Khát khao làm mẹ mù quáng
Thông tin trên tờ Indiatoday, vụ việc được xác định xảy ra ở tại Bệnh viện Safdarjung, Delhi, Ấn Độ. Chị Lata (tên nhân vật đã được thay đổi) bàng hoàng tỉnh giấc và phát hiện đứa con mới một ngày tuổi của mình đã biến mất.
Theo cảnh sát, nghi phạm được xác định là Pooja đã lặng lẽ ôm đứa trẻ rời khỏi bệnh viện vào khoảng 15h17 ngày 17/4, tránh mọi ánh mắt chú ý. Động cơ đằng sau hành động này xuất phát từ nỗi khát khao làm mẹ cháy bỏng sau bảy năm chung sống mà không thể có thai.
Đáng chú ý, Pooja đã nói dối gia đình mẹ đẻ rằng mình đang mang thai và nhập viện sinh con trùng ngày chị Lata sinh con. Sau khi thực hiện hành vi ôm con của người khác, người phụ nữ 27 tuổi này đã trở về nhà với đứa trẻ sơ sinh, tự nhận đó là con mình.
Về phía chị Lata, vào thời điểm đứa bé bị bắt cóc, chị chỉ vừa bước ra khỏi khu vực hậu sản để mua một tách cà phê.
Chia sẻ với hãng thông tấn PTI người mẹ cho biết, khi nghe thấy tiếng khóc của những đứa trẻ khác vọng lại, "bản năng làm mẹ trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ". Chị vội vã quay trở lại phòng bệnh và kinh hoàng nhận ra con mình đã không còn ở đó.
Cảnh sát Delhi trả lại đứa trẻ sơ sinh bị bắt cóc cho người mẹ. Ảnh: Indiatoday
Cuộc rượt đuổi nghẹt thở tại Delhi
Khoảng 16h cùng ngày, một cuộc gọi khẩn cấp đã được gửi đến Đồn cảnh sát Chanakyapuri trình báo về vụ bắt cóc trẻ sơ sinh. Một đơn tố cáo chính thức (FIR) đã được lập theo Điều 137 (2) của Bộ luật Hình sự mới (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS).
Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc. Các đoạn phim giám sát bên trong và xung quanh bệnh viện đã được khẩn trương rà soát để tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào của kẻ bắt cóc.
Không lâu sau, cảnh sát phát hiện một người phụ nữ có dáng người đậm, khuôn mặt che kín một phần bằng khăn choàng, đang tiếp xúc với các bệnh nhân nữ khác trên cùng tầng nơi đứa trẻ sơ sinh biến mất.
Phân tích kỹ lưỡng hơn các đoạn phim từ camera an ninh cho thấy nghi phạm đã lên tàu điện ngầm từ ga AIIMS theo hướng Samaypur Badli, nhưng lại xuống ở ga tàu điện ngầm INA để đánh lạc hướng điều tra. Sau đó, người phụ nữ tiếp tục lên một chuyến tàu khác theo hướng Trung tâm thành phố Huda.
Hành trình trốn chạy của Pooja tiếp tục khi cô ta xuống tàu tại ga tàu điện ngầm Hauz Khas và đi ra khỏi Cổng số 1, rồi di chuyển về phía Cầu vượt Panchsheel. Đáng tiếc là không có camera giám sát nào được lắp đặt trên đoạn đường dài 200 mét này.
Các đội cảnh sát khác nhau đã tỏa đi kiểm tra các tuyến đường khả nghi mà người phụ nữ này có thể đã đi theo ba hướng khác nhau. Cuối cùng, họ phát hiện cô ta đang ngồi trong một chiếc xe ô tô gần đèn giao thông.
Sau khi xem xét cẩn thận đoạn phim CCTV, cảnh sát xác định người phụ nữ bị cáo buộc đã đón một chiếc ô tô từ cầu vượt Panchsheel vào khoảng 16h ngày 17/4.
Nỗ lực truy tìm chiếc xe được tiến hành khẩn trương. Cảnh sát đã phân tích các tuyến đường di chuyển của chiếc xe và kiểm tra biển số cũng như thông tin chủ sở hữu của hơn 20 chiếc xe lam có các tổ hợp chữ và số tương tự, do biển số xe trong đoạn phim CCTV không được rõ ràng.
Cuối cùng, biển số xe đã được xác định. Sau khi liên lạc được với tài xế, người này khai rằng đã chở người phụ nữ bị cáo buộc cùng đứa trẻ đến khu vực Malviya Nagar. Với sự hỗ trợ của thông tin từ người dân địa phương và các biện pháp nghiệp vụ, danh tính của nghi phạm đã được xác định.
Lực lượng cảnh sát sau đó đã tiến hành đột kích vào nơi ở của Pooja tại Malviya Nagar và giải cứu thành công đứa trẻ sơ sinh, kết thúc một ngày đầy lo lắng và căng thẳng cho gia đình bé. Vụ việc này không chỉ gây chấn động dư luận mà còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về công tác an ninh tại các bệnh viện, đặc biệt là khu vực chăm sóc trẻ sơ sinh.
Thủy Tiên (Theo Indiatoday)