Anh Thành đã có thành tích xuất sắc đột xuất, không màng hiểm nguy, xuyên đêm cứu hơn 40 người ở rốn lũ Hòa Thịnh trong đợt mưa lũ vừa qua.
Trước đó, mưa lớn kéo dài đến tối 19/11, lũ tại thôn Phú Hữu (xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) lên rất nhanh. Nhiều hộ dân bị nước bao vây, buộc phải leo lên mái nhà kêu cứu trong màn đêm.
Anh Trần Công Thành (SN 1975, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) - bên chiếc ghe đã cứu hơn 40 người. Ảnh người dân cung cấp
Tối 19 và rạng sáng 20/11, lũ bất ngờ cuồn cuộn đổ về thôn Phú Hữu, nước dâng lên nhanh đến mức nhiều hộ dân chỉ kịp leo lên mái nhà, dỡ ngói kêu cứu trong đêm tối.
Giữa thời khắc nguy cấp ấy, anh Thành không kịp thu gom tài sản, cũng chẳng kịp đưa lúa gạo, đồ đạc của mình lên cao, chỉ kịp ném vội chiếc đèn pin lên ghe, rồi một mình lao vào dòng nước xiết để đưa từng người dân đến ngôi nhà hai tầng gần đó trú tránh. Cứ thế, suốt 2 ngày liền, chỉ với chiếc ghe nhỏ và đôi tay run lên vì lạnh, anh lần lượt đưa hơn 40 người ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Nhiều người trong xóm cho biết, nếu không có anh Thành, tính mạng của nhiều người sẽ rất nguy hiểm.
Hành động quả cảm của anh Trần Công Thànhkhông chỉ giúp hơn 40 người thoát nạn mà còn trở thành điểm sáng về tinh thần nhân ái, tương trợ nhau trong lúc nguy cấp ở rốn lũ Hòa Thịnh ( Đắk Lắk ) trong cơn lũ lịch sử vừa qua.
Hà Ngọc Chính