Khát vọng con chữ ở Pré

Khát vọng con chữ ở Pré
3 giờ trướcBài gốc
Các học viên tham gia lớp học
Từ 17 học viên trong những ngày đầu khai giảng, lớp học hiện có 22 học viên ở độ tuổi từ 33 đến 64. Sự tham gia của học viên đặc biệt vì ngoài độ tuổi phổ cập xóa mù chữ nhưng vẫn tha thiết xin đi học như Kơ Yon Ma Im (64 tuổi) và học viên trẻ tuổi nhất Ya Môn Thuật 33 tuổi, đã thể hiện tinh thần hiếu học không giới hạn độ tuổi.
Lớp học được tổ chức từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, kéo dài từ 18 giờ đến 21 giờ. Đây là khoảng thời gian các học viên, hầu hết làm nông, phải nỗ lực sắp xếp công việc để đến lớp. Sau khi thu xếp việc nhà, bà con lại mang theo giấy bút, sách vở, tay cầm đèn pin đến lớp. Trong số 22 học viên đang theo học, có người trong số họ đã ở tuổi làm ông, làm bà, nhưng lần đầu tiên được biết đến “con chữ” cũng cảm thấy háo hức như trẻ thơ. Để rồi gần một tháng qua, vào mỗi buổi tối, giọng đọc ê a, đôi khi còn bị ngọng, khuôn miệng bật dấu đôi khi còn sai từ “ngã” thành dấu “sắc”, nét chữ vẫn chưa tránh khỏi ngượng nghịu, vụng về, nhưng ai nấy đều rất hăng say với từng con chữ.
Bà Trần Thị Nhàn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Hội, cho biết: "Vừa qua, khi phát tiền quà Tết Độc lập 2/9 cho người dân, chúng tôi mới phát hiện còn nhiều người không biết chữ mà phải điểm chỉ... Cộng với việc điều tra phổ cập hàng năm, cũng phát hiện ra có những gia đình cả vợ, cả chồng đều không biết chữ nên khi UBND xã Đức Trọng giao cho trường mở lớp xóa mù chữ, chúng tôi đã quyết tâm vận động mở lớp”. Bà Nhàn khẳng định, dù việc học vào buổi tối có thể bận việc này, việc kia, nhưng mọi người đều luôn cố gắng thu xếp để quyết tâm đến lớp đều đặn theo khung giờ quy định.
Ông Trương Văn Tuấn - Trưởng thôn Pré chia sẻ kinh nghiệm về công tác vận động người dân đến lớp: “Chúng tôi đã phối hợp với nhà trường và hệ thống chính trị tới tận nhà của bà con để vận động. Chúng tôi luôn nói với bà con rằng, học, biết chữ để biết viết, ký giấy tờ được dễ dàng hơn và bà con ai nấy đều tham gia lớp học rất chăm chỉ, nhiệt tình”.
Sự nhiệt tình, chăm chỉ ấy được minh chứng qua câu chuyện của anh Ya Môn Thuật, 33 tuổi, người nhỏ tuổi nhất đang theo học tại lớp xóa mù chữ: “Tôi làm nghề nông, tối đến chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng vì hồi nhỏ, gia đình quá đông con nên mới học đến lớp 3 tôi phải nghỉ học ở nhà, nên giờ cũng đã quên luôn mặt chữ. Vì vậy, lúc nào tôi cũng ao ước đọc được chữ, biết đọc biết viết thành thạo, nhất là viết được tên của mình nên khi nghe có lớp học này, tôi liền đăng ký tham gia và luôn cố gắng thu xếp thời gian để đến lớp đều đặn”.
Để giúp học viên dễ tiếp thu nhất, giáo viên tăng cường đổi mới phương pháp dạy học sao cho bài giảng dễ hiểu và gần gũi với đời sống hàng ngày của bà con. Mục tiêu đào tạo đặt ra là giúp học viên hình thành các năng lực ngôn ngữ căn bản như: đọc đúng, trôi chảy văn bản và hiểu được nội dung; viết đúng chính tả, ngữ pháp, viết được câu đoạn cơ bản; và nghe hiểu ý kiến người nói.
Có thể nói, lớp xóa mù chữ ở thôn Pré không chỉ là nơi học tập, mà còn là nơi truyền cảm hứng, thể hiện tinh thần vượt khó và khát vọng tri thức của người dân.
Thy Vũ .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/khat-vong-con-chu-o-pre-403189.html