Những ngày Hà Nội đang cao điểm tổng hợp luyện chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, khi tất cả sự chú ý đều đổ dồn về Quảng trường Ba Đình, nơi những khối diễu binh, diễu hành tập luyện hùng tráng, rực rỡ... có một “khối diễu hành” đặc biệt, không sánh bước trong tiếng nhạc quân hành, không xuất hiện trước ống kính truyền hình, nhưng vẫn góp phần quan trọng để đảm bảo Hà Nội thân thiện trong mắt người dân, du khách quốc tế, đó là lực lượng công nhân vệ sinh môi trường.
Những công nhân vệ sinh môi trường là minh chứng cho một Hà Nội văn minh, thân thiện, hiện đại.
Khi những bước chân quân ngũ vừa kết thúc buổi tổng hợp luyện, khi ánh đèn quảng trường tắt dần, cũng là lúc đoàn xe chuyên dụng của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) và các đơn vị dịch vụ công ích lặng lẽ xuất hiện. Họ mang theo chổi tre, thùng gom rác, xe cuốn ép, xe phun nước… dọn sạch từng mẩu rác, từng vệt đất cát.
Mỗi lần tổng hợp luyện, Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố xung quanh đón hàng nghìn lượt người tập hợp, từ bộ đội, công an, học sinh, sinh viên đến khí tài cơ giới hạng nặng... Ngay sau đó, lực lượng công nhân môi trường âm thầm dọn dẹp môi trường, để sẵn sàng cho những buổi tập mới.
“Chúng tôi không có quân phục, nhưng coi việc giữ sạch quảng trường như trách nhiệm thiêng liêng; xác định rõ nhiệm vụ đảm bảo các vị trí sạch đẹp, để Hà Nội đón người dân và du khách quốc tế”, chị Nguyễn Thị Lan, một nữ công nhân chia sẻ.
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Bá Khánh, trú tại phố Nguyễn Thái Học cho biết, đa phần người dân đều ý thức thu dọn đồ sau khi xem diễu binh, diễu hành, nhưng cũng có một bộ phận người dân vẫn bỏ lại trên đường nhiều loại rác thải... nếu không có những lực lượng nhân viên vệ sinh môi trường, sẽ khó đảm bảo các tuyến phố trở lại sạch đẹp...
Công nhân vệ sinh môi trường, khí tài âm thầm của Hà Nội.
Niềm tự hào của công nhân môi trường là đảm bảo các khu vực diễu binh, diễu sạch đẹp.
Lực lượng công nhân vệ sinh tận tụy và âm thầm cống hiến.
Trước thời gian diễn ra tổng hợp luyện, Urenco huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện, để đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp cho Thủ đô.
Đoàn Thanh niên phường Ba Đình tham gia hỗ trợ công tác vệ sinh môi trường trên các trục đường chính, khu vực quảng trường.
Tại các tuyến phố trọng yếu, lực lượng công nhân môi trường duy trì 4 lượt quét gom mỗi ngày bằng cơ giới kết hợp thủ công, 2 lượt xe quét hút và 2 lượt xe rửa đường chuyên dụng.
Nếu người dân háo hức chờ xem những khối quân đội oai hùng, thì niềm tự hào của công nhân môi trường lại là khi nhìn thấy quảng trường sáng đẹp sau ca làm việc...
Đại lễ A80 không chỉ là màn trình diễn sức mạnh quân sự chính trị, mà còn là dịp để Hà Nội quảng bá hình ảnh Thủ đô văn minh, hiện đại. Ở đó, lực lượng vệ sinh môi trường là những nghệ sĩ hậu trường, âm thầm dựng nên phông nền sạch đẹp, để “sân khấu” Ba Đình rực rỡ
Đại diện UBND phường Ba Đình (Hà Nội) thông tin thêm, tham gia hỗ trợ cùng với lực lượng vệ sinh môi trường thành phố, phường đã huy động 1.500 cán bộ, công chức, giáo viên, hội viên, đoàn viên và các đoàn thể tham gia tổng vệ sinh trên các tuyến phố như: Nguyễn Thái Học, Lê Trực, Lê Duẩn, Kim Mã, Chu Văn An, Hoàng Diệu, Bắc Sơn, Ngọc Hà...
Ngay sau khi lễ tổng hợp luyện kết thúc, 1.500 tình nguyện viên của phường Ba Đình đã có mặt trên khắp các tuyến phố để hỗ trợ công tác vệ sinh môi trường.
Lượng rác thải tại mỗi điểm tập kết là rất lớn.
Tình nguyện viên phường Ba Đình tham gia vệ sinh môi trường hè phố sau lễ Tổng hợp luyện lần 2.
Không ít lần, người dân quanh khu vực Ba Đình đã mang nước, bánh ngọt tặng cho công nhân vệ sinh sau ca làm việc khuya. Trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ chia sẻ hình ảnh “đội quân chổi tre” làm việc trong đêm, kèm lời tri ân: “Nếu không có họ, sáng mai chúng ta sẽ bước đi trên quảng trường đầy rác thải. Xin cảm ơn những người hùng thầm lặng...”. Đó là sự ghi nhận giản dị, nhưng ấm áp, tiếp thêm động lực cho khối diễu hành đặc biệt này.
Lực lượng công nhân vệ sinh môi trường không có tên trong danh sách diễu binh, nhưng vẫn góp phần quan trọng để Hà Nội hiện lên với diện mạo xanh sạch đẹp, xứng đáng là Thủ đô nghìn năm văn hiến. Một thành phố hiện đại không chỉ đo bằng những công trình vĩ đại, mà còn bằng sự sạch sẽ của từng góc phố.
Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc