Ở phường Mường Thanh, chị Nguyễn Thị Hồng, phụ huynh có con đang học lớp 6 kể rằng nhiều năm nay, cứ đến mùa khai giảng, trong niềm vui đưa con đến trường vẫn xen lẫn những nỗi lo thường trực. Học phí, đồng phục, sách vở, bán trú… là những khoản chi không hề nhỏ với một gia đình thu nhập trung bình. “Giờ được miễn học phí, chúng tôi thở phào, có thêm điều kiện để lo cho con những thứ thiết thực khác” - chị Hồng chia sẻ. Câu chuyện giản dị này cho thấy chính sách nhân văn chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi chạm đến những lo toan hằng ngày của người dân.
Tại các xã vùng cao nơi cuộc sống của nhiều hộ dân còn bộn bề khó khăn, học phí từng là rào cản lớn trên con đường đến lớp của trẻ em. Với ông Lò Văn Dũng ở xã Mường Ảng, có 3 người con đang học phổ thông, chính sách miễn học phí là niềm vui lớn. "Trước đây, nhiều lúc tôi lo không đủ khả năng đóng học phí, thậm chí nghĩ phải cho một đứa nghỉ học. Nay được miễn, gia đình thấy nhẹ gánh, con cái yên tâm tiếp tục đi học đầy đủ. Với chúng tôi, đó là niềm vui thật sự" - ông Dũng chia sẻ.
Từ các phường trung tâm đến xã vùng cao, thầy trò cùng nhau bước vào năm học mới trong niềm vui trọn vẹn.
Niềm vui của phụ huynh cũng là động lực cho học trò. Em Hoàng Thảo My, học sinh lớp 9 Trường THCS Mường Ảng, tâm sự: “Em thấy bố mẹ vui hẳn khi nghe tin miễn học phí. Em cũng tự nhủ phải cố gắng học tốt hơn, vì Nhà nước đã quan tâm đến chúng em nhiều như vậy.”
Ở góc nhìn của giáo viên, cô giáo Bùi Thị Việt Hà, Trường THCS Mường Ảng chia sẻ rằng trước đây, mỗi dịp đầu năm học, giáo viên đều canh cánh chuyện vận động học sinh ra lớp, không ít lần vướng phải băn khoăn của phụ huynh về học phí. Giờ thì gánh nặng ấy đã không còn, thầy cô có thêm điều kiện để đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy; thêm vững tin với công việc gieo chữ.
Học sinh Trường PTDTBT THCS Phình Giàng cùng nhau trao đổi bài học, nuôi dưỡng tinh thần hiếu học nơi vùng cao.
Nhìn lại những năm học trước, học sinh thuộc diện phải đóng học phí ở Điện Biên được áp dụng mức thu 50.000 đồng/tháng đối với mầm non, tiểu học, THCS và GDTX cấp THCS; còn cấp THPT và GDTX THPT là 100.000 đồng/tháng. Từ năm học này, toàn bộ học sinh các cấp đều được hưởng chính sách miễn học phí. Không chỉ vậy, năm học 2025 - 2026 học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh còn được ngân sách nhà nước và ngân sách địa phương hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế.
Tỉnh Điện Biên vẫn còn nhiều địa bàn vùng cao, vùng sâu vùng xa học sinh phải đi bộ hàng cây số tới trường, nhiều hộ gia đình sống dựa vào canh tác trên nương thì chính sách này bảo đảm rằng không trẻ em nào không được đến trường chỉ vì khó khăn tài chính. Đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
Học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Trần Văn Thọ, xã Mường Nhé hân hoan đón chào năm học mới.
Tuy vậy, miễn học phí mới chỉ là khởi đầu. Trách nhiệm chăm lo cho thế hệ trẻ không dừng lại ở việc giúp các em “được học”, mà còn phải bảo đảm các em “học tốt, học đến nơi đến chốn”. Khi nỗi lo học phí đã được tháo gỡ, yêu cầu đặt ra đối với ngành giáo dục, giáo viên, phụ huynh và toàn xã hội càng lớn hơn: Đó là quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả nguồn lực, xây dựng môi trường học tập thân thiện, rèn luyện kỹ năng sống và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên.
Thầy và trò Trường THCS Võ Nguyên Giáp, xã Mường Phăng trao đổi sau giờ học, trong niềm vui của năm học không còn nỗi lo học phí.
Khi đến trường không còn nỗi lo học phí, mỗi bước chân thêm vững vàng, mỗi gia đình thêm niềm tin vào ngày mai. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của thầy cô và sự chăm lo của phụ huynh đang tạo nên vòng tay vững chãi, chở che cho thế hệ tương lai – những người tiếp tục hành trình dựng xây quê hương, đất nước giàu mạnh, phồn vinh.
Tú Trinh