Người phụ nữ ở Ipoh, Malaysia đã chia sẻ về sự việc trên Xiaohongshu vào ngày 27/3, bằng cách đăng một bức ảnh chụp mức phạt dành cho chiếc xe Perodua Myvi màu bạc của cô.
Người phụ nữ cho biết cô sống xa Batu Gajah và không rời khỏi nhà vào thời điểm vi phạm.
Biên bản ghi rõ rằng vào lúc 9h03p ngày 24/3, xe của cô đã bị phạt tại Batu Gajah, Perak.
Tuy nhiên, đoạn clip giám sát từ camera an ninh cho thấy xe của cô vẫn đậu tại nhà trong khoảng thời gian đó.
"Hoặc là có ai đó đang đánh cắp biển số xe của tôi, hoặc cảnh sát đã viết sai số", cô ấy chú thích.
Trong một cuộc phỏng vấn với Sin Chew Daily, cô giải thích rằng cô phát hiện ra khoản tiền phạt khi đang cố gắng trả khoản tiền phạt cho một phương tiện khác.
"Tôi sống ở Taman Chee Ling, Ipoh, khá xa Batu Gajah. Ngoài ra, vào thời điểm được ghi trên biên bản phạt, tôi vẫn chưa rời khỏi nhà và xe của tôi đang đỗ trong sân. Tôi không hiểu tại sao tôi lại bị phạt vì đỗ xe", cô nói.
Cô đã nộp đơn khiếu nại chính thức lên Hội đồng Thành phố Ipoh nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Tính đến thời điểm hiện tại, khoản tiền phạt vẫn còn hiệu lực trên ứng dụng di động, khiến cô không biết phải làm gì tiếp theo.
Nhiều cư dân mạng đã vào bài đăng của cô và chia sẻ những trải nghiệm tương tự của họ.
Một phụ nữ cho biết bà nhận được một lá thư từ Johor nêu rõ bà đã đỗ xe không đúng quy định, mặc dù bà chưa bao giờ đến Johor.
Hải Vân (T/h)