Bữa cơm trưa giữ chân học sinh

Bữa cơm trưa giữ chân học sinh
4 giờ trướcBài gốc
Trước thực tế đó, nhiều trường ở phía tây của tỉnh đã phối hợp cùng phụ huynh tổ chức bữa cơm trưa tại trường, nhằm giữ chân HS ở lại học buổi chiều.
Tại Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An, ở xã Đăk Tờ Kan có 982 HS đang theo học, hầu hết là con em đồng bào dân tộc Xơ Đăng. Hiện nay, hơn 90% HS của trường không thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ bán trú theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP (thay thế Nghị định 116/2016/NĐ-CP). Với nhiều HS, việc trở về nhà sau buổi học sáng không hề đơn giản, bởi khoảng cách từ nhà đến trường xa. Vì vậy, nhiều em đã ở nhà luôn, không trở lại trường học buổi chiều.
Một bữa ăn của các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An, ở xã Đăk Tờ Kan.
Ba năm qua, nhà trường và phụ huynh đã tổ chức bữa ăn trưa tại trường. Những bữa cơm trưa giản dị đã góp phần giữ chân HS ở lại trường. Riêng trong năm học 2024 - 2025, với sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, trong đó có dự án “Nuôi em”, “Quỹ trò nghèo vùng cao”..., hơn 570 HS được hỗ trợ bữa ăn trưa, với tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng.
Không chỉ đóng góp bằng vật chất, thầy cô giáo còn trực tiếp vào bếp, chuẩn bị từng bữa ăn cho HS. Trong năm học 2024 - 2025, tập thể giáo viên nhà trường đã đóng góp 2.500 ngày công nấu ăn. Đồng hành với thầy cô giáo, nhiều phụ huynh tranh thủ đến trường, nhóm bếp, nấu cơm cho con em. Chỉ tính riêng trong năm học vừa qua, phụ huynh đã đóng góp 1.500 ngày công cùng hàng chục mét khối củi.
Ở Trường Tiểu học và THCS Lê Lợi, xã Kon Đào, năm học 2025 - 2026 có 730 HS, trong đó 307 em được hưởng chính sách hỗ trợ bán trú theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP.Tuy nhiên, cơ sở vật chất của nhà trường chưa đảm bảo tổ chức bán trú. Chính vì vậy, nhà trường đã huy động nguồn lực để xây dựng nhà ăn bán trú, tạo điều kiện cho các em ở lại trường buổi trưa, tiếp tục học buổi chiều. Nhờ sự đồng lòng đó, trong năm 2024, nhà trường đã xây dựng được nhà bếp và phòng ăn trị giá hơn 100 triệu đồng.
Giờ nghỉ trưa tại Trường Tiểu học và THCS Lê Lợi, ở xã Kon Đào là dịp để cô trò thêm gần gũi, gắn kết.
Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Lê Lợi Nguyễn Thị Nhung cho biết, đến nay, nhờ sự quan tâm của các cấp, sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà hảo tâm, nhiều khó khăn cơ bản trong tổ chức bán trú cho HS đã được giải quyết. Tuy nhiên, về lâu dài, nhà trường rất mong được đầu tư xây dựng theo mô hình trường bán trú để HS có nơi ăn ở, học tập 2 buổi/ngày. Hiện trong 307 em được hưởng chế độ bán trú, mới chỉ có 48 em có chế độ nhà ở, số còn lại, nhà trường phải tận dụng lớp học làm chỗ nghỉ trưa cho các em.
Mong muốn của cô Nhung cũng chính là nguyện vọng của nhiều HS. Em Y Ngân, HS lớp 8B, tâm sự, em rất vui khi được ăn cơm trưa tại trường. Vì buổi trưa không phải đi bộ về nhà ăn cơm rồi quay lại trường học tiếp, nên em có thời gian nghỉ ngơi. Chúng em mong có khu nhà ở để tất cả HS được nghỉ trưa, đảm bảo sức khỏe cho buổi học chiều.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Kon Đào Phan Thị Thu Nga, xã hiện có 8 trường học, từ bậc Mầm non đến THCS với hơn 4.200 HS, trong đó 88% là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Các trường đều cố gắng tổ chức học bán trú nhằm tạo điều kiện cho HS được ăn, nghỉ buổi trưa tại trường để tiếp tục học buổi chiều.
“Nhờ có bữa cơm trưa tại trường, các em không phải bỏ học buổi chiều vì nhà quá xa, từ đó đảm bảo tỷ lệ huy động HS đến trường đạt trên 99%. Được ở lại trường, các em vừa có thời gian nghỉ ngơi, vừa được rèn tiếng phổ thông, học tập tốt hơn. Bữa cơm bán trú cũng góp phần cải thiện sức khỏe, hạn chế tình trạng suy dinh dưỡng, thấp còi ở trẻ em vùng cao”, bà Nga đánh giá.
Bài, ảnh: Y ĐÔ
Nguồn Quảng Ngãi : https://baoquangngai.vn/bua-com-trua-giu-chan-hoc-sinh-58073.htm