Kiệt quệ vì con thơ mắc bệnh hiểm nghèo

Kiệt quệ vì con thơ mắc bệnh hiểm nghèo
5 giờ trướcBài gốc
Chị Chi và con gái Hồ Ánh Dương - Ảnh: Đ.V
Chị Chi buồn bã kể: Năm 2014, vợ chồng chị nên duyên rồi lần lượt sinh cháu Hồ Sỹ Nhật Tân (9 tuổi) và cháu Ánh Dương. Sau khi ra riêng, hai vợ chồng thuê phòng trọ ở thị xã Quảng Trị để tiện cho công việc may vá của chị. Hằng ngày, chị Chi nhận hàng về trọ để may, còn chồng đi làm phụ hồ. Dẫu còn nhiều chật vật song cuộc sống đôi vợ chồng trẻ trôi qua trong sự bình yên, hạnh phúc. Nhưng, một biến cố ập đến với gia đình trong năm 2022. “Khi Ánh Dương lên 1 tuổi, cháu có những biểu hiện da xanh, người nhợt nhạt, thường xuyên sốt. Lúc đưa đi khám ở Bệnh viện Trung ương Huế, vợ chồng em mới biết con mắc bệnh tan máu bẩm sinh”, chị Chi nhớ lại.
Từ ngày Ánh Dương lâm bệnh, chị Chi nghỉ việc và chuyển hẳn về nhà bố mẹ sinh sống để chăm con. Cũng từ đây, bệnh viện như ngôi nhà thứ hai của cô bé bởi số ngày nằm viện của cháu nhiều hơn ở nhà. Hằng tháng, cháu phải vào TP. Huế một đến hai lần để truyền máu, những ngày bệnh trở nặng thì phải ở bệnh viện liên tục gần một tháng.
“Chi phí mỗi tháng đi truyền máu, mua thuốc mất khoảng 3 - 5 triệu đồng. Đây là số tiền mà chồng em làm phụ hồ, bốc vác mới kiếm được. Dù được các bác sĩ tận tình giúp đỡ nhưng sức khỏe của Ánh Dương ngày càng suy yếu”, chị Chi nói. Tháng 11/2024, các bác sĩ thông báo sẽ ghép tủy cho Ánh Dương để cháu không phải truyền máu nữa. Cả gia đình khi nghe tin đều rất mừng. Vợ chồng chị Chi đã vay ngân hàng 300 triệu đồng và mượn thêm người thân, bạn bè 200 triệu đồng để lo chi phí phẫu thuật cho con.
Nhìn những vết sẹo còn in trên lưng con trai Hồ Sỹ Nhật Tân, chị Chi không cầm được nước mắt nhớ lại khoảng thời gian hai con làm phẫu thuật để ghép tủy. “Sau khi ghép tủy thành công, hai đứa nằm phòng bệnh khác nhau. Nhật Tân bảo thấy em khóc thương lắm, chỉ mong em sớm khỏe để về nhà. Nhìn hai anh em mà mình cảm thấy tủi thân, chỉ ước có thể thay con chịu đựng nỗi đau ấy”, chị Chi bật khóc.
Chị Chi cho hay, con trai xuất viện sau một tuần ghép tủy, còn Ánh Dương phải nằm lại phòng đặc biệt hơn một tháng để theo dõi. Về nhà được 6 ngày, con gái lại xuất hiện tình trạng ho, khó thở nên phải trở lại bệnh viện để điều trị, truyền thuốc, gần 2 tháng sau thì phát hiện bị nhiễm nấm phổi. Đến tháng 2/2025, bệnh tình có chuyển biến tốt nên con gái chính thức được về nhà tự uống thuốc, nhưng một tuần phải vào viện xét nghiệm máu, khám tổng quát một lần .
Tháng 4/2025, tin dữ lại ập đến với gia đình chị Chi. Trong một lần tái khám, bác sĩ cho biết chỉ số máu trong cơ thể Ánh Dương thấp hơn so với tiêu chuẩn nên có khả năng cao phải ghép tủy lần hai. Mong những tấm lòng hảo tâm và phép màu sẽ đến với cô bé mang cái tên đầy tươi sáng và hy vọng - Hồ Ánh Dương!
Đức Việt
Nguồn Quảng Trị : http://www.baoquangtri.vn/kiet-que-vi-con-tho-mac-benh-hiem-ngheo-194489.htm