Khi tiếng Việt cất lên từ trái tim người con xứ chùa Vàng

Khi tiếng Việt cất lên từ trái tim người con xứ chùa Vàng
6 giờ trướcBài gốc
Qua những câu chuyện "rất Việt" từ góc nhìn của một người con xứ Chùa Vàng, tiếng Việt không chỉ là ngoại ngữ, mà là sợi dây tình thân đang lặng lẽ nối gần hơn khoảng cách giữa hai dân tộc. Hành trình 11 năm gắn bó với tiếng Việt của Linh Chi không bắt đầu từ những lý thuyết khô khan, mà từ sự nồng hậu của con người và sức hút từ những câu chuyện cổ.
"Cô giáo Montira kể cho em nghe nhiều truyền thuyết Việt Nam hay. Em rất thích sự tích Hồ Gươm. Sau khi đọc đi đọc lại, em cảm thấy muốn học tiếp và tìm hiểu sâu hơn”.
Cô giáo Chari (Linh Chi) chia sẻ về tình yêu tiếng Việt từ những nếp sống đời thường giản dị
Từ những trang sách, Linh Chi đã tìm đến Việt Nam để thực sự "chạm" vào văn hóa. Cô say mê vẻ đẹp của tín ngưỡng thờ Mẫu, sự phong phú của đời sống tâm linh Việt Nam.
Những nét duyên đời thường trong văn hóa Việt
Không chỉ có đền đài hay di tích văn hóa cổ, Linh Chi yêu cả những điều bình dị nhất: Một ly trà xanh đặc quánh hay những quán cà phê vỉa hè đầy ắp tiếng cười: "Ở Việt Nam, mình đi 2 bước thì gặp một quán, 3 bước gặp một quán cà phê nữa. Mọi người ngồi ghế nhựa nhỏ nhỏ nói chuyện từ sáng đến tối. Đây không chỉ là đi uống cà phê mà là nơi mọi người tập trung để giao lưu”.
Một giờ học tiếng Việt tại trường Chulalongkorn của cô Chari
Với tình yêu tiếng Việt từ những nếp sống đời thường giản dị, Chari mang cả những nét văn hóa này vào giảng đường, biến những tiết học trở nên sống động hơn bao giờ hết.
Sinh viên của cô Chari, em Peeranut Jenjirawong, chia sẻ: “Em nghĩ tình yêu ngôn ngữ và văn hóa Việt chắc chắn ảnh hưởng rất lớn tới cách cô Chari dạy chúng em. Nếu không yêu tiếng Việt và Việt Nam, sao cô có thể truyền tải tới chúng em những bài học thú vị và dễ hiểu tới vậy”.
"Đi chơi đi " - Không gian của những tâm hồn yêu văn hóa
Để tiếng Việt không chỉ nằm trên trang giấy, Linh Chi cùng tham gia với Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan (VSAT) triển khai một dự án đặc biệt mang tên: "Đi chơi đi".
Sinh viên Thái Lan yêu giờ học tiếng Việt của cô Chari với những bài giảng sống động và dễ hiểu.
Linh Chi tâm sự: "Em mong muốn kết nối những người Thái đang học tiếng Việt và những người Việt đang học tiếng Thái tại đây, thành một nhóm nhỏ để cùng nhau thực hành ngôn ngữ, trò chuyện và giao lưu văn hóa Việt Nam – Thái Lan”.
Một buổi giao lưu "Đi chơi đi" tại công viên Chulalongkorn.
Giữa công viên xanh mát của Đại học Chulalongkorn, rào cản ngôn ngữ dường như xóa nhòa khi các bạn trẻ cùng trải chiếu, viết thiệp chúc mừng và chia sẻ về những "trend" mới nhất của giới trẻ hai nước.
Cô Chari cùng cô giáo Thúy Hà (giữa) và các em học sinh Thái Lan cùng tham gia gói bánh chưng và tìm hiểu về Tết Việt.
Em Thananop Pathomwan (Junior) - sinh viên năm ba của trường Đại học Chulalongkorn, chia sẻ: "Em rất yêu thích văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam vì em nhận thấy tiếng Việt có nhiều điều thú vị và đặc sắc. Cô Chari thường chia sẻ những video và xu hướng mới tại Việt Nam, giúp em không chỉ nâng cao khả năng tiếng Việt mà còn hiểu hơn về suy nghĩ, quan điểm của giới trẻ Việt Nam hiện nay".
Những dự án như "Đi chơi đi" hay các video trên Youtube của cô giáo Linh Chi đang góp phần chuẩn bị cho một cột mốc lớn: 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Thái trong năm 2026. Với Linh Chi, giáo dục không chỉ là dạy chữ, mà là dạy cách để thấu hiểu và yêu thương một nền văn hóa khác như chính quê hương mình.
Ngọc Diệp/VOV-Bangkok
Nguồn VOV : https://vov.vn/nguoi-viet/khi-tieng-viet-cat-len-tu-trai-tim-nguoi-con-xu-chua-vang-post1270190.vov