Đêm thắp nến tri ân của các khóa sinh tham gia “Khóa tu mùa hè” tại Chùa Khải Nam (TP Sầm Sơn). (Ảnh nhà chùa cung cấp)
Nếu đủ duyên lành sẽ trỗi dậy
Con nghỉ hè, vợ chồng chị Trần Hồng Ân (thị xã Nghi Sơn) lại lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của con, là đi đâu, làm gì... Trong đó, có một điểm “dừng chân” mà đã 2 năm nay chị Ân luôn xem là ưu tiên số 1, đó chính là “Khóa tu mùa hè”. Chị kể: “Sau năm đầu tiên cho con tham gia khóa tu, tôi không chỉ được lắng nghe chia sẻ của con mà còn để ý đến những hành động, cư xử của con trong cuộc sống hàng ngày. Tôi nói để ý vì muốn xem ở con có một sự thay đổi nào không khi tham gia khóa tu. Thực tế là có, ví dụ như con biết tiếp thu sự nhắc nhở của bố mẹ hơn khi làm sai một vấn đề gì đấy. Trước đó, con thường cãi lại và bảo vệ đến cùng ý kiến, hành động của bản thân”.
Mới đây, sau khi cho con gái tham gia khóa tu “Theo dấu chân Phật” tại Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng (TP Thanh Hóa), theo chị Hoàng Thị Hoa (TP Sầm Sơn), thì: “3 ngày tham gia khóa tu, con đã được trải nghiệm, rèn luyện bản thân... Con tự tin hơn, giao tiếp, ứng xử, của con cũng tốt hơn. Tuy nhiên, khi tham gia khóa tu này, trong suy nghĩ của tôi, chúng ta đừng quá kỳ vọng rằng, con phải như thế này, thế kia... Thực tế, đến khóa tu để con có thêm những bài học về đạo đức, về lối sống tích cực và trách nhiệm nhưng không có nghĩa con phải lĩnh hội hết ngay. Hãy xem như đó là những “hạt mầm” ấp ủ trong lòng trẻ mà nếu đủ duyên lành sẽ trỗi dậy”.
3 ngày với khóa tu, thời gian không dài nhưng đã để lại nhiều cảm xúc với các khóa sinh. Đặc biệt, với những ai lần đầu tiên tham gia sẽ không tránh khỏi bỡ ngỡ bởi ở khóa tu là ăn chay, niệm Phật, ngồi thiền và không được sử dụng điện thoại trong suốt thời gian tu tập. Vậy nên, khóa tu còn là sự thử lòng, thử sức để tạo tính nhẫn nại, kiên trì. Tại khóa tu “Theo dấu chân Phật” lần thứ 6, kỳ 1 được tổ chức tại Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng, trong bức thư gửi cho bố mẹ, khóa sinh Lữ Trọng Anh Minh đã viết: “... 7h sáng, chúng con được đi ăn phở giò chay và đậu phụ. Giò chay mà ăn vô cùng ngon. Ăn xong rồi chúng con ngồi thiền. Thiền xong, rồi đi múa, hát. 11h, chúng con đi ăn trưa. Trước khi ăn thì phải niệm Phật. Buổi tối, chúng con được nghe thầy giảng về nỗi khổ của bố mẹ. Con hứa từ này sẽ chăm ngoan hơn...”.
Còn với Hoàng Tuệ Lâm Sang, 9 tuổi (TP Sầm Sơn) khi nói về khóa tu, em đã vô cùng phấn chấn, rằng: “Em đã có những ngày tu tập bổ ích, được học đạo lý, rèn luyện nếp sống kỷ luật và nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng. Em rất vui”.
Trước hết phải là người công dân tốt
“Khóa tu mùa hè” là một hoạt động tiêu biểu của Phật giáo. Mục đích của khóa tu là nuôi dưỡng tâm hồn, rèn luyện trí tuệ. Thường, thì mỗi khóa tu ở chùa sẽ tổ chức trong 3 ngày với sự tham gia của 350 - 400 khóa sinh. Mỗi khóa tu sẽ có phân chia độ tuổi, hoặc từ 8 - 12 tuổi; 13 - 18 tuổi hoặc 11 - 15 tuổi và 16 - 22 tuổi...
Các khóa sinh với thời khóa tu tập tại Chùa Thanh Hà (TP Thanh Hóa). (Ảnh nhà chùa cung cấp)
Tại khóa tu, các khóa sinh sẽ được chư tôn đức Tăng, Ni và các giảng sư,... hướng dẫn lễ Phật, tụng kinh, tọa thiền, nghe pháp, dạy bài học làm người, dạy cách sống tự lập... Ngoài ra, khóa sinh còn được tham gia các buổi tập huấn về kỹ năng phòng chống đuối nước, phòng cháy chữa cháy... Thượng tọa Thích Trúc Thông Tánh, Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng cho biết: “Khóa tu là nơi mà khóa sinh được học phép tắc, lễ nghi, được học cách sống yêu thương, có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Ngoài ý nghĩa tu học Phật pháp thì còn có rất nhiều sự kiện, môn học, trò chơi khác diễn ra. Trong đó, cái chính vẫn là hướng các khóa sinh có cái tâm thánh thiện...”. Đại đức Thích Nguyên Tường, Chùa Thanh Hà cũng cho rằng: “Hiện, có một bộ phận thanh thiếu niên bị “cuốn” vào không gian mạng và sẽ không tránh được những cái nhìn sai lệch trong suy nghĩ, hành động, vì vậy, khóa tu sẽ có những bài học giáo dục để khóa sinh đi đúng hướng, hướng đến chân - thiện - mỹ. Qua đó, cũng để hiểu được rằng, đến với khóa tu không nhất thiết phải theo đạo hoàn toàn, nếu không theo được thì trước hết phải là người công dân tốt, là một người con ngoan...”.
Bước sang năm thứ 15, Phật giáo tỉnh Thanh Hóa tổ chức “Khóa tu mùa hè”. Ở quy mô cấp tỉnh, trung bình mỗi năm tổ chức 1 lần. “Khóa tu mùa hè” nằm trong đường hướng hoạt động của Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam nói chung, GHPG Thanh Hóa nói riêng. Ở quy mô cấp tỉnh, mỗi khóa tu có khoảng 1.500 - 2.000 khóa sinh tham gia. Ở mỗi khóa tu, điều mà GHPG tỉnh luôn quan tâm, chú trọng đó là hướng đến sự an toàn vệ sinh thực phẩm, về phòng chống cháy nổ, phải quản lý chặt chẽ các cơ sở tôn giáo để không xảy ra những tình trạng nói trên...”, Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, cho biết.
Không thể phủ nhận những hiệu ứng tích cực từ “Khóa tu mùa hè”. Tuy nhiên, cũng cần phải hiểu đúng về khóa tu, là “tu dưỡng tâm hồn, rèn luyện trí tuệ”... Tránh việc hiểu sai, rằng, vì con ương bướng, học hành kém mà cho con đến với khóa tu để nhờ cửa Phật dạy bảo... Xin được nhắc lại chia sẻ của một phụ huynh có con tham gia khóa tu: “Đến khóa tu để con có thêm những bài học về đạo đức, về lối sống tích cực và trách nhiệm nhưng không có nghĩa con phải lĩnh hội hết ngay. Hãy xem như đó là những “hạt mầm” ấp ủ trong lòng trẻ mà nếu đủ duyên lành sẽ trỗi dậy”.
Bài và ảnh: Ninh Nghi