Hiện nay, tỉnh Gia Lai đang từng bước triển khai đề án bảo tồn và khai thác hợp lý các giá trị đặc sắc, hướng tới đưa Kon Ka Kinh trở thành điểm đến nổi bật, giới thiệu vẻ đẹp đại ngàn Tây Nguyên tới du khách trong nước và quốc tế.
Sáng cuối tuần tháng 8/2025, đoàn công tác UBND tỉnh Gia Lai cùng đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, nhiều đơn vị lữ hành đã có chuyến tham quan, khảo sát Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.
Đây là lần đầu tiên ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đặt chân đến Vườn - vùng lõi của Khu Dự trữ sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng.
Một góc Kon Ka Kinh nhìn từ trên cao. (ảnh: Nguyễn Thảo)
Chỉ cách Quốc lộ 19 vài cây số, từ khi rẽ vào khu hành chính của vườn, khung cảnh đã như bước sang một thế giới khác: tầng tầng lớp lớp cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, tiếng suối róc rách hòa cùng tiếng chim hót, thảm thực vật phong phú cùng bầu không khí trong lành, mát rượi xua tan mọi ồn ào, căng thẳng thường nhật.
Đi sâu hơn, đoàn bắt gặp đàn hươu sao thong dong gặm cỏ, vượn chuyền cành trên cao, những chú nai ung dung giữa tán rừng già.
Ông Phạm Anh Tuấn chia sẻ: “Có thể nói, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh là báu vật thiên nhiên ban tặng không chỉ cho Gia Lai, mà còn cho Việt Nam và thế giới. Hôm nay, đoàn công tác gồm đầy đủ các sở, ngành và đơn vị du lịch cùng khảo sát để tìm giải pháp vừa bảo tồn, vừa phát huy giá trị du lịch, đồng thời mời bạn bè quốc tế đến khám phá khu sinh quyển tuyệt đẹp này”.
Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (thứ ba từ trái qua) cùng lãnh đạo các đơn vị của tỉnh Gia Lai thăm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. (ảnh: Nguyễn Thảo)
Với diện tích gần 42.000 ha rừng nguyên sinh, độ che phủ gần 94%, Kon Ka Kinh là mái nhà của hơn 1.700 loài thực vật và gần 900 loài động vật, trong đó có những loài quý hiếm như vượn đen má vàng, voọc chà vá chân xám, thông 5 lá cổ thụ hay lan kim tuyến.
Đây cũng là nơi khởi nguồn của nhiều con sông lớn của Tây Nguyên như sông Ba, sông Đăk Pne, sông Ayun, vừa điều hòa khí hậu, vừa bảo vệ nguồn nước và cân bằng sinh thái cho cả vùng rộng lớn.
Không chỉ là kho báu sinh học, Kon Ka Kinh còn lưu dấu ấn lịch sử với Khu căn cứ cách mạng K10 trong kháng chiến chống Mỹ. Trong những năm tháng ấy, “rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”.
Vùng đệm của vườn là không gian sống của cộng đồng Ba Na với văn hóa đặc trưng của nhà rông, di sản cồng chiêng, thổ cẩm và các lễ hội truyền thống đậm sắc núi rừng.
Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đến thăm quan, khảo sát Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. (ảnh: Nguyễn Thảo)
Tất cả những yếu tố ấy tạo nên bức tranh tổng hòa, vừa hùng vĩ vừa trữ tình, vừa nguyên sơ vừa ẩn chứa nhiều câu chuyện. Ông Trần Việt Anh – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, nhận định, tất cả những giá trị ấy, sẽ tạo nên những sản phẩm du lịch đặc sắc trong thời gian tới:
“Chúng tôi sẽ xây dựng những tour đặc biệt kết hợp du lịch biển và du lịch rừng, ví dụ tour 4 ngày 3 đêm, với 2 ngày ở Quy Nhơn và 2 ngày tại Gia Lai, để du khách vừa thưởng thức đặc trưng biển, vừa trải nghiệm vẻ đẹp đại ngàn. Cách kết hợp này sẽ làm mới, tạo thêm sức hút cho tour của Gia Lai, thu hút cả khách trong và ngoài nước”.
Dưới góc nhìn của người gắn bó trực tiếp với công tác bảo tồn, ông Ngô Đức Thắng – Giám đốc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, mong muốn nơi đây sẽ phát triển thành điểm đến du lịch sinh thái xanh, bền vững.
Một chú voọc chà vá trong vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. (ảnh: Nguyễn Ái Tâm - FZS)
Theo ông, điều này không chỉ góp phần bảo vệ rừng và lưu giữ nguồn gen quý hiếm của các loài động, thực vật, mà còn khai thác được những thế mạnh đặc sắc, để Kon Ka Kinh không chỉ là nơi phục vụ nghiên cứu về đa dạng sinh học mà còn có thể sánh vai cùng các vườn quốc gia Cát Tiên, Cúc Phương, Ba Bể, Cát Bà… và tỏa sáng trên bản đồ du lịch.
“Thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh quản lý, bảo vệ để giữ gìn cảnh quan, giá trị rừng phục vụ công tác bảo tồn; đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị lữ hành xây dựng một số sản phẩm, dịch vụ và hạ tầng phục vụ khách; thử nghiệm một số tour – tuyến mang tính giáo dục, nghiên cứu; quảng bá hình ảnh vườn đến các viện, trường. Chúng tôi cũng sẽ xây dựng hồ sơ, dự án để đề xuất đầu tư hoàn thiện hạ tầng, phục vụ tốt nhất cho du khách”.
Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho rằng, giữa bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm đa dạng sinh học toàn cầu, những cánh rừng như Kon Ka Kinh là kho báu không riêng của Gia Lai hay Việt Nam, mà là tài sản của nhân loại.
Thời gian tới, song song với việc bảo tồn nghiêm ngặt, tỉnh sẽ ưu tiên hoàn thiện quy hoạch, làm hạ tầng, từ đường vào đến các điểm phục vụ du khách, gắn chặt với bảo vệ môi trường và tuân thủ nghiêm các quy định bảo tồn tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh:
“Trước hết, chúng tôi sẽ rà soát toàn bộ công tác, từ quy hoạch đến tổ chức thực hiện. Dự kiến tập trung làm hạ tầng trước – đường vào, khu phục vụ tạm thời cho khách; sau đó quy hoạch lại khu vực trong vườn, xây dựng điểm đến thân thiện môi trường, không phá vỡ cảnh quan hay ảnh hưởng hoạt động của khu sinh quyển. Cuối cùng là tổ chức đón khách đúng quy định, đảm bảo nghiêm ngặt yêu cầu bảo vệ an toàn của vườn quốc gia này.”
Chú sóc vui vẻ sống trong môi trường tự nhiên ở Kon Ka Kinh. ((ảnh: Nguyễn Ái Tâm - FZS)
Kon Ka Kinh là viên ngọc quý giữa đại ngàn Tây Nguyên. Bảo tồn và phát huy giá trị nơi đây cũng là giữ lại cho mai sau một báu vật mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng.
Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên