Khom Lưng tập 21, 22, 23: Ngụy Thiệu 'ăn vạ đòi quà' Kiều Man, sốt ruột vì tình địch

Khom Lưng tập 21, 22, 23: Ngụy Thiệu 'ăn vạ đòi quà' Kiều Man, sốt ruột vì tình địch
7 giờ trướcBài gốc
*Bài viết có tiết lộ nội dung phim
Suốt mấy ngày Ngụy Thiệu (Lưu Vũ Ninh) ngủ lại nha môn, chàng nghĩ mình vẫn sống tốt mà không cần vợ: lạnh có túi sưởi ấm, đau đầu có cao bạc hà, lại còn cơm nước đầy đủ. Nhưng sau cùng, chàng nhận ra tiện nghi đó đều là do Kiều Man (Tống Tổ Nhi) âm thầm sai người chuẩn bị.
Ở Ngụy phủ, Kiều Man hiểu lầm nửa miếng ngọc mà chúa công trân trọng là "tín vật" với Tô Nga Hoàng. Nhưng đó lại chính là di vật của huynh trưởng, Ngụy Thiệu lại ngộ ra mình không thể sống tốt mà không có nàng cạnh bên, bèn về nhà đối mặt với Kiều Man.
Lắng nghe nội tâm mà chàng giấu kín suốt bấy lâu, Kiều Man nhẹ nhàng ôm chàng trong nước mắt: "Nam quân đã là gia chủ tốt nhất của Ngụy gia".
Chàng kể cho nàng tình cảm sâu đậm dành cho huynh trưởng, cũng như cái chết của huynh đã thành "bóng ma" chắn giữa mẫu thân và chàng. Tất cả luôn khiến Ngụy Thiệu đau đáu, tự hỏi liệu bản thân đã làm đủ tốt hay chưa. Trước khi lâm chung, huynh trưởng dặn dò chàng phải chăm sóc cho Nga Hoàng, chàng đã làm được. Nhưng với lời dặn thứ hai là "Không được tin người của Kiều gia", chàng chỉ đành bất lực thừa nhận tình cảm dành cho nàng.
Nghe chàng gọi mình bằng hai tiếng "Man Man", nữ quân mỉm cười tựa vào lòng chàng, dường như đây cũng là một kiểu xác định quan hệ giữa hai người.
Ngụy Nghiễm cũng đối diện một vấn đề "hóc búa". Có một cô nương yêu thầm hắn nên đã lén lấy cây sáo trúc, rêu rao rằng đó là tín vật định tình rồi muốn được gả cho hắn.
Nếu tổ mẫu và Ngụy Thiệu ra sức bao che vì nghĩ Ngụy Nghiễm làm sai, chỉ có Kiều Man hiểu hắn sẽ không bao giờ đối xử với nữ tử như vậy. Do đó, nàng bày kế "vạch trần" cô ta và trả lại trong sạch cho biểu ca.
Cảnh phim kết thúc khi Ngụy Nghiễm hoàn thành gương mặt còn trống trong bức tranh thần nữ - chính là gương mặt của Kiều Man. "Trong lòng ta ngưỡng mộ nàng, nhưng lại sợ không tài nào chạm đến được", tình thế này là điều giằng xé tâm can hắn.
Gần đây, nữ quân luôn ở Lộc Ly Đài, cùng với một danh sĩ tên Cao Hằng (Hà Nhuận Đông) lo chuyện viết bài phú. Vừa nghe tin Cao Hằng không phải là một ông lão mà là một thanh niên trẻ tuổi lại tuấn tú, chúa công "tức tốc" thu xếp đến Lộc Ly Đài ngay.
Khi Cao Hằng mời nàng cùng đi xem vách đá khắc chữ, chúa công vội khẳng định đích thân sẽ dẫn nàng đi.
Trong bài phú của mình, Cao Hằng ca ngợi nhan sắc lẫn tài năng xuất chúng của Kiều Man. Ngược lại, nữ quân "3 tuổi biết chữ, 5 tuổi làm thơ" lại say mê bài phú khiến chúa công ngày càng nóng ruột, đánh dấu chủ quyền liền tay.
Chàng ôm nữ quân về gấp đến mức đi nhầm ngõ cụt, đành "muối mặt" quay lại đường khác, không quên khoác tay để ra oai trước mặt tình địch khiến khán giả cười bò.
Trong preview tập 21, Ngụy Thiệu đề nghị cõng Kiều Man băng qua chỗ lầy lội, nàng từ chối thì nam quân ngay lập tức ra "đặc cách" khiến dân tình quắn quéo.
Chàng còn hiểu lầm chiếc gương nàng giúp Tiểu Đào chuẩn bị là dành tặng cho mình. Nhưng mãi mà không thấy nàng đánh động gì, chàng liền "ăn vạ" đòi quà khiến nàng động lòng.
Trong Đại hội Lộc Ly, trưởng tỷ Kiều Phạn sẽ cùng Bỉ Trệ tham gia với tư cách người đứng đầu Bác Nhai, liệu các chúa công khác sẽ phản ứng thế nào trước Đốc soái có xuất thân là người chăn ngựa? Và nam - nữ quân sẽ đối diện với tuyến tình cảm của Ngụy Nghiễm ra sao?
Thục Uyên
Nguồn HHT : https://hoahoctro.tienphong.vn/khom-lung-tap-21-22-23-nguy-thieu-an-va-doi-qua-kieu-man-sot-ruot-vi-tinh-dich-post1744687.tpo