho tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc sâu sắc của người Việt.
“Tôi hiểu rằng đối với các bạn, ngày Quốc khánh không chỉ là một dịp kỷ niệm lịch sử mà còn là thời khắc để cùng nhau khẳng định bản lĩnh, ý chí dân tộc. Được chứng kiến khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy như mình cũng đang được hòa vào niềm vui và sự tự hào của nhân dân Việt Nam”, Anders chia sẻ.
Jia (bên phải) thể hiện ấn tượng với không khí sôi động tại Hà Nội dịp này
Bạn Jia (đến từ Thái Lan), mới sang Việt Nam được hai ngày để tham dự hội thảo tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, Jia bất ngờ khi biết có hoạt động diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.
Hòa mình vào dòng người xem tổng hợp luyện, Jia cho biết rất ấn tượng trước bầu không khí trang nghiêm mà vẫn đầy hào hùng, thể hiện rõ niềm tự hào dân tộc của người Việt Nam.
Jia chia sẻ: “Tôi cảm nhận rõ tình yêu nước và sự trân trọng lịch sử của người dân Việt Nam. Đây là trải nghiệm đặc biệt, giúp tôi hiểu thêm về tinh thần đoàn kết và ý chí mạnh mẽ của người Việt”.
Với quy mô hoành tráng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm đại lễ 80 năm Quốc khánh 2.9 chắc chắn sẽ để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người dân và bạn bè quốc tế.
ANH TÚ - HỒNG NHUNG – ĐÌNH TOÁN
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/doi-song/khach-tay-hao-hung-cung-nguoi-dan-xem-tong-hop-luyen-dieu-binh-163589.html