Đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các cựu chiến binh tham dự Lễ chào cờ và theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành tại sân quần.
Từ sáng sớm, gần 300 người gồm cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ công an, Ban Chỉ huy Quân sự, đoàn viên thanh niên và cán bộ Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Truyền thông Sa Pa cùng đông đảo người dân địa phương và du khách trong, ngoài nước đã có mặt tại sân quần. Trên nền trời xanh, lá cờ đỏ sao vàng tung bay càng làm không khí thêm trang nghiêm, xúc động.
Các cựu chiến binh cùng người dân và du khách theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9.
Dù năm nay đã gần 80 tuổi, ông Đào Văn Dân, thương binh hạng 2 ở tổ dân phố Sa Pa 7, phường Sa Pa vẫn dậy từ rất sớm để cùng đồng đội dự lễ. Ông Dân xúc động chia sẻ: “Những giây phút này khiến tôi nhớ lại thời chiến đấu gian khổ, và tự hào khi hôm nay vẫn được sống trong hòa bình, chứng kiến sự trưởng thành, lớn mạnh của đất nước.”
Cũng với niềm xúc động ấy, cựu chiến binh Lê Văn Tiến (tổ dân phố Sa Pa 6, phường Sa Pa), người từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, bày tỏ niềm tự hào khi được tận mắt theo dõi lễ diễu binh qua màn hình lớn.
Ông Tiến xúc động nói: Càng trải qua chiến tranh, tôi càng trân trọng giá trị của hòa bình, càng thấy ý nghĩa khi được hòa cùng mọi người trong ngày hội lớn.
Không khí Lễ chào cờ cũng thu hút nhiều gia đình trẻ. Anh Phạm Văn Yên (tổ dân phố Phan Si Păng 1, phường Sa Pa) cùng 2 con nhỏ trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng cũng đến sân quần từ rất sớm. Anh cho biết: “Cả nhà đã háo hức từ hôm trước. Với tôi, khoảnh khắc này không chỉ là niềm tự hào mà còn là dịp để cách dạy con biết ơn cha ông và nuôi dưỡng ý thức trở thành công dân có ích”.
Nhiều gia đình dẫn theo con nhỏ cùng tham dự Lễ chào cờ và theo dõi Lễ kỷ niệm tại khu vực sân quần.
Niềm vui ấy, cảm xúc tự hào ấy không chỉ có ở những người dân địa phương mà còn lan tỏa đến du khách.
Chị Nguyễn Vân Anh, đến từ Hải Phòng, chia sẻ: “Dù đi du lịch, gia đình tôi vẫn muốn dự Lễ chào cờ và cùng hát vang Quốc ca, xem diễu binh. Giây phút này khiến tôi thấy gần gũi như ở quê nhà và muốn các con cảm nhận được tinh thần tự hào dân tộc ngay trong chuyến nghỉ dưỡng ở Sa Pa”.
Du khách nước ngoài chụp ảnh cùng cựu chiến binh Việt Nam tại Sa Pa.
Hai du khách người Úc – ông Ricky Harrison và bà Sonsire – cũng có mặt tại sân quần. Họ cùng chào cờ, trò chuyện với các cựu chiến binh Việt Nam và cho biết đây là trải nghiệm “khó quên và đầy xúc động”, giúp họ thêm khâm phục tinh thần yêu nước và ý chí của dân tộc Việt Nam.
Cùng thời điểm, nhiều gia đình ở Sa Pa theo dõi Lễ diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9 qua màn hình nhỏ tại nhà.
Người dân theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9 qua màn hình nhỏ tại gia đình.
Bà Đào Thị Lan (tổ dân phố Sa Pa 3, phường Sa Pa) xúc động rưng rưng khi nhắc đến sự hy sinh của các thế hệ đi trước và cho biết nguyện sống, làm việc xứng đáng với truyền thống hào hùng của dân tộc.
Có thể nói buổi lễ chào cờ và theo dõi diễu binh tại Sa Pa sáng nay không chỉ là hoạt động văn hóa cộng đồng, mà còn là dịp để mỗi người dân, mỗi du khách cùng nhau khắc ghi niềm tự hào dân tộc. Tất cả đã cùng chung một nhịp đập hướng về Tổ quốc, góp thêm một gam màu ý nghĩa cho ngày Quốc khánh.
Lê Hưng - Tuấn Nguyễn