Khi bạn bè mải mê chơi game, cậu bé 14 tuổi lại âm thầm dành hàng giờ mỗi ngày để tự tay thiết kế động cơ phản lực cho riêng mình

Khi bạn bè mải mê chơi game, cậu bé 14 tuổi lại âm thầm dành hàng giờ mỗi ngày để tự tay thiết kế động cơ phản lực cho riêng mình
4 giờ trướcBài gốc
Cậu bé tên Che Jingang không phải là một học sinh trung học cơ sở bình thường. Từ khi còn rất nhỏ, em đã bộc lộ sự tò mò với máy bay và bắt đầu tự học những kiến thức nền tảng liên quan đến lĩnh vực này. Hiện tại, Che đang trong quá trình chế tạo một động cơ phản lực cỡ nhỏ có thể hoạt động.
Niềm đam mê của Che bắt đầu từ thời mẫu giáo, khi em bị cuốn hút bởi những chiếc máy bay giấy. Cậu nhận ra sự khác biệt giữa việc ném một cục giấy và thả một chiếc máy bay giấy, từ đó đặt ra câu hỏi vì sao máy bay có thể bay lượn. Từ những thắc mắc ban đầu, Che dần biến ngôi nhà của mình thành nơi thử nghiệm các mô hình máy bay giấy.
Hiện tại, Che đang trong quá trình chế tạo một động cơ phản lực cỡ nhỏ có thể hoạt động. Ảnh: Sohu
Theo chia sẻ từ gia đình, có thời điểm Che dành tới ba giờ mỗi ngày để đọc sách khoa học về hàng không. Đến lớp 3, em đã bắt đầu tự học các kiến thức như giải tích, khí động học, mạch điện tử và sử dụng các phần mềm kỹ thuật phức tạp như SolidWorks hay thiết kế hỗ trợ bằng máy tính.
Trong quá trình tìm hiểu, Che tiếp cận các video hướng dẫn trên mạng và nảy ra ý tưởng tự chế tạo một sản phẩm thực tế. Em bắt đầu xem các video trên Douyin và từng bước tiến tới mục tiêu chế tạo một động cơ phản lực mini. Tuy nhiên, Che không muốn sao chép thiết kế có sẵn mà quyết định tự xây dựng mô hình của riêng mình.
“Có người đăng bản vẽ lên mạng, nhưng nếu chỉ sao chép thì sẽ không có ý nghĩa. Em sẽ không học được gì và như vậy là lãng phí thời gian”, Che chia sẻ với China Youth Daily.
Để thực hiện mục tiêu, Che tự thiết kế từng bộ phận từ đầu. Em vẽ bản thiết kế kỹ thuật 2D bằng phần mềm CAD, dựng mô hình 3D trên SolidWorks, đồng thời tính toán luồng không khí, nhiệt độ và áp suất bằng các phần mềm mô phỏng. Mọi quá trình đều được Che ghi lại và chia sẻ trên Douyin.
Mọi quá trình đều được Che ghi lại và chia sẻ trên Douyin. Ảnh: Sohu
Những video này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng. Nhiều người cùng đam mê đã để lại lời khuyên, động viên, thậm chí có người còn hỗ trợ in 3D miễn phí các linh kiện mà Che thiết kế.
Chỉ sau sáu tháng, Che đã hoàn thành nguyên mẫu đầu tiên. Tuy nhiên, lần thử nghiệm ban đầu không thành công. Cậu tự xác định được các vấn đề nằm ở nhiên liệu, thiết kế buồng đốt và sự căn chỉnh của máy nén.
Dù vậy, Che không bỏ cuộc. “Không có gì thành công ngay từ lần đầu. Dù chưa làm được, em vẫn học được điều gì đó, và điều đó giúp em có động lực để làm lại lần hai”, cậu nói.
Hiện tại, Che đang tiếp tục phát triển phiên bản mới của động cơ phản lực với thiết kế cải tiến và chuẩn bị cho lần thử nghiệm tiếp theo. Trong khi nhiều bạn cùng tuổi dành thời gian cho mạng xã hội, cậu học sinh này vẫn kiên trì theo đuổi hành trình tự học và sáng tạo của mình.
Phương Anh (Theo Sohu, Sina, ODD)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/khi-ban-be-mai-me-choi-game-cau-be-14-tuoi-lai-am-tham-danh-hang-gio-moi-ngay-de-tu-tay-thiet-ke-dong-co-phan-luc-cho-rieng-minh-38782.html