Kiều bào tại Pháp tiếp tục quyên góp giúp đồng bào vùng bão lũ

Kiều bào tại Pháp tiếp tục quyên góp giúp đồng bào vùng bão lũ
3 giờ trướcBài gốc
Bữa cơm cộng đồng đoàn kết hướng về các nạn nhân bão lũ lần thứ hai tiếp tục thu hút sự tham gia của đông đảo kiều bào tại Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Đây là một hoạt động từ thiện để kết nối những tấm lòng hảo tâm trong cộng đồng bà con kiều bào tại Pháp, cũng để tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ người Việt, giáo dục cho con em Việt kiều trẻ tuổi dù sinh ra tại nước ngoài, ở xa quê hương nhưng vẫn thấu hiểu hơn về đức tính tốt đẹp của dân tộc: Lá lành đùm lá rách.
Thời gian qua và những ngày này, Việt Nam đã và đang đối mặt với những thiên tai dữ dội gây nhiều thiệt hại nặng nề. Người dân phải oằn mình trong bão lũ. Hàng trăm người thiệt mạng, bị thương, mất tích. Hàng nghìn ngôi nhà bị sập hay bị cuốn trôi bởi bão và lũ.
Tính chung 10 tháng năm nay, thiên tai làm hàng trăm nghìn ha đất trồng lúa, hoa màu, cây ăn trái của bà con nông dân bị hư hỏng. Thiên tai đã cướp đi sinh kế, khiến người dân nuôi trồng khóc nghẹn khi mất trắng hàng triệu con gia súc, gia cầm trong cơn nước dữ.
Lần gần nhất, những tấm lòng vàng trong cộng đồng người Việt tại Pháp đã quyên góp hơn 20.000 euro. Bữa tối thắm tình đồng hương tối 7/11 tại nhà hàng Foyer du Vietnam nhắm tới mục tiêu nâng tổng số tiền quyên góp lên tới 25.000 euro.
Bữa cơm Việt ấm cúng của bà con Việt kiều từ mọi lứa tuổi và các thành viên trong gia đình. (Ảnh: MINH DUY)
Đặc biệt, buổi tối thiện nguyện của các gia đình kiều bào bên mâm cơm Việt tại nhà hàng Foyer du Vietnam càng trở nên ấm cúng với buổi đấu giá đầy sôi động.
Gần một chục cuốn sách và tạp chí về quê hương, ẩm thực dân tộc, phong cảnh đất nước xuất bản với số lượng giới hạn, một vài món đồ thủ công mỹ nghệ như con rối gỗ, mấy bức tranh sơn mài và đôi ba chiếc lọ lục bình tinh xảo từ những làng nghề truyền thống, do chính các thành viên trong Hội đóng góp, có mức giá khởi điểm khiêm tốn.
Nhưng ai nấy cũng “tranh nhau” trả những mức giá cao hơn, để góp thêm phần nào đó vào khoản hỗ trợ gửi giúp đồng bào trong nước vượt qua giai đoạn khó khăn.
Những món đồ bán đấu giá với mức giá nhỏ nhưng mang ý nghĩa nhân văn lớn lao của bà con người Việt Nam tại Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Tham gia bữa cơm cộng đồng, chị Noémie Do Linh, Việt kiều tại Pháp, đã chọn mua đấu giá ba con rối nước hình chú Tễu, với mong muốn được đóng góp nhiều hơn cho những vùng quê tan hoang trong biển nước.
Chị cũng cho biết thêm: Chú Tễu trong múa rối nước là một nhân vật vô cùng quan trọng, biểu tượng tinh thần lạc quan, vui vẻ của người dân lao động, vượt qua khó khăn bằng nụ cười. Đó cũng chính là thông điệp mà ngay lúc này tôi muốn gửi gắm tới những bà con giữa tâm lũ ở trong nước.
Hơn hết, chị Noémie Do Linh cũng nhấn mạnh rằng những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như hạn hán hay lũ lụt đang xảy ra ngày một thường xuyên hơn trước tác động của biến đổi khí hậu.
Chị bày tỏ: Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương và Pháp cũng đang phải chịu điều tương tự. Do đó, hai dân tộc Việt Nam và Pháp nói riêng, cũng như cộng đồng quốc tế cần có hành động chung để giảm thiểu tác động tiêu cực của vấn đề toàn cầu này.
Chị Noémie Do Linh, người đấu giá thành công ba con rối gỗ hình chú Tễu. (Ảnh: MINH DUY)
Bà Trần Tố Nga, thành viên của Hội người Việt Nam tại Pháp, sẽ đại diện cho Hội triển khai dự án viện trợ để phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ tại các địa phương, tới thăm và trực tiếp trao quà tình nghĩa cho bà con có hoàn cảnh khó khăn giữa vùng lũ.
KHẢI HOÀN-MINH DUY Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/kieu-bao-tai-phap-tiep-tuc-quyen-gop-giup-dong-bao-vung-bao-lu-post921551.html