Kỳ 1: Cảnh sát hình sự - một thời khốc liệt, cam go

Kỳ 1: Cảnh sát hình sự - một thời khốc liệt, cam go
6 giờ trướcBài gốc
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND, Ban chuyên đề Công an TPHCM xin giới thiệu loạt bài viết nêu bật những chiến công, hy sinh thầm lặng của các lực lượng thuộc Công an TPHCM nói riêng, lực lượng CAND nói chung trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhân dân giao phó.
Đó là những năm đầu sau ngày miền Nam được giải phóng, hậu quả chiến tranh và tàn dư của chế độ cũ để lại hết sức nặng nề. Tại TPHCM, riêng về mặt tội phạm hình sự, có khoảng 30.000 tên trộm cướp, du đãng đang hoạt động, hàng chục vạn đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, buôn lậu, tệ nạn xã hội đào thoát khỏi các nhà tù của ngụy, hàng ngàn tên được phóng thích từ Côn Đảo, Chí Hòa (đa số thuộc thành phần nguy hiểm, tướng cướp khét tiếng). Dọc đường tháo chạy, tàn binh địch trút bỏ khối lượng vũ khí, đạn dược khổng lồ, một phần không nhỏ lọt vào tay bọn tội phạm hình sự. Các băng cướp có vũ trang hoành hành, nhiều băng tồn tại từ chế độ cũ do cảnh sát ngụy cố tình dung dưỡng hoặc không thể dẹp nổi. Chiến tranh đã đi qua nhưng Sài Gòn vẫn chưa ngưng tiếng súng, lòng dân hoang mang, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) đứng trước những thử thách.
Cướp điên cuồng
Diễn biến tội phạm hình sự tại TPHCM thời điểm này hết sức phức tạp, ngoài số đối tượng thuộc diện nguy cơ cao như đã nêu trên còn có cả đám binh lính, viên chức dưới chế độ cũ tham gia gây án. Chính quyền cách mạng non trẻ, lực lượng Công an (CA) đa số còn lạ lẫm, ngỡ ngàng với đường phố Sài Gòn cũng như âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Thế nên cuộc đấu tranh bảo vệ và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội là vô cùng gian nan, khốc liệt.
Cướp kinh hoàng, trước hết phải kể đến tổ chức tội phạm quy mô chưa từng thấy: băng cướp do Võ Tùng Hội, Nguyễn Đức Đoan cầm đầu hợp nhất với băng của Hoàng Đình Trung, Võ Nhân Hòa, tổng cộng hơn 50 đối tượng, tên nào cũng có từ 1 đến 2 súng ngắn, sẵn sàng giết người để đoạt bằng được tài sản hoặc trốn chạy. Trong số bốn tên tướng cướp, Trung từng là lính quân cảnh rồi chuyển sang biệt động quân dưới chế độ cũ, Hội là lính không quân đào ngũ, bắn chết và làm bị thương 4 người, có 1 cảnh sát đặc biệt, do muốn bắt y đi lính tiếp. Bị cảnh sát ngụy bắt giam ở trại Chí Hòa, đến ngày giải phóng Trung được thả ra nhờ chính sách khoan hồng, nhân đạo của chính quyền cách mạng (!).
Các đối tượng Nguyễn Đức Đoan, Võ Nhân Hòa, Võ Tùng Hội, Hoàng Đình Trung
Băng cướp tác oai tác quái từ tháng 10/1976, ra tay liên tục với hàng loạt vụ tấn công vào nhà dân bất luận ngày đêm, dùng súng uy hiếp cướp tiền, vàng, sử dụng Honda phân khối lớn hay đôn zên xoáy nòng cướp tài sản người đi đường, bao gồm tiền bạc, dây chuyền, bông tai, đồng hồ, giỏ xách, xe máy. Có cơ hội là cướp, địa bàn hoạt động rộng khắp từ nội thành ra ngoại thành, dọc xa lộ Hà Nội, Đại Hàn, quốc lộ 13, vươn sang tận Lái Thiêu, Bình Dương. Chúng thường rút về ẩn náu ở khu vực hố đá thuộc huyện Thủ Đức, hoặc nghĩa trang quân đội (Nghĩa trang Nhân dân Bình An ngày nay) bên phía Bình Dương, là những nơi ít ai ngờ tới (để tôn trọng lịch sử và tiện theo dõi, trong bài viết này chúng tôi xin được sử dụng địa danh theo tên cũ – NV).
