Đại diện Khu đô thị Căn cứ QS Cam Ranh chuyển quà đến MTTQ Việt Nam phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
Ngay khi nắm thông tin thiệt hại, các hộ gia đình trong khu đô thị đã nhanh chóng tổ chức quyên góp, vận động cả cán bộ, chiến sĩ và các hộ dân cùng tham gia ủng hộ. Hàng trăm suất quà gồm bánh mì, sữa, nước uống, áo phao, lương khô… được chuẩn bị và chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bắc Cam Ranh để kịp thời gửi tới nhân dân vùng lũ. Những phần quà tuy mộc mạc nhưng kịp thời, giúp người dân ổn định sinh hoạt trước mắt.
2 chị em nhỏ tại Khu đô thị đập heo tiết kiệm để ủng hộ nhân dân vùng lũ.
Đặc biệt, trong đợt quyên góp này, câu chuyện về 2 chị em nhỏ sống trong khu đô thị là Hồ Thảo My (10 tuổi) và Hồ Thảo Linh (6 tuổi) đã mở heo đất, lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình (1.323.000 đồng) để ủng hộ bà con vùng lũ khiến nhiều người xúc động.
Số tiền nhỏ được các em giữ gìn suốt nhiều tháng, nay lại được dùng để san sẻ khó khăn, là hình ảnh đẹp về tinh thần nhân ái được vun đắp từ chính các gia đình quân nhân nơi đây. Nghĩa cử ấy tuy nhỏ nhưng lan tỏa giá trị lớn, làm ấm lòng người nhận và làm đẹp thêm truyền thống “lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng.
Các hộ dân tại Khu đô thị chuyển quà lên xe vận chuyển.
Hoạt động ý nghĩa này một lần nữa khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng hậu phương quân đội và nhân dân địa phương; đồng thời thể hiện trách nhiệm, tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ và từng gia đình trong Khu đô thị Căn cứ Quân sự Cam Ranh đối với cộng đồng. Những nghĩa cử giản dị mà chân thành ấy đã góp phần giúp bà con vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Cư dân tại Khu đô thị gửi quà cho Đại diện Ban quản lý.
Giữa gam màu trầm của bùn đất còn vương lại, những câu chuyện sẻ chia từ khu đô thị quân sự - từ người lớn đến trẻ nhỏ - đã trở thành điểm sáng của tình người, lan tỏa sự ấm áp và niềm tin đến với nhân dân Khánh Hòa.
PV