Khách Việt an toàn nhưng ám ảnh khi Bangkok rung chuyển

Khách Việt an toàn nhưng ám ảnh khi Bangkok rung chuyển
3 ngày trướcBài gốc
Hiện tại chưa ghi nhận báo cáo du khách Việt Nam tại Bangkok (Thái Lan) gặp thiệt hại do động đất. Các tour Thái Lan vẫn khởi hành. Ảnh minh họa.
Đáp chuyến bay đến quận Pathum Wan (Bangkok, Thái Lan) vào ngày 27/3, Lư Lai (35 tuổi, đến từ An Giang) gặp trận động đất mạnh đến rung chuyển đường phố.
"Khoảng 14h ngày 28/3, khách sạn tôi ở chao đảo, gạch vữa rơi rớt và tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập. Đầu óc tôi xoay vòng, một người đập cửa kêu có động đất. Tay chân run rẩy, tôi bỏ lại đồ đạc, vừa chạy vừa khóc. Đường xá hỗn loạn kinh khủng giữa cái nắng 36 độ C, một số tòa nhà nứt vỡ kính. 5 phút thoát thân dài như cả cuộc đời", cô chia sẻ với Tri Thức - Znews.
Đến 18h cùng ngày (giờ địa phương), nữ du khách vẫn lang thang bên ngoài vì khách sạn tạm đóng 24 giờ để đảm bảo an toàn. Vì tâm lý lo sợ, cô đã hủy lịch trình đến Chiang Mai ngày 30-31/3.
Trong bối cảnh chỉ còn 2 tuần nữa là đến lễ hội đón năm mới Thingyan của Myanmar và Tết cổ truyền Songkran của Thái Lan, trận động đất 7,7 độ xảy ra ở miền Trung Myanmar đã "giáng đòn" nặng nề lên ngành du lịch của 2 quốc gia này, đặc biệt là thủ đô Bangkok (Thái Lan).
Dù cách xa tâm chấn hàng trăm km, thủ đô này vẫn chịu nhiều ảnh hưởng. Các công trình kiến trúc đổ sập, gây thiệt hại đáng kể về người và tài sản. Ngoài ra, việc chính quyền Bangkok tuyên bố đây là vùng thảm họa cấp độ 2 sau trận động đất khiến nhiều du khách Việt lo ngại khi du lịch trong thời gian tới. Thậm chí, một số người có ý định hủy tour hoặc thay đổi lịch trình để tránh rủi ro.
Khách Việt an toàn, nhưng lo lắng
Sau 3 năm, Trinh Tú (đến từ An Giang) mới quay lại Thái Lan du lịch. Ngày 28/3, khi đang mua sắm tại trung tâm thương mại IconSiam (Bangkok), nhiều người bắt đầu hô hoán và chạy nhào về phía cửa chính, thang máy cũng nghẹt cứng. Nữ du khách đành chạy bằng thang thoát hiểm, không khí ngộp đến mức không thể thở.
"Tôi tưởng mình đã chết lúc đó, chạy gấp từ tầng 6 xuống nên tôi bị ngã, trầy hết chân tay. Ví rơi mất, giấy tờ và tiền bạc không còn gì, nhưng an toàn là mừng. Khoảng 15h, chính quyền cũng thông báo du khách tìm nơi trú ẩn, không di chuyển bằng tàu điện. Sáng còn uống cà phê, chiều đã chứng kiến đường phố náo loạn, đúng là chuyến đi nhớ đời. Đến giờ vẫn ám ảnh", Tú bàng hoàng kể lại.
Trinh Tú tháo chạy khỏi trung tâm thương mại vào khoảng 14h ngày 28/3. Cô cho biết hiện tâm trạng vẫn còn lo lắng. Ảnh: Trinh Tú.
Khoảng 20h cùng ngày, nữ du khách được sơ tán đến nơi an toàn. Khu vực quận Khlong San đã phong tỏa các trung tâm thương mại trong đêm vì sức ảnh hưởng nặng. Cô cho biết lịch trình tham quan những ngày tiếp theo vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.
Từng trải qua trận động đất mạnh 5,3 độ, Lê Thanh Thúy (đến từ Hà Nội) không quá hoang mang khi vừa đặt chân đến Thái Lan vào 14h ngày 28/3. Nữ du khách chia sẻ: "Ban đầu, tôi nghĩ động đất chỉ ảnh hưởng nhẹ vì các chuyến bay vẫn hoạt động. Tuy nhiên, giao thông công cộng bị ảnh hưởng nghiêm trọng khiến tôi phải chờ hơn 5 tiếng vẫn chưa đón được taxi về khách sạn".
Do thường xuyên có công việc tại Bangkok, mỗi tháng cô sẽ đến Thái Lan một lần, kết hợp ăn uống, mua sắm và khám phá. Hiện tại, bạn bè ở Thái liên tục cập nhật thông tin, cô vẫn cố gắng giữ tinh thần lạc quan trong những ngày tới.
Trong khi đó, trận động đất ở Thái Lan lại tác động đến tâm lý của Mỹ Linh (sống tại quận 11, TP.HCM) khi gia đình 9 người sắp đáp xuống sân bay Suvarnabhumi (Bangkok) vào sáng ngày 29/3.
"Chúng tôi bay từ TP.HCM sang Bangkok, sau đó di chuyển đến Hua Hin để nghỉ dưỡng một tuần nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Vì đã đặt vé máy bay và dịch vụ từ trước, lại sát ngày khởi hành nên không thể hủy. Dù khá hoang mang, chúng tôi quyết định vẫn tiếp tục hành trình sau khi các đơn vị cho thuê xe và khách sạn tại Thái Lan xác nhận tình hình vẫn an toàn. Tôi cầu mong chuyến đi suôn sẻ", du khách này bày tỏ.
Tour vẫn hoạt động bình thường
Vào thời điểm xảy ra trận động đất, công ty lữ hành Vietravel và Du Lịch Việt đang đưa 3 đoàn khách Việt đi ăn trưa tại tòa nhà 86 tầng Baiyoke Sky ở Bangkok. Toàn bộ du khách được sơ tán an toàn xuống đất bằng thang bộ. Một đoàn khách khác của Du Lịch Việt cũng nhanh chóng di tản ra khu vực trống trải để đảm bảo an toàn.
Trả lời Tri Thức - Znews, bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Công ty Du lịch Vietravel, cho biết: "Công ty đang tổ chức tour cho 14 đoàn khách tham quan, du lịch Thái Lan với gần 300 khách. Hiện tại, các đoàn khách vẫn ổn định, chưa ghi nhận trường hợp hoãn hoặc hủy tour".
Các đoàn đưa khách Việt đến Bangkok (Thái Lan) tham quan đều không gặp trở ngại. Ảnh: Du Lịch Việt.
Cũng trong chiều ngày 28/3, hai đoàn khách của Du Lịch Việt đã nhanh chóng ổn định tinh thần và tiếp tục vui chơi tại Bangkok như bình thường. Hiện công ty chưa ghi nhận trường hợp khách hoãn hay hủy tour sắp khởi hành trong thời gian tới.
"Ngay khi xảy ra động đất, chúng tôi đã liên hệ với hãng hàng không Vietjet Air về việc đổi/hủy vé để chủ động lên phương án dự phòng, đảm bảo an toàn tối đa cho khách nhưng hãng chưa đưa ra thông báo về vụ việc này", ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Du Lịch Việt, thông tin.
Ngoài Bangkok, Pattaya cũng là một trong những điểm đến thu hút đông đảo du khách Việt với hành trình khám phá đảo san hô Koh Larn (Coral). Do địa điểm này cách Mandalay (Myanmar) - khu vực gần tâm chấn - hơn 1.300 km nên các đoàn khách của lữ hành Vietluxtour và BestPrice cũng không bị ảnh hưởng.
"Công ty và các đối tác vẫn theo dõi chặt chẽ tình hình thực tế tại các điểm tham quan để có sự điều chỉnh kịp thời và phù hợp. Đảm bảo an toàn cho du khách luôn là ưu tiên hàng đầu", bà Trần Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông của Vietluxtour, nhấn mạnh.
Cuối tuần sau, lữ hành này dự kiến đưa nhiều đoàn khách Việt đến Thái Lan để tận hưởng kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương theo kế hoạch.
Trưa ngày 28/3, vào khoảng 12h50 (giờ địa phương), hai trận động đất có độ lớn 7,7 và 6,4 xảy ra tại Myanmar. Tâm chấn được xác định ở gần khu vực Sagaing, cách thị trấn này khoảng 16 km về phía tây bắc. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), động đất có độ sâu 10 km khiến rung chấn lan rộng đến nhiều khu vực, bao gồm cả Bangkok (Thái Lan).
Tại Bangkok, đường phố rung chuyển mạnh. Một tòa cao ốc 30 tầng đang trong quá trình xây dựng cũng đổ sập khiến 43 công nhân mắc kẹt, theo AFP.
Trúc Hồ - Linh Huỳnh
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/khach-viet-an-toan-nhung-am-anh-khi-bangkok-rung-chuyen-post1541686.html