Một người đàn ông trung niên Nhật Bản (43 tuổi) được biết đến với biệt danh "Uncle Praise" (ông chú khen ngợi) đã kiếm sống bằng cách đứng trên phố và khen ngợi người lạ với một khoản phí nhỏ.
Lần đầu tiên Uncle Praise lên trang nhất báo chí Nhật Bản vào tháng 9 năm ngoái khi Fuji TV phát hành một bộ phim tài liệu ngắn về "nghề" độc đáo của ông.
Người đàn ông 43 tuổi này được cho là từng làm việc tại một công ty ở quê nhà Tochigi. Về sau, ông nghiện cờ bạc đến mức mất cả gia đình và công việc. Cha lâm bệnh, bản thân lại mất việc, ông không thể trả tiền thế chấp. Khi bị gia đình cắt đứt quan hệ, ông phải sống lang bạt trên đường phố.
Cú sốc cuộc đời đã thức tỉnh, giúp ông vượt qua cơn nghiện cờ bạc và suy nghĩ lại cuộc sống. Ông từng ước mơ trở thành nghệ sĩ biểu diễn đường phố, nhưng bản thân không có kỹ năng đặc biệt nào như ảo thuật hay ca hát. Vì vậy, ông đã nảy ra ý tưởng khen ngợi người khác để kiếm tiền.
Uncle Praise tự nhủ: "Nếu mình khen ngợi, nhiều người sẽ cảm thấy tốt hơn".
Từ đó, ông bắt đầu đi khắp Tokyo, cầm tấm biển với dòng chữ: "Tôi dành nhiều lời khen cho bạn". Nghe có vẻ là một cách kiếm tiền kỳ lạ, nhưng Uncle Praise tin rằng mọi người đều thích được khen ngợi.
Người đàn ông Nhật Bản kiếm sống bằng nghề khen người lạ trên phố. Ảnh: OddityCentral
Theo Uncle Praise, bí quyết là không làm mọi thứ quá đà. Khi gặp khách lần đầu, ông sẽ khen ngợi ngoại hình của họ, sau đó trò chuyện, tìm kiếm những điều mới để khen ngợi.
Uncle Praise cho hay: "Nếu người khác thích được khen ngợi, tôi cũng cảm thấy vui. Đó là lý do tôi có thể làm công việc này trong ba năm qua".
Mới đây, khi gặp một cô gái trẻ trên đường phố Tokyo, Uncle Praise đã thể hiện tài năng của mình. Ông nhận xét nữ khách hàng vui vẻ, tràn đầy năng lượng và có khả năng thu hút mọi người.
Sau khoảng một phút, cô gái cho biết "hiếm khi được khen ngợi một cách thẳng thắn như vậy". Cô bỏ 150 yen (khoảng 24.000 đồng) vào hộp quyên góp của Uncle Praise.
Có những ngày, Uncle Praise đứng giữa phố với tấm biển trong nhiều giờ mà không có khách hàng. Tuy nhiên, trong 3 năm hành nghề, ông vẫn có những khách hàng quen thường gọi cho ông bất cứ khi nào họ cần động viên tinh thần.
Sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội, Uncle Praise bắt đầu thực hiện "các chuyến công tác" khắp Nhật Bản.
Đến nay, Uncle Praise đã đi được 31 trong số 47 tỉnh của đất nước để khen ngợi mọi người. Ông khen ngợi trung bình 30 người mỗi ngày, kiếm được khoảng 10.000 yen (tương đương gần 2 triệu đồng).
Hoàng Minh (theo OddityCentral)