'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt' hé lộ cái kết đẫm nước mắt

'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt' hé lộ cái kết đẫm nước mắt
2 giờ trướcBài gốc
Chỉ còn 4 tập nữa là kết thúc, "When Life Gives You Tangerines" (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) – bộ phim đầy cảm xúc do IU và Park Bo-gum đóng chính – đang dần đi đến hồi kết. Và với những dấu hiệu được hé lộ, khán giả bắt đầu lo lắng rằng họ sẽ phải nói lời chia tay trong nước mắt.
Từ đầu, bộ phim đã chia làm ba phần tương ứng với ba giai đoạn trong cuộc đời Ae-soon (do IU và Moon So-ri thủ vai). Nếu như hai phần đầu là những thử thách của tuổi trẻ và hành trình xây dựng hạnh phúc, thì phần cuối – biểu tượng của “mùa đông cuộc đời” – dường như chuẩn bị mang đến những mất mát không thể tránh khỏi.
Netflix vừa tung loạt ảnh teaser cho bốn tập cuối, dự kiến phát sóng vào ngày 28/3. Những hình ảnh đầy u sầu, từ Ae-soon già ngồi một mình, cho đến cảnh Geum-myeong khóc nức nở trong bệnh viện, đang khiến mạng xã hội “dậy sóng” vì linh cảm về một kết thúc không trọn vẹn.
Khán giả nhanh chóng nhận ra các chi tiết gợi mở về việc Gwan-sik (do Park Bo-gum và Park Hae-joon thủ vai) có thể đã qua đời trước vợ. Những hồi tưởng đẹp đẽ xen lẫn buồn bã – như cảnh Ae-soon vẫy tay chào cùng ba đứa con – lại càng khiến người xem thêm xót xa.
Bộ phim từng mở đầu bằng hình ảnh Ae-soon sống một mình trong viện dưỡng lão, đứng lặng bên bờ biển và nhớ về người mẹ đã bị sóng cuốn đi. Ngay từ đó, không khí man mác buồn đã được gieo mầm, như dự báo trước một đoạn kết cô đơn.
Trong một khoảnh khắc xúc động của Màn 3, Ae-soon bày tỏ mong muốn duy nhất của mình: được già đi và chết cùng chồng. Tuy nhiên, có vẻ như ngay cả ước mơ giản đơn này cũng sẽ không thể đạt được, khiến khán giả đau lòng.
Thực tế sinh – lão – bệnh – tử là điều không tránh khỏi, và có vẻ như Gwan-sik sẽ qua đời vì tuổi già. Trong cảnh đám cưới con gái, ông đã trông rất yếu ớt. Nhưng điều khiến người xem khó chấp nhận hơn cả, là Ae-soon – người từng mất cha mẹ, con trai và bà nội – có thể sẽ tiếp tục mất đi người bạn đời duy nhất đã đồng hành suốt cuộc đời.
Trong một khoảnh khắc lặng lẽ của phần 3, Ae-soon từng nói ước nguyện duy nhất của mình là được “già đi và chết cùng chồng”. Thế nhưng có vẻ như ngay cả giấc mơ giản dị ấy cũng sẽ không thể thành hiện thực.
Sự lo lắng và thất vọng nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội. Rất nhiều bình luận kêu gọi biên kịch “buông tha” cho Ae-soon, mong chờ một cái kết nhẹ nhàng hơn.
“Trái tim tôi tan nát rồi, họ vốn dĩ nên già đi cùng nhau…”
“Nếu Gwan-sik chết, tôi sẽ không xem nữa. Tôi không còn nước mắt.”
“Ngay cả trụ cột vững chãi nhất cũng có thể sụp đổ. Đây là lúc đó sao?”
Một số khán giả cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi thông điệp chữa lành – như cái tên tiếng Hàn “You Have Done Well” – lại bị nhấn chìm bởi nỗi đau nối tiếp.
Liệu "When Life Gives You Tangerines" sẽ thật sự khép lại bằng một lời tạm biệt bi thảm, hay vẫn còn phép màu nào đó cho Ae-soon và Gwan-sik? Câu trả lời sẽ có trong bốn tập cuối – một chặng kết đang được mong chờ nhất của truyền hình Hàn Quốc đầu năm 2025.
Hà Phương/VOV.VN Theo KbiZoom
Nguồn VOV : https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/khi-cuoc-doi-cho-ban-qua-quyt-he-lo-cai-ket-dam-nuoc-mat-post1163341.vov