Những năm 2014, 2015, giá mủ cao su giảm mạnh. Nhiều hộ dân tại xã Đăk Pxi đã chặt bỏ vườn cao su để chuyển sang trồng mì, trồng bắp hoặc một loại cây ngắn ngày khác. Thế nhưng, chị Y Ly Đanh ở thôn Kon Teo Đăk Lấp, xã Đăk Pxi vẫn kiên trì giữ lại 1,5ha cao su của mình. Bởi chị hiểu hơn ai hết giá trị của sự bền bỉ và cần tính toán kỹ lưỡng trước mọi quyết định.
“Nếu chạy theo thị trường thì rất dễ rơi vào vòng luẩn quẩn. Hôm nay trồng cây này, mai trồng cây khác, không có tính ổn định, lâu dài. Vườn cao su này là công sức bao nhiêu năm của mình, bỏ đi thì phí lắm”, chị Y Ly Đanh tâm sự.
Khi thị trường phục hồi, giá mủ cao su dần tăng trở lại. Vườn cây năm xưa lại trở thành nguồn thu ổn định cho gia đình chị. Nhờ đó, chị có vốn mở rộng thêm 1,5ha cà phê và kết hợp với chăn nuôi bò. Đến nay, mỗi năm, sau khi trừ chi phí, chị thu về khoảng 300 triệu đồng từ hai loại cây trồng.
Chị Y Ly Đanh chăm sóc vườn cao su của mình.
Câu chuyện của chị Y Ly Đanh không phải là trường hợp cá biệt. Tại thôn 6 Đăk La, xã Đăk Hà, ông Nguyễn Thanh Bình cũng từng đối mặt với hoàn cảnh tương tự. Năm 2000, từ Hà Tĩnh vào lập nghiệp, ông Bình chọn cây cà phê để phát triển kinh tế.
Khi đó, đường chưa thông, điện chưa có, đất đai bỏ hoang. Nhưng với sự cần cù, chịu khó học hỏi kỹ thuật chăm sóc cà phê thông qua các lớp tập huấn của địa phương nên vườn cà phê của gia đình ông ngày càng xanh tốt và cho năng suất cao, đem lại thu nhập ổn định.
Đến năm 2004, giá cà phê tươi giảm mạnh. Hàng loạt hộ dân xung quanh quyết định chặt bỏ cà phê để chuyển sang trồng mì và các loại cây khác.Nhưng ông Bình vẫn kiên trì giữ nguyên 800 gốc cà phê của mình.
Ông Bình chia sẻ, khi đã đầu tư vào cà phê, tôi xác định đây là câu chuyện lâu dài. Nếu cứ thấy giá rớt mà chặt bỏ thì lại phải bắt đầu lại từ đầu. Cứ thế thì mãi không thể có vườn cây trưởng thành, năng suất cao được.
Ông Nguyễn Thanh Bình xây dựng cuộc sống ổn định nhờ thu nhập từ cây cà phê.
Sự quyết đoán, tầm nhìn của ông đã được chứng minh là quyết định đúng. Chỉ vài năm sau đó, giá cà phê dần hồi phục rồi tăng mạnh trong những năm gần đây. Nhờ giữ được vườn cây ổn định, ông Bình có vốn đầu tư mở rộng diện tích trồng cà phê và đến nay rẫy cà phê của gia đình ông đã lên đến 5ha.
Năm 2024, sau khi trừ chi phí, vườn cà phê mang lại nguồn thu cho gia đình ông khoảng 1,5 tỷ đồng. Từ một người tay trắng xa quê lập nghiệp, đến nay ông Bình đã có cơ ngơi vững vàng, có điều kiện chăm lo cho con cái học hành và có cuộc sống sung túc hơn.
Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp còn nhiều rủi ro từ thị trường, thời tiết và biến động đầu ra, chị Y Ly Đanh và ông Nguyễn Thanh Bình đã chứng minh rằng, sự bền bỉ và kiên trì với mô hình đã chọn là nền tảng giúp người nông dân vươn lên làm giàu một cách bền vững.
Bài, ảnh: TẤT THÀNH