Bước sang năm 1977, băng tội phạm gây chấn động dư luận bởi những phi vụ rình rập, tổ chức đánh cướp nhằm vào các doanh nghiệp đi ô tô lãnh tiền từ ngân hàng: ngày 08/1 cướp 20.020 đồng của Công ty bột giặt Viso, là toàn bộ khoản tiền để phát lương cho công nhân trong tháng; ngày 29/1, lúc 10 giờ 35 cướp 18.800 đồng của Công ty xây dựng Vĩnh Hưng khi ô tô vừa về đến cổng công ty trên đường Hai Bà Trưng, quận 1 (thời điểm này, vài ngàn đồng mua được căn nhà mặt tiền đường - NV). Nghiêm trọng hơn, những tên cướp táo tợn còn nã đạn thẳng vào nhân viên bảo vệ mang súng đi áp tải vận chuyển tiền: sáng 07/2/1977, xe Toyota của Nhà máy dệt Đông Á chở năm người đi lãnh 38.400 đồng, về đến cổng nhà máy bị bốn thanh niên lăm lăm tay súng vây quanh, một tên chui qua cửa kính ô tô vào trong, bắn vỡ báng súng của nhân viên an ninh trên xe khi vừa rút ra. Khẩu súng rớt xuống, tên cướp lao tới đoạt lấy rồi giật bao tiền từ tay thủ quỹ ném cho đồng bọn. Công nhân nhà máy túa ra, bọn cướp hoảng sợ, vội vàng lên xe tháo chạy. Không kịp bê bao tiền nhưng chúng cũng đoạt được khẩu súng...
Bắn rớt súng của một nhân viên bảo vệ vận chuyển tiền và cướp luôn (ảnh thực nghiệm hiện trường)
Trước nạn cướp bóc nhức nhối, Phòng CSHS đẩy mạnh các biện pháp tuần tra, mai phục, truy xét. Quân số mỏng, trình độ nghiệp vụ hạn chế nên kết quả ban đầu cũng chỉ là bắt được một vài tên, xác định lai lịch các đối tượng đầu sỏ nhưng không thể biết chúng chui nhủi ở hang cùng ngõ hẻm nào. Sáng 08/2/1977, từ mạng lưới an ninh cơ sở, Trưởng phòng CSHS Trần Thanh Đạt chỉ huy tám trinh sát bao vây quán ăn số 304 Bến Chương Dương, quận 1, bắt gọn bốn tên cướp đang tụ tập tại đây, thu giữ bốn khẩu súng và một bao đạn. Ai nấy đều phấn khởi vì có hai "hổ tướng" sa lưới là Võ Tùng Hội, Nguyễn Đức Đoan. Các đối tượng nhanh chóng khai nhận tội, qua đó trinh sát truy bắt thêm năm tên đồng bọn.
Thế nhưng niềm vui chẳng được bao lâu, rạng sáng 24/4 Hội - Đoan vượt ngục từ trại tạm giam trong khuôn viên CATP. Bấy giờ các chiến sĩ CA mới biết, Hội dùng thủ đoạn nuốt sợi dây chuyền 4 chỉ vàng vào bụng hôm bị bắt, sau đó đi tiêu lấy ra cất giấu, đem hối lộ phạm nhân lao động tự do giúp mở cửa buồng giam trốn thoát.
Để những tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm trốn trại là bài học cay đắng của lực lượng CA. Thấy Hội - Đoan khai báo thành khẩn, việc giam giữ có phần chủ quan, mất cảnh giác. Can phạm tiếp tay cho chúng đào tẩu lại vốn là cán bộ CSHS, lợi dụng bộ sắc phục của ngành làm điều bất chính, bị bắt giam và được bố trí công việc nhẹ nhàng để rồi gây họa. Trước những lỗ hổng về công tác nhân sự và tấn công, trấn áp tội phạm, trung tá Trịnh Thanh Thiệp – người mới được Bộ CA điều động về làm Trưởng phòng CSHS thay đ/c Trần Thanh Đạt đi nhận chức vụ giám đốc CA một tỉnh miền Trung - quyết định củng cố lại đơn vị, tăng cường quân thiện chiến cho đơn vị mũi nhọn và chỉ đạo các đội trọng án, thường án, trinh sát địa bàn phối hợp với CA các quận huyện xây dựng kế hoạch liên tịch phòng chống tội phạm.
Tuy nhiên, cuộc đấu tranh là vô cùng cam go bởi bọn Hội - Đoan - Trung - Hòa đều thuộc diện lưu manh cộm cán, rất quỷ quyệt, nhiều tên trong băng cướp từng làm việc trong lực lượng vũ trang của cả ta và địch, từng ngồi tù nên có không ít kinh nghiệm đối phó.
Thời gian Hội - Đoan xộ khám, băng nhóm của Hoàng Đình Trung, Võ Nhân Hòa bên ngoài vẫn lộng hành. Nhờ được chỉ điểm chính xác về các gia đình giàu có, tỷ phú kim cương, hột xoàn, những nhà buôn lậu hay đang gom góp vàng, đô la chuẩn bị vượt biên, các phi vụ "đột vòm" của chúng đều rất mỹ mãn. Ngày 16/5, tại chốt đèn giao thông góc Trần Hưng Đạo - Cống Quỳnh, khi đứng chờ đồng bọn tới để đi cướp một hộ dân ở quận 5, Trung phát hiện bị CA mặc thường phục theo dõi, áp sát. Không do dự, y rút phăng khẩu P38 lận trong bụng chĩa thẳng ngực một người siết cò rồi tót lên xe phóng bạt mạng. Tiếng đạn bắn đuổi theo rít bên tai, Trung bị thương ở tay nhưng vẫn cố tháo chạy. Chiến sĩ CA hy sinh hôm ấy là Lê Bá Nghiệp, trinh sát trẻ thuộc CA quận 1.
Uy hiếp, cướp tiền của Cty bột giặt Viso (ảnh thực nghiệm hiện trường)
Sau khi trốn trại, Võ Tùng Hội, Nguyễn Đức Đoan án binh bất động mấy tuần nhằm tránh sự truy lùng rồi mua súng ống, xe cộ, chiêu mộ binh mã lập băng mới, móc nối với đám Trung – Hòa tiếp tục gây tội ác. Sáng 31/5/1977, bốn gã tướng cướp đích thân xuất trận trên 3 xe máy, sử dụng 4 khẩu K54 và Rulo, theo dõi rồi bám theo xe chở tiền của Hãng đồ hộp Unipac từ Ngân hàng TP về tận văn phòng công ty ở đường Đồng Khởi thì ra tay, cướp bao tiền 15.000 đồng và cây súng CKC của anh bảo vệ. Chiều 02/6 chúng cướp hai xe máy của người đi đường đem bán lấy 2.300 đồng. Trưa 03/6 chúng uy hiếp sáu người đang cúng mộ tại nghĩa địa Triều Châu ven quốc lộ 13, trấn lột được 1.120 đồng, vơ vét hết cả xôi, gà, vịt, rượu và cướp luôn chiếc ô tô hiệu Datsun của họ chở "chiến lợi phẩm" về hố đá ăn nhậu...
(Còn tiếp...)
TRỌNG ĐẠT
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/vu-an/ky-1-canh-sat-hinh-su-mot-thoi-khoc-liet-cam-go_181921.html