Anh Nguyễn Lê Minh xúc động khi được lực lượng hỗ trợ tìm con trai bị lạc an toàn. Ảnh: NVCC
Khoảng 20h cùng ngày, anh Nguyễn Lê Minh - phụ huynh cháu bé N.T.Đ (trú tại đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội) đã nhận được cuộc điện thoại của Công an phường Ngọc Hà (địa chỉ 26 Văn Cao, Hà Nội) thông báo rằng, con trai anh đang được đơn vị chăm sóc an toàn tại trụ sở. Đó là khoảnh khắc vỡ òa xúc động với cả gia đình sau những giờ phút lo lắng, tìm con khắp nơi.
Trong bức thư cảm ơn viết tay, anh Nguyễn Lê Minh chia sẻ: “Ngày 24/8, con trai anh là cháu N.T.Đ (8 tuổi) có đi cùng mẹ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại phố Văn Cao. Do đông người nên cháu N.T.Đ không may bị lạc. Gia đình đã tìm kiếm cháu nhưng không thấy. Đến 20h cùng ngày, gia đình nhận được điện thoại liên hệ đến Công an phường Ngọc Hà để đón con. Qua sự việc, cháu N.T.Đ đã được phía Công an phường Ngọc Hà và Hội LHPN phường Ngọc Hà giúp đỡ cháu, trấn an tâm lý để cháu không hoảng loạn và giúp liên hệ với gia đình để tìm được cháu an toàn”.
“Thay mặt gia đình, anh Nguyễn Lê Minh gửi lời cảm ơn chân thành tới các cán bộ Công an phường và Hội LHPN phường Ngọc Hà đã giúp đỡ đưa cháu về nhà an toàn. Bản thân cháu rất vui khi được các chú công an giúp đỡ, liên hệ. Cháu cũng hứa sẽ ngoan và vâng lời cha mẹ, thầy cô” - anh Nguyễn Lê Minh nói.
Bức thư viết tay của anh Nguyễn Lê Minh gửi lời cảm ơn đến Công an phường Ngọc Hà và Hội LHPN phường Ngọc Hà. Ảnh: NVCC
Trực tiếp là cán bộ phụ nữ phường Ngọc Hà phát hiện và giúp đỡ cháu N.T.Đ, chị Nghiêm Thúy Trang cho biết: “Trong lúc thực hiện nhiệm vụ hậu cần phục vụ các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực tổ chức Đại lễ, chúng tôi đã kịp thời phát hiện một trường hợp cháu bé có biểu hiện hoang mang giữa dòng người đông đúc. Ngay lập tức, các cán bộ phụ nữ phường Ngọc Hà đã tiếp cận, trấn an tinh thần cháu và phối hợp cùng lực lượng chức năng liên hệ với gia đình”.
Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, kịp thời giữa lực lượng Công an phường và Hội LHPN phường Ngọc Hà đã giúp cháu bé nhanh chóng đoàn tụ cùng gia đình trong sự xúc động và biết ơn.
“Cháu N.T.Đ là trường hợp thứ 2 trong ngày tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành ngày 24/8 được lực lượng chức năng và cán bộ Hội LHPN phường Ngọc Hà hỗ trợ liên hệ với bố mẹ thành công. Trước đó, hồi 17h cùng ngày, một cháu bé khoảng 5 tuổi bị lạc cũng đã liên hệ được bố mẹ để đón về nhà an toàn” - chị Nghiêm Thúy Trang cho hay.
Tối 24/8, chị Nghiêm Thúy Trang cùng với các cán bộ Công an phường Ngọc Hà chăm sóc hỗ trợ người dân có sức khỏe không đảm bảo khi đi xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Ảnh: NVCC
Trong khuôn khổ các hoạt động phục vụ Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), vào ngày 24/8, ngoài thực hiện tốt nhiệm hậu cần, hỗ trợ tình huống phát sinh như kịp thời giúp đỡ 2 cháu bé bị lạc giữa đám đông, cùng với đó, trong điều kiện thời tiết và đông người tham gia, Hội LHPN phường Ngọc Hà đã chủ động hỗ trợ nhiều người dân có biểu hiện mệt mỏi, choáng nhẹ. Cán bộ hội phụ nữ đã phối hợp với lực lượng y tế sơ cứu tại chỗ.
Những hành động tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa ấy đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh người phụ nữ phường Ngọc Hà - tận tâm, trách nhiệm, giàu lòng nhân ái và luôn sẵn sàng vì cộng đồng.
Mộc Miên