Khám phá 'cung điện ngầm' Basilica Cistern ở Thổ Nhĩ Kỳ

Khám phá 'cung điện ngầm' Basilica Cistern ở Thổ Nhĩ Kỳ
3 giờ trướcBài gốc
Công trình được Hoàng đế Byzantine Justinian I cho xây dựng vào năm 532, hiện là bể chứa nước ngầm lớn nhất còn sót lại của thời Byzantine tại Istanbul. Ảnh: Lê Hồng Anh
Basilica Cistern có tổng diện tích khoảng 9.800 m², sức chứa lên tới 80.000 m³ nước. Không gian được chống đỡ bởi 336 cột đá cẩm thạch, mỗi cột cao khoảng 8 m, xếp ngay ngắn thành 12 hàng. Nhiều cột trong số đó được tái sử dụng từ các đền đài cổ, với đầu cột chạm khắc tinh xảo, thể hiện trình độ kỹ thuật và nghệ thuật điêu khắc bậc thầy của người xưa.
Ảnh: Lê Hồng Anh
Ánh sáng phản chiếu từ mặt nước tạo nên hiệu ứng lung linh, khiến toàn bộ không gian ngầm như bừng sáng. Sự kết hợp giữa kiến trúc đồ sộ, những chi tiết chạm trổ tinh tế và ánh sáng mờ ảo biến Basilica Cistern thành một tác phẩm nghệ thuật mang vẻ đẹp vừa tráng lệ vừa huyền bí.
Mỗi lần đưa khách Việt đến tham quan, anh Trần Minh Tuấn (TPHCM) cho biết vẫn không khỏi choáng ngợp trước quy mô công trình, đặc biệt bị cuốn hút bởi hai bệ cột mang hình đầu Medusa – nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, biểu trưng cho quyền lực và sự ma mị.
Bệ cột mang hình đầu Medusa. Ảnh: Lê Hồng Anh
Trong nhiều thế kỷ, hệ thống hầm ngầm này đóng vai trò cung cấp nước sinh hoạt cho Cung điện Topkapi và các công trình quan trọng xung quanh. Kết cấu vững chắc cùng không gian mờ tối càng làm tăng vẻ bí ẩn, thể hiện sức mạnh và tài hoa kiến trúc của triều đại Byzantine.
Hai đầu Medusa được đặt ở góc tây bắc bể chứa, một quay nghiêng, một lộn ngược. Theo quan niệm cổ xưa, việc đặt đầu Medusa theo tư thế này nhằm xua đuổi tà ma, bảo vệ công trình khỏi các thế lực siêu nhiên.
“Điều tôi thích thú nhất và luôn muốn chia sẻ với du khách Việt là sự hiện diện đầy bí ẩn của hai đầu Medusa”, anh Lê Hồng Anh cho biết.
Hai bệ cột này góp phần tạo nên không khí huyền bí, tâm linh cho toàn bộ công trình. Ảnh: Lê Hồng Anh
Hành trình tham quan Basilica Cistern bắt đầu bằng cầu thang đá gồm 52 bậc, dẫn du khách từ mặt đất xuống không gian ngầm. Cầu thang được xây hoàn toàn bằng đá tảng, thiết kế hài hòa với tổng thể kiến trúc.
Bên trong, các lối đi bằng gỗ được bố trí đan xen trên mặt nước, đặc biệt ở những khu vực ít ánh sáng. Sự kết hợp giữa gỗ, đá cẩm thạch và mặt nước tĩnh lặng tạo nên vẻ đẹp quyến rũ, thôi thúc du khách khám phá. Những gợn sóng nhẹ cùng đàn cá bơi lội càng khiến không gian thêm phần mơ ảo.
Bể chứa nước được chính quyền đô thị Istanbul trùng tu vào năm 1985 và mở cửa đón khách từ năm 1987. Hiện nay, đây là một trong những điểm tham quan thu hút nhất của thành phố. Ảnh: Trần Minh Tuấn
“Khi bước trên những sàn gỗ nâng cao, du khách có thể cảm nhận những giọt nước nhỏ từ trần vòm và ngắm cá chép bơi lội bên dưới, tạo nên khung cảnh rất đặc biệt”, anh Tuấn nói.
Công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông có thể xin thị thực điện tử để nhập cảnh Thổ Nhĩ Kỳ. E-visa có hiệu lực 180 ngày kể từ ngày cấp, cho phép lưu trú tối đa 30 ngày. Với chính sách này, các hướng dẫn viên kỳ vọng ngày càng có nhiều du khách Việt Nam đến Thổ Nhĩ Kỳ và khám phá “cung điện ngầm” Basilica Cistern.
Thanh Thu
Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị : https://sgtt.thesaigontimes.vn/kham-pha-cung-dien-ngam-basilica-cistern-o-tho-nhi-ky/