“Chờ thêm 10 năm, 20 năm nữa thì lâu lắm!”
Tạm gác lại lịch diễn cá nhân, hàng trăm nghệ sĩ đã cùng nhau trải qua những ngày khổ luyện, để rồi cùng háo hức mong chờ chỉ ít giờ nữa, sẽ được sống trọn vẹn trong khoảnh khắc lịch sử cùng đất nước.
NSND Trọng Bình (trái) cho rằng mỗi bước chân trên thao trường trong những ngày tập luyện vừa qua là hành trình về cội nguồn. Ảnh: NVCC
Với NSND Trọng Bình, Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam, mỗi bước chân trên thao trường trong những ngày qua là hành trình về cội nguồn. Anh xem việc được đứng trong đội hình diễu hành kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9 là vinh dự vô cùng to lớn. Tất cả anh em nghệ sĩ, không ai bảo ai, không một lời than vãn, tất cả cùng đội nắng, thắng mưa, thức khuya dậy sớm, từng bước chân luyện tập cùng các khối quân đội, công an và nhiều đơn vị khác, tất cả chỉ để hướng tới mục tiêu chung.
Theo NSND Trọng Bình, đây chính là dịp để nghệ sĩ thêm thấm thía niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước. Dòng máu Lạc Hồng cuồn cuộn chảy trong tim, nhắc nhở về cội nguồn và công ơn của biết bao thế hệ tiền nhân, từ thời Hai Bà Trưng, Đinh, Lê, Lý, Trần, và đặc biệt là thời đại Hồ Chí Minh, đã hy sinh xương máu để xây dựng nên một Việt Nam "nhuộm máu cờ hồng" như ngày hôm nay.
“Khi tiếng nhạc hành khúc vang lên, nhịp tim tôi hòa cùng từng bước chân của đoàn diễu hành. Cảm giác vô cùng xúc động khi bước chân qua Lễ đài nơi Người nằm ngủ và thấy cờ Tổ quốc bay phấp phới, và cả không gian tràn ngập những tràng pháo tay cổ vũ từ người dân. Đó là giây phút mà niềm vinh dự, tự hào dâng trào mạnh mẽ nhất. Tất cả những trải nghiệm quý báu này sẽ trở thành ký ức không thể nào quên trong cuộc đời làm nghệ thuật của tôi”, NSND Trọng Bình xúc động.
Với NSND Lan Hương (áo dài đen) - Em bé Hà Nội, hòa trái tim vào dòng chảy lịch sử những ngày này mang một dấu ấn đặc biệt. Ảnh: NVCC
Cùng trong tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” ấy, với NSND Lan Hương - Em bé Hà Nội năm nào, hòa trái tim vào dòng chảy lịch sử trong những ngày này còn mang dấu ấn đặc biệt. Sinh ra trong một gia đình có cha và các bác là những nhà cách mạng lão thành, với bà, mỗi lần xem diễu binh, diễu hành đều vô cùng xúc động, thấm đẫm tình cảm tri ân.
“Đây là lần đầu tiên Lan Hương được trực tiếp tham gia diễu binh, diễu hành. Mặc dù tuổi đã cao rồi nhưng tinh thần chung là cố gắng làm tốt nhất. Để được tham gia sự kiện đặc biệt như thế này mà chờ thêm 10 năm, 20 năm nữa thì lâu lắm!".
Thôi thúc khát vọng cống hiến
Chia sẻ thêm về cảm xúc được góp mặt trong sự kiện kỷ niệm lớn này, NSND Lan Hương cho biết, bên cạnh niềm tự hào, phấn khởi, hào hứng, càng gần thời khắc chính thức diễn ra lễ diễu binh, diễu hành, trong lòng bà còn xốn xang niềm cảm thức về đất nước, về con đường cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.
“Tôi cảm nhận đất nước ta trong giai đoạn gần đây có bước chuyển mình rất lớn. Có thể nhìn thấy điều ấy trong thời khắc cả nước cùng hướng về sự kiện Quốc khánh 2/9 này. Là một người Việt Nam, hòa trong cảm xúc dân tộc ấy, tôi càng thấy mình phải cố gắng cống hiến hơn nữa. Hiện tại, tôi vẫn tham gia viết kịch bản điện ảnh, vẫn hy vọng rằng từ ngòi bút của mình, sẽ lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào và biết ơn những người đã hy sinh, cống hiến, bồi đắp cho nền hòa bình của đất nước".
Diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ cô vô cùng tự hào khi là người Việt Nam, được đứng trong hàng ngũ văn nghệ sĩ tham gia vào lễ diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm Quốc khánh. Ảnh: FBNV
Ngọn lửa yêu nước và tự hào ấy không chỉ rực cháy trong thế hệ những nghệ sĩ gạo cội, mà còn được tiếp nối và lan tỏa mạnh mẽ trong những trái tim trẻ. Diễn viên Thu Quỳnh, Nhà hát Tuổi trẻ, khẳng định tinh thần "vượt nắng, thắng mưa" là ý chí chung của mọi người, tất cả "đồng lòng, dồn toàn bộ thời gian, sức khỏe" cho ngày lễ lớn.
Cô không giấu được niềm hân hoan: "Tôi vô cùng tự hào khi là người Việt Nam, được đứng trong hàng ngũ văn nghệ sĩ tham gia lễ diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm Quốc khánh này”.
Nghệ sĩ Ngô Lệ Quyên (áo dài tím) cho biết trái tim cô những ngày này gói trọn trong hai từ "tự hào" và "vinh dự". Ảnh: FBNV
Cùng chung dòng cảm xúc ấy, nghệ sĩ Ngô Lệ Quyên, Nhà hát Tuổi trẻ, cho biết trái tim cô những ngày này gói trọn trong hai từ "tự hào" và "vinh dự". Cô và các nghệ sĩ đều hiểu rằng, sự có mặt của mình là góp phần rất nhỏ hướng về ngày đại lễ ý nghĩa, thiêng liêng của Tổ quốc.
“So với các khối quân đội, công an, khối văn hóa thể thao được ưu tiên hơn một chút, không qua khắt khe. Tuy nhiên, anh em văn nghệ sĩ đều cố gắng để trong lễ diễu binh, diễu hành khối đồng đều, tươi tắn, sinh động… Qua đó, truyền tải trọn vẹn tình yêu nước với tất cả người dân Việt Nam”.
Nghệ sĩ Ngọc Thanh Tâm (áo cờ đỏ sao vàng) tự nhủ phải làm tốt nhiệm vụ trong ngày lễ trọng đại, góp sức lan tỏa tình yêu nước, khát vọng cống hiến cho Đất nước. Ảnh: FBNV
Với nghệ sĩ trẻ Ngọc Thanh Tâm, trong thời gian tập luyện, chuẩn bị diễu binh, diễu hành, mặc dù lịch trình vô cùng bận rộn, phải liên tục bay ra bay vào giữa Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh nhưng cô vẫn quyết tâm tham gia, bởi đây là cơ hội cũng là trách nhiệm góp sức lan tỏa tinh thần dân tộc.
“Đợt lễ kỷ niệm 30/4 vừa rồi, tôi cùng gia đình ngồi quây quần xem diễu binh, diễu hành, cảm thấy rất tự hào. Giờ đây, khi chính mình được góp sức trong hoạt động ấy, cảm xúc càng nhân lên gấp bội. Tôi tự nhủ mình phải làm tốt nhiệm vụ trong ngày lễ trọng đại, góp sức lan tỏa tình yêu nước, khát vọng cống hiến cho Đất nước”, Ngọc Thanh Tâm chia sẻ.
Thái Minh - Ngọc Phương