Cháu Bách bị ung thư máu đang trong tình trạng nguy kịch
Anh Dương và chị Hàn Thị Bích Ngọc (29 tuổi) sinh được 1 con gái và 1 con trai. Con gái là cháu Phạm Thị Diệu Ninh (9 tuổi) học lớp 3. Cháu thứ 2 là Phạm Xuân Bách (6 tuổi), bị ung thư máu, hiện điều trị tại Viện huyết học - Truyền máu Trung ương. Chị Ngọc cũng mới mổ chửa ngoài dạ con, đang nghỉ ngơi cho khỏe hẳn mới đi làm. Chị bị điếc 1 bên tai từ nhỏ.
Gia đình anh Dương đang rất khó khăn khi con nhỏ phải điều trị ung thư máu dài ngày
2 vợ chồng anh đều làm công nhân thu nhập thấp, số lương ít ỏi chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt gia đình.
Bố mẹ anh Dương sinh được 2 anh em, em gái hiện lấy chồng xa. Bố anh đã ly hôn và lập gia đình mới từ khi anh còn nhỏ. Mẹ anh tần tảo nuôi 2 con khôn lớn, nay bà cũng đã 65 tuổi, tuổi cao sức yếu không có nguồn thu nhập nào đáng kể.
Cháu Bách điều trị từ cuối tháng 5 đến nay đã hết 20 triệu đồng. Theo chẩn đoán của bác sĩ, cháu còn bị rối loạn đông máu, phải điều trị dài ngày, chưa biết đến ngày nào được ra viện. Nhìn con bị ung thư da tím tái, đau đớn vật vã ngày qua ngày, vợ chồng anh rất xót xa. Phác đồ điều trị phải truyền 4 lần hóa chất. Do tuổi nhỏ nên con anh truyền hóa chất lần đầu cơ thể không thích ứng được, người mệt mỏi, ăn uống khó khăn.
Gia đình anh đang ở trong căn nhà cấp 4, mái lợp tôn. Mẹ đẻ anh cho biết đất của ông ngoại chia cho vợ chồng anh nhưng hiện nay chưa sang tên ''sổ đỏ''.
Gia đình anh có hoàn cảnh khó khăn, đang ở trong căn nhà cấp 4 xây dựng từ lâu
Anh Bùi Văn Soi, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Ngọc Tân cho biết gia đình anh Dương đang lâm vào tình trạng kiệt quệ về kinh tế, cuộc sống rất khó khăn. Trước đây, vợ chồng anh chăm chỉ làm ăn nuôi các con, tuy đồng lương không cao nhưng cũng không đến mức khó khăn như bây giờ. Từ khi con trai thì ung thư máu phải nằm điều trị dài ngày, vợ anh phải mổ, khó khăn ập đến liên tục. 2 lao động chính trong nhà phải chăm con nên gia đình anh không còn nguồn thu nhập nào. Các hội nhóm, đoàn thể, bà con hàng xóm, họ hàng cũng chỉ giúp đỡ phần nào, không đáng là bao.
Anh Soi mong muốn các nhà hảo tâm đồng cảm chia sẻ, tạo điều kiện giúp đỡ anh có tiền để chữa trị cho con trai, để con được sống.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Phạm Văn Dương, đội 1, thôn Ngọc Tân, xã Thúc Kháng (Bình Giang, Hải Dương) hoặc qua tài khoản của anh Phạm Văn Dương, 1023034835, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Dương.