1. Hằng ngày, sau giờ cơm, bà X. (52 tuổi) lại lén lút lao vào chơi bài ăn tiền với suy nghĩ “đánh cho vui”. Ban đầu, mỗi ván ăn thua 10-20 nghìn đồng, sau tăng lên 30-40 nghìn đồng, rồi đến 70-80 nghìn đồng... Tàn cuộc chơi, ai thắng đậm cũng được vài trăm nghìn đồng, có khi trên cả triệu đồng.
Có lần, anh con trai là sinh viên đại học lên tiếng nhắc nhở khi phát hiện mẹ chơi bài ăn tiền. Không hề quan tâm đến lời con, bà phớt lờ, giải thích: “Mẹ chơi tiêu khiển thôi, chứ ăn thua gì vài đồng lẻ”. Đây là cách nói ngụy biện cho việc ham mê cờ bạc của bà. Thực tế, việc ham mê cờ bạc ấy đã gây không ít rắc rối trong cuộc sống của gia đình. Vốn không có nghề nghiệp ổn định, thỉnh thoảng bà X. trồng được ít rau trong vườn, nuôi chục con gà phục vụ bữa ăn hằng ngày, còn lại tất cả đều phụ thuộc vào chồng đi làm thầu xây dựng. Mỗi lần chồng mang tiền về, bà X. lại bớt xén một chút để chơi bài ăn tiền.
Thậm chí, khi hết tiền, bà X. về nhà lấy số tiền của ông bà dành dụm được đổ vào trò “đỏ đen”. Dần dần, nhận thấy tiền bị thâm hụt mà không có lý do chính đáng, ông chồng gặng hỏi thì bà mới thú nhận chơi bạc thua. Thế là một trận cuồng phong nổ ra, bà X. bị chồng cắt luôn “quyền” cầm tiền chi tiêu trong gia đình. Cứ nghĩ, không còn tiền, bà sẽ tránh xa được môi trường cờ bạc. Ai ngờ, cái máu cờ bạc đã ăn sâu trong người, bà cay cú muốn gỡ nên mượn tạm bên này, vay nợ bên kia đắp đổi hòng gỡ lại số tiền đã thua.
Minh họa: Lê Duy
2. Còn bà T. (54 tuổi) do sống cảnh một mẹ một con nên không ai quản lý, dễ dàng thoải mái ăn chơi. Con gái bà mấy năm nay đi xuất khẩu lao động, mỗi năm chỉ về nhà một vài lần thăm mẹ và dúi cho bà ít tiền rồi lại đi. Có tiền, bà T. tham gia vào hội “chiếu bạc” nho nhỏ ở xóm, với mục đích giải khuây, giết thời gian nhàn rỗi. Nhưng sa chân vào cờ bạc, lâu dần bà nghiện luôn trò “đỏ đen” này. Có hàng xóm khuyên can, bà cho rằng: “Tiền chơi mấy thứ này là tiền tiêu vặt thôi, không đáng là bao…”. Đúng là không đáng bao nhiêu nếu chỉ chơi 1-2 ngày, còn chơi như bà T. “thâu ngày thâu đêm” thì số tiền không còn nhỏ nữa.
Vì mê cờ bạc mà vợ chồng bà N. (49 tuổi) rạn nứt tình cảm gia đình. Khi biết bà đánh bạc, chồng và hai con đã cố gắng nhẫn nhịn, khuyên răn, phân tích sai trái và những hệ lụy của trò cờ bạc. Lần nào cũng vậy, nghe xong, bà N. đều hứa đoạn tuyệt với trò “đỏ đen” này, nhưng được vài hôm, đâu vẫn hoàn đấy. Máu cờ bạc như men say, cứ mỗi lần ngồi xuống chiếu, bà N. không sao dứt ra được. Thấy vợ ngày càng bê trễ việc nhà, tiền thì đưa đồng nào hết sạch đồng đó, chồng bà có lần họp cả đại gia đình để giải quyết dứt điểm “thói hư tật xấu” của vợ. Thậm chí, ông còn dọa đưa đơn ly hôn ra tòa với chút hy vọng bà N. sẽ vì chồng, vì con, vì hạnh phúc gia đình mà bỏ cờ bạc.
3. Rồi trong một chiều muộn, các bà lại lén lút gọi nhau đi “hội ý ba lá”, nhưng “đi đêm lắm có ngày gặp ma”. Khi mới ngồi chưa ấm chỗ, cơ quan Công an đã ập vào nhà bà T. , bắt quả tang 8 phụ nữ đang say sưa đánh bạc dưới hình thức bài cào ba lá, trong đó có cả bà N. và X.. Trên chiếu bạc, Công an đã thu giữ hơn 10 bộ bài, trên 100 triệu đồng tiền mặt và một số tang vật liên quan. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Đáng chú ý, các bị cáo đều là phụ nữ lớn tuổi, có gia đình, chồng con. Bị cáo T. khai nhận: “Tôi chỉ nghĩ đơn giản, chơi bài ăn tiền 40-50 nghìn đồng cho vui. Nếu bị phát hiện thì cùng lắm là nhắc nhở hoặc xử phạt hành chính, không nghĩ là có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự”.
Sau phiên tòa, con gái bà N. nghẹn ngào chia sẻ: “Khi hội đồng xét xử tuyên phạt mẹ 2 năm tù giam về tội đánh bạc trái phép, em thấy xấu hổ với bạn bè, hàng xóm. Nhiều lần ba và em đã góp ý nặng nhẹ, khuyên mẹ đừng chơi bài nữa, giữ thể diện cho gia đình nhưng mẹ không nghe, bảo chỉ là trò giải trí thôi. Giờ thì mẹ đã làm gia đình tan nát rồi…”.
Thực tế cho thấy, khi phụ nữ ham mê cờ bạc thì hệ lụy kéo theo rất nặng nề. Bởi, người phụ nữ vốn là “tay hòm chìa khóa”, bao nhiêu vốn liếng trong gia đình sẽ dễ dàng mất theo những canh bạc đỏ đen. Từ đó, tình cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” sẽ thường xuyên xảy ra, dẫn đến việc tan vỡ gia đình là điều khó tránh khỏi. Đáng nói, có một người mẹ ham mê cờ bạc sẽ gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tâm lý, học hành và lối sống của con trẻ. Bởi, tiếng cười của đôi ba lần thắng bạc chẳng thể bù trừ cho cảnh nhà tan nát và nỗi nhục nhã của con cái khi mẹ vướng vào vòng lao lý do cờ bạc gây ra.
Thùy Lâm