Tại Bentiu (Cộng hòa Nam Sudan), nơi Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tình hình an ninh khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn.
Giữa điều kiện đặc biệt ấy, các cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC2.7) – những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam – vẫn cố gắng “gói” cho mình một mùa Xuân mang đậm bản sắc dân tộc.
Bởi hơn ai hết, những người con Việt Nam xa quê luôn mong muốn tạo dựng một không gian Tết ấm áp, sum vầy, để phần nào nguôi đi nỗi nhớ quê nhà; đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong cộng đồng quốc tế tại Phái bộ.
Những người con Việt Nam xa quê luôn mong muốn tạo dựng một không gian Tết ấm áp, sum vầy, để phần nào nguôi đi nỗi nhớ quê nhà...
...đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong cộng đồng quốc tế tại Phái bộ
Từ những chiếc lá dong xanh mướt, hạt gạo nếp trắng ngần gửi từ quê hương xa xôi, đến nguồn thực phẩm tăng gia của đơn vị; dưới bàn tay khéo léo của những cán bộ, nhân viên y tế – những người thường ngày gắn bó với dụng cụ phẫu thuật, băng ca, ống truyền – những chiếc bánh chưng, bánh tét mang hương vị Tết Việt vẫn được gói ghém trọn vẹn nghĩa tình nơi tuyến đầu gìn giữ hòa bình.
Những cành mai, cành đào trang trí giản dị, những gian hàng nhỏ của “Hội chợ Xuân” cùng những lời chúc bình an, sẻ chia giữa đồng đội và bạn bè quốc tế...
Đó không chỉ là hương vị của ngày Tết, mà còn là biểu tượng của bản lĩnh, tinh thần lạc quan, ý chí vượt khó và khát vọng giữ gìn bản sắc dân tộc của người Việt Nam giữa môi trường đa quốc gia, đa văn hóa, nơi xa Tổ quốc hàng nghìn cây số.
PV