Lucy Roberts, 39 tuổi, là quản lý của một cửa hàng trang sức xa xỉ ở TP Beverley (hạt Humberside, miền đông nước Anh) nhưng đã nghỉ việc hồi năm 2018. Hồi còn làm việc, cô Roberts thường xuyên công khai đem trang sức trong cửa hàng về nhà để “làm việc ở nhà và phân loại hàng tồn kho”.
Sau khi nộp đơn nghỉ việc, Roberts đã đi du lịch bằng du thuyền sang trọng và chia sẻ với đồng nghiệp cũ những bức ảnh tự sướng (selfie) với đống trang sức mang theo mình, đài CNN đưa tin ngày 26-6.
Lucy Roberts - thủ phạm đánh cắp trang sức tại một cửa hàng ở Beverley (Anh) khi cô quản lý tại đó. Ảnh: CẢNH SÁT HUMBERSIDE
Những nhân viên này đã báo lại cho người quản lý khu vực của chuỗi cửa hàng trang sức và cảnh sát đã bắt đầu điều tra vụ đánh cắp trang sức này.
Cảnh sát phát hiện trong thời gian từ năm 2017 tới khi nghỉ việc, cô Roberts đã khởi tạo các giao dịch giả mạo và làm giả sổ sách kiểm kê hàng tồn kho.
Cảnh sát đã tiến hành khám xét phòng của cô Roberts và phát hiện các loại trang sức trong các hộp dưới gầm giường và trong các tủ.
Cô Roberts bị bắt tại sân bay Hearthrow (ngoại ô thủ đô London) khi vẫn đang đeo “một lượng lớn” đồ trang sức bị đánh cắp. Trong vali của Roberts còn có thêm nhiều đồ trang sức khác mà nghi phạm chiếm đoạt một cách phi pháp.
Theo Trung sĩ Krista Wilkinson thuộc lực lượng cảnh sát Humberside – người trực tiếp điều tra vụ án, trong 1 năm làm việc tại cửa hàng trang sức trên, nghi phạm Roberts đã đánh cắp trang sức như kim cương, vàng, bạc, trang sức gia công theo yêu cầu của khách hàng... cùng tiền mặt với tổng giá trị lên tới 124.675 bảng Anh (hơn 170.000 USD).
Mô tả về vụ án, bà Wilkinson cho rằng cô Roberts đã “đắm chìm trong kim cương, nghĩ rằng mình đã lừa dối được mọi người” nên “ngạo mạn tạo dáng trên mạng xã hội và gửi những bức ảnh khoe khoang cho các đồng nghiệp cũ”.
Ban đầu, cô Roberts phủ nhận cáo buộc và khai rằng đó là số trang sức cô mượn từ đồng nghiệp cũ nhưng “không giải thích được tại sao đồ trang sức của cô lại nằm lẫn với số đồ bị đánh cắp”.
Trong phiên xét xử tại Tòa Đại hình ở thị trấn Grimsby (hạt Humberside), cô Roberts đã nhận tội và bị tuyên phạt 28 tháng tù giam.
Tại phiên tòa, đại diện chuỗi cửa hàng trang sức bày tỏ “rất vui mừng khi cuối cùng vụ việc đã khép lại sau nhiều năm”.
HOÀN ĐỨC