Hành trình trở về khúc ruột miền Trung - chia sẻ với bà con bão lũ tại tỉnh Quảng Trị và TP.Huế

Hành trình trở về khúc ruột miền Trung - chia sẻ với bà con bão lũ tại tỉnh Quảng Trị và TP.Huế
2 giờ trướcBài gốc
Tặng quà đến bà con tại chùa Siêu Quần
Dưới cơn mưa nặng hạt, đường trơn trượt, nhiều đoạn sạt lở vừa được khắc phục tạm, đoàn vẫn kiên định tiến bước. Trên chuyến xe xuyên đêm, hình ảnh Ni trưởng Chiêu Liên đã 98 tuổi, vẫn nhẹ nhàng niệm Phật và dõi theo từng cung đường, khiến ai cũng xúc động. Tấm lòng từ bi của Ni trưởng là nguồn năng lượng quý báu, tiếp thêm nghị lực cho cả đoàn trong hành trình gieo hạt lành giữa bão tố.
Trao quà đến người dân
Đoàn đến với chùa Đa Nghi (xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị), vào sáng 4-11, nơi bà con vừa trải qua những ngày dài ngập sâu trong nước lũ. Chư Ni đã trao 170 phần quà tận tay từng hộ dân, mỗi phần gồm chăn, quần áo, thuốc cảm, dầu gió và phong bì 1 triệu đồng, tổng trị giá 187 triệu đồng.
Trong sân chùa, nước vẫn còn ngập, bà con khoác chiếc áo mưa mỏng, ngồi trang nghiêm chắp tay niệm Phật, hướng lòng về đoàn như một lời tri ân sâu sắc. Những cụ già đôi mắt rưng rưng, tay run run chắp lại giữa trời gió lạnh, miệng khẽ niệm A Di Đà Phật thay cho ngàn lời cảm ơn. Cảnh tượng ấy khiến thành viên trong đoàn không khỏi xúc động, nhiều người đã rơi những giọt nước mắt chan hòa cùng mưa, vừa thương, vừa kính, vừa thấm thía tình người giữa hoạn nạn.
Tặng quà đến các em nhỏ
Chia tay bà con làng Đa Nghi, đoàn tiếp tục di chuyển đến chùa Siêu Quần (xã Phong Dinh, TP.Huế), 230 phần quà được trao đến bà con đang chịu cảnh cô lập hơn ba tuần do bão lũ. Mỗi phần quà gồm chăn, quần áo, thuốc cảm, dầu gió và 1,5 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá 368 triệu đồng.
Để đến được đây, đoàn phải di chuyển bằng thuyền, vượt qua dòng nước sâu và dòng chảy mạnh. Khi thuyền cập bến, bà con đang ngồi trên những chiếc xuồng bấp bênh, thấy đoàn đến liền chắp tay đảnh lễ trong niềm xúc động vô bờ. Nhiều người bật khóc, bày tỏ lòng biết ơn vì giữa lúc gian nguy nhất, vẫn có những tấm lòng phương xa vượt qua bao hiểm trở tìm đến sẻ chia.
Thăm hỏi và gởi gắm tình thương niềm tin đến người dân
Tại mỗi điểm đến, Ni trưởng Tuấn Liên, Phó đoàn đã thay mặt đoàn có lời thăm hỏi, động viên: “Trong cơn hoạn nạn, xin bà con hãy vững lòng. Những phần quà hôm nay là tấm lòng của chư Ni và Phật tử khắp nơi, gởi gắm tình thương và niềm tin, cầu mong mọi người sớm vượt qua khó khăn, trở lại cuộc sống bình an”.
Chuyến từ thiện ở hai điểm cứu trợ tại tỉnh Quảng Trị và TP.Huế là 555 triệu đồng, do chư Ni các miền tịnh xá và Phật tử trong và ngoài nước đồng lòng đóng góp.
Bà con nhận quà niệm Phật cảm ơn đoàn
Chia tay bà con vùng lũ trong tiếng niệm Phật vang vọng, đoàn lại tiếp tục hành trình về với Điện Bàn Đông và Nông Sơn (Quảng Nam cũ), mang theo tâm nguyện lan tỏa tình thương, nối dài hạnh nguyện “cứu khổ - ban vui” giữa muôn vàn khó nhọc của đồng bào miền Trung.
Thiện Hữu
Nguồn Giác ngộ : https://giacngo.vn/hanh-trinh-tro-ve-khuc-ruot-mien-trung-chia-se-voi-ba-con-bao-lu-tai-tinh-quang-tri-va-tphue-post77768.html