Các thế hệ chia sẻ kỷ niệm về ngày lễ lớn nhất trong năm của người Chăm. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)
Người Chăm mang lễ vật lên tháp trong lễ hội Katê để dâng cúng thần linh và tổ tiên, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và bình an cho gia đình. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)
Sự hòa quyện giữa kèn Saranai của người Chăm và khèn bầu của người Raglai dệt nên bản hùng ca về tình đoàn kết anh em. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)
Người Chăm mang lễ vật lên tháp trong lễ hội Katê để dâng cúng thần linh và tổ tiên, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và bình an cho gia đình. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)
Điệu múa quạt của các thiếu nữ Chăm như những cánh bướm rực rỡ chào đón đoàn rước y trang, biểu tượng của sự sống và niềm vui. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)
Katê là lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn để tưởng nhớ các vị thần, vị vua có nhiều công lao đóng góp, được đồng bào tôn kính. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)
Chức sắc Chăm thực hiện nghi lễ quan trọng, mở ra cánh cổng giao cảm giữa con người và thần linh trong ngày hội Katê. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)
Người Chăm mang lễ vật lên tháp trong lễ hội Katê để dâng cúng thần linh và tổ tiên, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và bình an cho gia đình. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)
Các thiếu nữ Chăm duyên dáng trong trang phục lễ hội với những điệu múa truyền thống. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)
Từng dòng người trong trang phục truyền thống thành kính tiến vào tháp cổ, mang theo lễ vật dâng lên tổ tiên và các vị thần. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)
Niềm vui của người dân trong ngày hội lớn nhất năm, thể hiện sức sống mãnh liệt của văn hóa Chăm. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)
Chức sắc Chăm thực hiện nghi lễ quan trọng trong ngày hội Katê. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)