Khi thời trang và quyền lực bước vào kỷ nguyên số hóa

Khi thời trang và quyền lực bước vào kỷ nguyên số hóa
8 giờ trướcBài gốc
"The Devil Wears Prada" phần đầu gây ấn tượng mạnh với khán giả Việt Nam với tên gọi "Yêu nữ thích hàng hiệu". Ảnh: 20th Century Fox Film Corp
Không quá lời khi nói The Devil Wears Prada – hay còn được khán giả Việt Nam biết đến với cái tên Yêu nữ thích hàng hiệu – là một trong những bộ phim hài châm biếm về thế giới thời trang có sức sống bền bỉ nhất thế kỷ XXI.
Ra mắt năm 2006, tác phẩm được lấy cảm hứng từ tạp chí Vogue nhanh chóng gây bão phòng vé và trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng với dàn diễn viên xuất sắc: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt và Stanley Tucci.
Với những bộ cánh lộng lẫy, nhịp phim gấp gáp, lời thoại sắc sảo và diễn xuất đỉnh cao, bộ phim không chỉ định hình cái nhìn đại chúng về ngành công nghiệp thời trang mà còn đưa các nhân vật như Miranda Priestly (Meryl Streep) trở thành huyền thoại.
Nhân vật Tổng Biên tập lạnh lùng, kiểm soát nhưng lôi cuốn ấy đã giúp Meryl Streep nhận một đề cử Oscar, đồng thời góp phần đưa Anne Hathaway lên hàng sao hạng A, mở đường cho Emily Blunt ghi dấu tại Hollywood.
Sau gần hai thập kỷ, khi những tờ tạp chí dần mất đi sức ảnh hưởng, phần tiếp theo được kỳ vọng không kém phần châm biếm, sắc sảo liệu có đủ sức thu hút khán giả trở lại rạp?
Ai sẽ trở lại?
Dàn diễn viên gốc gần như sẽ tái ngộ trong The Devil Wears Prada 2. Diễn viên gạo cội Meryl Streep tiếp tục vào vai Miranda Priestly, biểu tượng quyền lực thời trang một thời.
Anne Hathaway trở lại với vai Andy Sachs, cô trợ lý từng lột xác từ một “cô gái tỉnh lẻ” thành người hiểu rõ quy luật tàn nhẫn của ngành. Emily Blunt tái hiện vai Emily Charlton sắc sảo, còn Stanley Tucci là nhân vật không thể thiếu trong vai Nigel Kipling, cánh tay phải đáng tin cậy của Miranda.
Bên cạnh các gương mặt quen thuộc, phần hai giới thiệu thêm nhân vật mới do Kenneth Branagh thủ vai chồng của Miranda. Trong khi đó, Adrian Grenier, người vào vai Nate, bạn trai cũ của Andy sẽ không quay lại. Nhân vật này từng bị khán giả chỉ trích vì thiếu ủng hộ sự nghiệp của bạn gái và dường như không còn phù hợp với cốt truyện mới.
Miranda Priestly (Meryl Streep) và Emily Charlton (Emily Blunt) trong phần đầu của "The Devil Wears Prada". Ảnh: 20th Century Fox Film Corp
Phần phim tiếp theo lấy bối cảnh nhiều năm sau phần đầu tiên, khi ngành xuất bản in ấn đang dần lụi tàn. Miranda Priestly, nay không còn ngồi trên đỉnh kim tự tháp quyền lực như xưa, phải tìm cách xoay xở để giữ lại sức ảnh hưởng trong một thế giới mà truyền thông số và mạng xã hội đang lên ngôi.
Trớ trêu thay, người bà cần đến lúc này lại chính là Emily, cựu trợ lý từng bị sa thải, nay đã trở thành Giám đốc điều hành cấp cao của một tập đoàn xa xỉ, nắm trong tay ngân sách quảng cáo mà Miranda cần để duy trì tạp chí Runway.
Andy (Anne Hathaway) cũng trở lại, nhưng đã nghỉ việc tại Runway để làm báo in ở cuối phần trước. Vai trò của cô trong phần hai hiện vẫn là một ẩn số thú vị khiến người hâm mộ không khỏi tò mò.
Vẫn là thời trang, nhưng với những gương mặt mới
Phần đầu tiên của The Devil Wears Prada từng làm nên tên tuổi nhờ những bộ cánh hàng hiệu đắt giá và sự xuất hiện của các siêu mẫu như Gisele Bündchen, Heidi Klum, Bridget Hall.
Phần hai được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một bữa tiệc thị giác, nhưng dưới lăng kính mới của thời đại mạng xã hội, nơi những influencer như Kendall Jenner, Bella Hadid hay Aimee Song, Camila Coelho có thể là những gương mặt phù hợp hơn cả cho thế giới thời trang đương đại.
Để đảm bảo phần hai không "trượt hình tượng", hãng phim đã mời lại đạo diễn David Frankel, biên kịch Aline Brosh McKenna và nhà sản xuất Karen Rosenfelt, những cái tên đã làm nên phần một kinh điển.
Dự kiến, The Devil Wears Prada 2 sẽ chính thức ra rạp vào ngày 1.5.2026.
KHÁNH MY
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/khi-thoi-trang-va-quyen-luc-buoc-vao-ky-nguyen-so-hoa-149169.html