Mới đây, Diva Hồng Nhung khoe không gian vườn nhỏ trên sân thượng penthouse rộng 650 m², nơi cô và hai con vừa chuyển về đầu tháng 6. Cô chia sẻ: “Ở trên cao chỉ có một khu vườn nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng làm thay đổi rất nhiều không gian sống”.
Không chỉ là nơi trang trí thêm màu xanh, khu vườn còn là góc chữa lành bình yên cho cô sau hành trình điều trị và hồi phục ung thư. Hồng Nhung tâm sự rằng làm vườn, chăm cây cối là thú vui không thể thiếu trong cuộc sống của cô. "Mình chăm sóc thiên nhiên, thiên nhiên sẽ chăm lại mình", cô nói.
Không gian sân thượng rộng thoáng, đủ ánh sáng, được thiết kế hài hòa giữa khung cảnh thiên nhiên với nội thất do bạn trai của Hồng Nhung – kiến trúc sư Gerhard Heusch lên ý tưởng.
Trong khu vườn, Hồng Nhung trồng một bụi việt quất. Cô nhấn mạnh phải hái ngay khi chín để không rụng mất: “Vì nếu không là các em ấy rụng xuống đất, phí lắm”. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Những bụi này thường phải nằm ở dưới bóng cây mát của các cây lớn hơn”, nên dự định chuyển một số chậu xuống khu vườn phía dưới penthouse.
Blueberry (quả việt quất) thường được ví như "siêu thực phẩm" vì những lợi ích sức khỏe tuyệt vời mà nó mang lại. Ngoài ra, chúng còn được ví như "viên ngọc xanh" vì màu sắc và giá trị dinh dưỡng của chúng. Hình ảnh Hồng Nhung say mê hái từng quả việt quất sạch, không hóa chất: “Tất nhiên mình tự trồng ở nhà thì có một điều an tâm nhất là không có hóa chất, mình không có tưới bằng hóa chất gì cả”.
Cây đu đủ nhỏ trưởng thành xanh tốt ngay cạnh lối đi. Khi đến độ thu hoạch, cô cũng ghi lại cảm xúc khi tự tay hái trái xuống vào để thưởng thức.
Hồng Nhung kết hợp trồng hoa hồng và cây ăn quả để “trồng mỗi loại một cây”, tạo sân thượng đa dạng sắc màu và dinh dưỡng.
Bà mẹ 2 con thường xuyên làm vườn, cầm xẻng chăm chút từng bụi hoa. "Khi trồng hồng, những bông hồng đã héo rồi thì mình nên cắt đi, như thế sẽ tạo ra mầm mới", cô tiết lộ.
Diva vui thú điền viên trong khu vườn sân thượng. Hình ảnh giản dị nhưng rất đời thường và cho thấy cuộc sống của Hồng Nhung đầy kết nối thiên nhiên ngay tại nhà.
Theo Anne/PNPL