Từ sáng sớm, gia đình bà Nguyễn Thị Sen ở thôn Hảo Danh, xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk đã bắt tay dọn dẹp, sửa sang lại ngôi nhà bị tàn phá. Bà Sen cho biết, bão ập đến quá nhanh, dù đã chằng chống kỹ lưỡng nhưng không chống nổi sức gió giật trên cấp 12.
Căn nhà cấp 4 của bà Nguyễn Thị Sen ở xã Xuân Thọ bị bão số 13 thổi bay một phần mái, mái che ngoài sân thì bị bay 2/3.
“Bão về nhanh, gió lật đùng đùng mái tôn nhà, phần che sân lật tung bay đi hết. Cả nhà 6 người phải tránh trong nhà vệ sinh, vì có phần mái bê tông che chắn chắc. Trên rẫy mía với ngô cũng bị thổi đổ rạp rồi, giờ không biết tính sao. Bữa nay 67 tuổi rồi mà chưa thấy cơn bão nào mạnh như thế. Giờ khó khăn thế này Nhà nước hay ai hỗ trợ gì là tốt nấy”, bà Sen nói.
May mắn hơn gia đình bà Sen ông Lê Văn Minh ở thôn Triệu Sơn, xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk chỉ bị ngập nhà và mấy sào lúa bị ngã rạp. Sống ở ven vùng biển này đã hơn 60 năm, ông thấy bão Kalmaegi là trận bão lớn nhất.
Cây cối hoa màu của bà con các xã miền núi phía đông tỉnh Đắk Lắk như Xuân Thọ, Phú Mỡ và Đồng Xuân bị bão số 13 tàn phá, gây thiệt hại nặng nề.
"Bão năm 2009 thì nước chỉ tràn tới sân thôi, nhưng năm 2025 này thì tràn hết vào nhà, ngập bàn ghế và tủ quần áo. Lúa giống trữ mấy phi thì bị ngập phân nửa. Ngoài ra, chuồng bò bị tốc mái, nhưng thiệt hại lớn nhất vẫn là 7 sào lúa đang chín, nguy cơ sẽ thiệt hại khoảng 70%”, ông Minh nói.
Ông Nguyễn Văn Thể, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ cho biết, thống kê sơ bộ ban đầu cho thấy, toàn xã hiện có 4 thôn bị cô lập, nhiều tuyến đường liên thôn, tỉnh cũng bị sạt lở, cây cối ngã đổ gây cản trở giao thông. Ngoài ra, trên 800 nhà dân bị tốc mái, 4 ngôi nhà bị đổ sập, hàng trăm ha cây cối, hoa màu bị nước nhấn chìm. Ngay trong đêm 06/11, khi bão vừa ngớt, xã đã điều động 307 thành viên thuộc 13 tổ xung kích triển khai các biện pháp hỗ trợ bà con.
Một cột điện ở xã Xuân Thọ bị đồ rạp, gây mất điện.
“Sáng nay chúng tôi cho anh em đi hết tất cả 11 thôn để xử lý cắt cây cối bị bật gốc chắn ngang đường để bà con đi lại thông suốt. Phối hợp với lực lượng chức năng các gia đình bị ngập lụt, triển khai dọn dẹp bùn đất để bà con ổn định lại đời sống. Khẩn trương rà soát thiệt hại về nhà ở, hoa màu như lúa, sắn, mía, đậu phộng cho chính xác về diện tích bao nhiêu cũng như số lượng đàn gia súc, gia cầm vật nuôi bị thiệt hại để hỗ trợ cho bà con”, ông Thể cho hay.
Để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau bão số 13, UBND tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ là công an, quân đội, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ cùng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động tham gia hỗ trợ bà con vùng bị ảnh hưởng nặng.
Gia đình ông Lê Văn Minh, xã Xuân Thọ bị nước lũ tràn về ngập thóc chứa trong các thùng phi và cả 7 sào ruộng ngoài đồng.
Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, có mặt trực tiếp tại khu vực này để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Ông cho biết, các lực lượng đang tập trung khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước tại các vùng ngập, xử lý sạt lở, khôi phục giao thông để tránh bị cô lập, chia cắt.
“Sáng nay lực lượng chức năng tỉnh đã có mặt tại xã Đồng Xuân và các xã miền núi lân cận để hỗ trợ nhân dân. Đầu tiên là tiêu độc khử trùng môi trường ngập lụt sau mưa bão, tiếp đên là hỗ trợ nhân dân dọn dẹp nhà cửa, đồ đạc ổn định đời sống. Bước tiếp theo mới thống kê thiệt hại, tham mưu UBND tỉnh có phương án hỗ trợ bà con”, ông Nguyễn Thiên Văn nói.
Với sự vào cuộc chủ động, khẩn trương trên tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” của lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk, các khu vực bị bão số 13 tàn phá sẽ sớm được khắc phục, đời sống của nhân dân sớm ổn định và trở lại bình thường. Trong thiên tai, khi cả hệ thống chính trị đồng lòng, thì dù thiệt hại mất mát to lớn cũng sẽ sớm vượt qua.
Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên