- Này này, mẹ có tin nóng sốt đây.
Bà Lý hớt hải đi vào nhà, tay vẫn cầm chiếc điện thoại mở sẵn bài báo vừa đọc.
Chị Hà, con dâu bà Lý đang nhặt rau ngoài hiên, ngẩng lên ngơ ngác hỏi mẹ:
- Có chuyện gì mà mẹ làm như cháy nhà thế?
- Nhà nước bỏ quy định chỉ được sinh một hoặc hai con rồi đấy. Từ giờ trở đi, đẻ ba, đẻ bốn cũng không bị coi là vi phạm nữa. Con đọc mà xem.
Vừa nói bà Lý vừa đưa bài báo cho con dâu xem. Chị Hà đọc bài báo xong thì bật cười hỏi lại mẹ:
- Ơ, mẹ mong con đẻ thêm đến thế cơ à?
Bà Lý ngồi phịch xuống ghế, vui ra mặt nói:
- Ừ thì... cũng mong. Nhà mình mới có thằng cu Bin, cái Tít. Thú thực mẹ cũng muốn có thêm cháu. Trước mẹ lo hai vợ chồng con vất vả phấn đấu, đẻ đứa thứ ba lại ảnh hưởng nên mẹ ngại không dám nói. Nhưng mà giờ thoải mái rồi, con sinh thêm không còn lo bị kỷ luật. Nhà nước đã mở cửa như thế thì… cứ tính tiếp đi con ạ. Mẹ còn khỏe, còn bế cháu được. Nhà mình có cháu trai, cháu gái rồi nhưng mẹ vẫn muốn có thêm đứa nữa cho có anh có em.
Chị Hà nghe mẹ nói vậy thì nửa đùa nửa thật:
- Hồi trước con mang bầu thằng Bin, đi đâu mẹ cũng thủ thỉ “một là đủ rồi con ạ, nuôi con khổ lắm, thôi thì kế hoạch cho lành”. Giờ mẹ lại xúi con đẻ thêm là sao?
Bà Lý vừa cười vừa bảo con dâu:
- Hồi ấy lo bị phạt, bị trừ thi đua, ảnh hưởng công tác của các con. Giờ khác rồi. Báo đã đăng không kỷ luật đảng viên sinh con thứ ba nên các con giờ thoải mái rồi.
Chị Hà nghe vậy vẫn thấy băn khoăn nên hỏi mẹ:
- Con cũng muốn có thêm đứa nữa thật. Ông bà còn khỏe với chúng con còn trẻ. Nhưng nuôi thêm đứa nữa rất vất vả, con sợ...
- Mẹ biết chứ - bà Lý dịu giọng nói thêm:
- Nhưng nhà mình cũng không đến nỗi. Có bà nội trông cháu, hai đứa yên tâm mà làm ăn. Có thêm đứa nữa, sau này các con của con có anh có em, hỗ trợ lẫn nhau. Gia đình ấm cúng.
Nghe mẹ chồng phân tích, chị Hà ngồi xuống cạnh mẹ rồi nói:
- Con nghĩ quy định mới này cũng hợp lý. Sinh con giờ là chuyện của mỗi gia đình, ai có điều kiện nuôi dạy thì sinh, không thì thôi. Chứ áp một kiểu cho tất cả là khó lắm.
- Phải đấy - bà Lý gật đầu.
NGUYỄN DUNG