Tất cả đã sẵn sàng
Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ diễn ra tại TP.HCM vào sáng mai 30/4. Trên thao trường, các đơn vị diễu binh vẫn đang dốc sức cho buổi tập luyện cuối cùng.
Khối Cảnh sát biển tập luyện (ảnh: Tỷ Huỳnh)
Tại Quân đoàn 34, đóng quân tại TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nơi có 15 đơn vị, sau quá trình dài rèn luyện, hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt, từng bước chân của cán bộ, chiến sĩ đã đạt đến độ điêu luyện, tỉ mỉ và đồng đều tuyệt đối. Họ đã sẵn sàng cho khoảnh khắc trọng đại của dân tộc.
Đối với mỗi người lính, đứng trong hàng ngũ diễu binh, không chỉ là một nhiệm vụ thiêng liêng mà còn là vinh dự lớn lao, niềm tự hào sâu sắc, khắc ghi trong suốt cuộc đời quân ngũ.
Thượng úy Nguyễn Trung An, Chính trị viên Đại đội Trinh sát 20, Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, một trong những cán bộ tham gia khối diễu binh 5 cánh quân chia sẻ, trên thao trường nắng gió, thậm chí trong những ngày mưa lạnh, tất cả đều quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.
"Trong quá trình luyện tập để có được những bước đi đồng đều, mạnh mẽ và dứt khoát, cán bộ trong khối đã trải qua quá trình luyện tập nghiêm túc, bền bỉ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Dù cường độ luyện tập cao, toàn khối vẫn quyết tâm giữ vững khí thế, thể hiện tốt nhất hình ảnh người quân nhân cách mạng hào hùng và trang nghiêm như Đảng và Quân đội nhân dân đã giao phó", Thượng úy Nguyễn Trung An nói.
Khối nữ dân quân miền Bắc tập luyện (ảnh: Tỷ Huỳnh)
Trong đội ngũ diễu binh hùng tráng ấy, còn có sự góp mặt của những nữ quân nhân kiên cường, đến từ khắp mọi miền đất nước, hội tụ về Quân đoàn 34 để cùng nhau luyện tập.
Suốt hai tháng xa nhà, nhiều người xa con thơ, các nữ chiến sĩ phải làm quen với thời tiết nắng nóng đặc trưng của miền Đông Nam bộ và những bài tập mang vác súng không hề nhẹ nhàng.
Thế nhưng, tất cả những cảm xúc cá nhân ấy đều được gác lại, nhường chỗ cho ý chí và trách nhiệm, để cùng nhau viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc về một Quân đội nhân dân Việt Nam bách chiến bách thắng.
Mặc dù nhớ nhà nhưng khối nữ dân quân miền Bắc đã gác lại cảm xúc cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ (ảnh: Tỷ Huỳnh)
Bạn Nguyễn Thị Quyên trong khối nữ dân quân miền Bắc tâm sự: “Chúng tôi là những dân quân bình thường, chưa được huấn luyện bài bản về điều lệnh. Khi bước vào đây, chúng tôi phải được huấn luyện như những dân quân chuyên nghiệp, mỗi bước đi phải thật đều và đẹp. Việc mang, đeo, treo súng trong suốt thời gian dài khiến cơ thể rất đau nhức, mỏi mệt. Để có được những bước chân đều tăm tắp như bây giờ, ai cũng phải vượt qua những cơn đau mỏi. Với lòng quyết tâm cao độ, tất cả đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".
"Khi nhận được nhiệm vụ chính trị quan trọng này, ai cũng rất nhớ nhà. Nhưng ý thức được đây là một nhiệm vụ to lớn, mang lại niềm tự hào cho bản thân, gia đình và quê hương, mỗi người đã lấy ý chí và niềm tự hào dân tộc làm động lực để kiềm nén nỗi nhớ. Tôi tin rằng, việc hoàn thành tốt nhiệm vụ diễu binh chính là cách tốt nhất để mang vinh quang về cho gia đình, bản thân và thể hiện tình yêu sâu sắc đối với quê hương, đất nước", bạn Trương Thị Hải chia sẻ.
Mãi xứng danh bộ đội cụ Hồ
Tham gia vào lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước trang trọng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước có sự góp mặt của 56 khối, trong đó 36 khối đến từ lực lượng quân đội, dân quân tự vệ và công an Việt Nam.
Đặc biệt, sự kiện còn có sự tham gia của các khối quân đội đến từ nước bạn Trung Quốc, Lào và Campuchia, thể hiện tình đoàn kết quốc tế sâu sắc.
Từ khắp mọi miền Tổ quốc, các cán bộ, chiến sĩ hội tụ về thành phố mang tên Bác để tham gia sự kiện trọng đại này. Điều khiến họ kiêu hãnh và tự hào không chỉ là được thể hiện sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn là tình cảm nồng ấm của nhân dân dành cho người lính.
Thượng úy Trương Công Mạnh, Chính trị viên Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trường Quân sự Quân đoàn 4, người đang trực tiếp tham gia khối diễu binh xúc động chia sẻ rằng, trong ngày tổng duyệt, toàn bộ các khối phải có mặt tại TPHCM từ 2h sáng.
Dù thời gian tập trung rất sớm, anh đã chứng kiến hình ảnh người dân đứng dọc các tuyến đường để chờ đợi và cổ vũ. Khoảnh khắc ấy đã chạm đến trái tim của mỗi người lính, trở thành nguồn động lực mạnh mẽ, thôi thúc họ tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng hơn nữa, nỗ lực gấp bội phần để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Cán bộ, chiến sĩ xúc động với tỉnh cảm người dân dành cho lực lượng (ảnh: Hà Khánh)
“Cảm nhận được tinh thần tin tưởng, tự hào mà người dân dành cho mình, bản thân tôi càng ý thức rõ trách nhiệm và nguyện sẽ cố gắng hơn nữa trong quá trình rèn luyện, công tác, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà cấp trên, Đảng và Nhà nước, quân đội đã giao phó. Tôi sẽ không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để chỉ huy đơn vị ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao", Thượng úy Mạnh bày tỏ.
Chính từ tình cảm sâu nặng mà người dân dành cho quê hương, đất nước và cho lực lượng vũ trang, mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành càng thêm quyết tâm, nỗ lực không ngừng để xứng danh là người chiến sĩ lực lượng vũ trang, mãi mãi trung thành và tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Thiên Lý- Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM