Đông đảo đồng bào Chăm và du khách đến Lễ hội Katê
Ngay từ sáng sớm, tháp Pô Klong Garai đã tấp nập, rộn ràng. Đồng bào Chăm Bàlamôn từ khắp nơi đã mang theo những lễ vật tinh khiết nhất, thành kính dâng cúng lên các vị thần linh.
Điểm nhấn linh thiêng của buổi lễ là nghi thức rước y trang được thực hiện bởi các thành viên trong Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh. Đoàn rước đã trang trọng đưa y trang từ đền Pô Inư Nưgar (xã Phước Hữu) về tháp Pô Klong Garai. Tại đây, nghi lễ dâng cúng chính thức được thực hiện với lời nguyện cầu thiết tha: mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, quốc thái dân an.
Lễ rước y trang lên tháp Pô Klong Garai
Sau phần lễ trang nghiêm, không gian chuyển sang phần hội rực rỡ sắc màu. Những điệu múa Chăm duyên dáng làm say đắm lòng người, tôn vinh vẻ đẹp và văn hóa truyền thống. Đặc biệt, tiếng hòa tấu nhạc cụ mã la rộn ràng do các nghệ nhân người Raglai biểu diễn đã thổi bùng lên không khí lễ hội, mang đến sự giao thoa văn hóa độc đáo.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cộng đồng người Chăm, nhấn mạnh ý nghĩa của mùa Lễ hội Katê.
Chắc sắc đồng bào Chăm tại Lễ hội Katê
Ông bày tỏ mong muốn các vị chức sắc, chức việc tiếp tục phát huy uy tín của mình để động viên bà con giữ gìn, phát huy những giá trị độc đáo của Katê và các lễ hội truyền thống khác. Điều này không chỉ bảo tồn văn hóa mà còn tạo cơ hội để văn hóa Chăm, văn hóa Khánh Hòa được quảng bá rộng rãi đến bạn bè quốc tế và du khách.
Người dân dâng lễ vật cúng tế tại tháp Pô Klong Garai
Những cô gái Chăm rạng rỡ tại Lễ hội Katê
Múa Apsara
Tái hiện nghề dệt của đồng bào Chăm
Cô gái Chăm trong trang phục truyền thống
Múa Chăm tại Lễ hội Katê
Đồng thời, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng đề nghị các cấp, ngành và địa phương cần có những hành động thiết thực, cụ thể để đồng hành, bảo tồn di sản văn hóa Chăm, đưa lễ hội Katê của đồng bào Chăm xứng tầm với quy mô, giá trị của một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
XUÂN HƯỚNG