Dù người hâm mộ đang háo hức chờ đợi màn tái xuất của Superman do David Corenswet thủ vai trong bộ phim ra mắt tháng này, đạo diễn James Gunn vừa mang đến một cập nhật quan trọng về tương lai của bộ ba biểu tượng DC: Superman, Batman và Wonder Woman. Trong một cuộc phỏng vấn mới với Deadline, Gunn cho biết khán giả chắc chắn sẽ được chứng kiến họ cùng xuất hiện trên màn ảnh – nhưng không sớm như mong đợi.
Khi được hỏi liệu ba nhân vật chủ chốt của Justice League sẽ sớm có màn crossover trong giai đoạn đầu của DC Universe (DCU), James Gunn thẳng thắn đáp: “Dĩ nhiên là có! Nhưng không phải trong phim tiếp theo.”
Khi phóng viên tiếp tục hỏi liệu có khả năng crossover xảy ra trong vài năm tới, Gunn hóm hỉnh nói thêm: “Phải nhớ rằng tất cả những điều này hiện vẫn chỉ là... những cuộc trò chuyện trong đầu tôi thôi. Có nhiều cuộc thảo luận trong đầu tôi lắm, làm đủ thứ chuyện luôn!”
Phát biểu của James Gunn tuy ngắn gọn nhưng cho thấy rõ định hướng của DC Studios trong giai đoạn đầu của vũ trụ DC mới mang tên Gods and Monsters. Thay vì lặp lại sai lầm của DCEU khi đẩy nhanh quá trình đưa bộ ba siêu anh hùng lên màn ảnh cùng lúc trong Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), DCU có vẻ đang lựa chọn chiến lược phát triển bền vững hơn: xây dựng từng nhân vật một cách riêng biệt, tạo nền móng vững chắc trước khi tiến tới những pha giao thoa quy mô lớn.
Hiện tại, Superman là dự án duy nhất trong nhóm “tam trụ” DC đã hoàn thiện. Việc casting Batman và Wonder Woman cho DCU vẫn chưa được công bố. Chính vì vậy, nhiều khả năng khán giả sẽ được thấy Bruce Wayne và Diana Prince ra mắt trong các phim riêng trước khi họ đứng cạnh Superman trong một đại chiến.
Gunn cũng ngầm phủ nhận những tin đồn về việc ông đang viết kịch bản cho World’s Finest – một dự án quy tụ riêng Superman và Batman – bằng cách nhấn mạnh rằng mọi kế hoạch crossover hiện đều đang trong giai đoạn “suy nghĩ nội bộ”.
Với quá khứ đầy thăng trầm của DCEU, đặc biệt là việc đốt cháy giai đoạn và đánh mất sự kết nối cảm xúc giữa các nhân vật, việc James Gunn tỏ ra thận trọng với ý tưởng crossover là một tín hiệu đáng mừng. Cách tiếp cận này không chỉ cho thấy tham vọng làm lại một vũ trụ điện ảnh bài bản hơn, mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với từng tuyến nhân vật, thay vì ép họ vào một khuôn khổ chỉ vì nhu cầu thương mại.
Việc xây dựng một Batman mới và một Wonder Woman mới là thách thức lớn – nhưng cũng là cơ hội để DCU làm lại từ đầu, lựa chọn đúng người, đúng tông và đúng thời điểm. Và nếu Superman của Corenswet gặt hái thành công trong tháng 7 này, DCU sẽ có một bệ phóng lý tưởng để đưa hai người còn lại gia nhập đội hình trong vài năm tới.
Dù chưa có lịch cụ thể cho màn hội ngộ giữa Superman, Batman và Wonder Woman trong DCU, lời xác nhận từ James Gunn đã đủ để người hâm mộ yên tâm: bộ ba huyền thoại này chắc chắn sẽ tái hợp trên màn ảnh – nhưng lần này, họ sẽ làm điều đó một cách xứng đáng. Không gấp gáp, không chắp vá. Mỗi bước đi đều được cân nhắc kỹ lưỡng, để khi khoảnh khắc ấy xảy ra, nó sẽ không chỉ là một sự kiện điện ảnh, mà là một cột mốc đáng nhớ trong lịch sử DC.
Duy Tuấn - CTV