Một công chức Tây Ban Nha đã không xuất hiện tại nơi làm việc trong ít nhất 6 năm, nhưng chỉ bị phát hiện khi đồng nghiệp đến trao cho ông một giải thưởng đặc biệt vì thời gian cống hiến lâu dài.
Ông Joaquin Garcia, làm việc tại một công ty nước do chính quyền địa phương ở Cadiz quản lý, được giao nhiệm vụ giám sát việc xây dựng một nhà máy xử lý nước.
Người đàn ông 69 tuổi này, với mức lương 37.000 euro (khoảng 1,034 tỷ đồng) mỗi năm trước thuế, sau đó đã bị phạt nặng 27.000 euro (khoảng 755 triệu đồng) và hiện đã nghỉ hưu. Ông Garcia phủ nhận việc không đi làm trong suốt 6 năm, đồng thời khẳng định mình là nạn nhân của hành vi bắt nạt từ đồng nghiệp. Ông cho rằng sự bắt nạt này xuất phát từ quan điểm chính trị của gia đình mình, và ông bị cố ý phân công đến công ty nước để bị “đẩy ra rìa”.
Không xuất hiện tại nơi làm việc trong ít nhất 6 năm, nhưng chỉ bị phát hiện khi đồng nghiệp đến trao giải thưởng đặc biệt vì thời gian cống hiến lâu dài
Nhiều người chia sẻ với truyền thông địa phương Tây Ban Nha rằng ông Garcia không tiết lộ cáo buộc bị bắt nạt trước đó vì lo ngại cho tương lai của gia đình. Họ cho biết ông lo lắng về việc làm sao chu cấp cho gia đình và không chắc liệu có dễ dàng tìm được công việc khác hay không.
Những người thân cận với ông Garcia cũng nói rằng ông có đến văn phòng làm việc, dù không phải lúc nào cũng trong giờ hành chính.
Được biết, việc ông Garcia vắng mặt kéo dài không bị phát hiện là do sự nhầm lẫn giữa chính quyền địa phương và công ty nước. Công ty nước cho rằng chính quyền địa phương đang quản lý ông Garcia, trong khi chính quyền địa phương lại nghĩ rằng công ty nước chịu trách nhiệm giám sát ông.
Trung Nguyên (Theo Daily Mail)