Ông Huỳnh Một cho rằng quyền lợi của mình chưa được giải quyết thỏa đáng nên chưa thể trả nhà cho ông Võ Công Chính.
Theo ông Huỳnh Một, năm 2021, gia đình ông bị thu hồi toàn bộ thửa đất tại khối phố 2, thị trấn Núi Thành (nay là xã Núi Thành) để phục vụ thi công dự án đường Võ Chí Công. Cho rằng việc áp giá, bồi thường hỗ trợ tái định cư (TĐC) không thỏa đáng, gia đình ông Một không chịu bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Qua nhiều lần vận động, tuyên truyền nhưng không hiệu quả, đầu năm 2022, để có mặt bằng bàn giao thi công dự án, UBND huyện Núi Thành quyết định cưỡng chế thi hành án.
Trước khi tiến hành cưỡng chế, nhằm đảm bảo đời sống, sinh hoạt cho gia đình ông Một, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Núi Thành, UBND thị trấn Núi Thành đã tìm thuê nhà cho hộ ông Một ở tạm. Vì gia đình ông Một đông người, nên ngôi nhà 3 tầng của ông Võ Công Chính phù hợp, được chính quyền địa phương chọn thuê để bố trí làm nơi ở trong thời gian ông Một “đi đòi quyền lợi” của mình.
Sau 2 lần khiếu nại lên cấp huyện và cấp tỉnh, nhưng qua xem xét toàn bộ hồ sơ thủ tục pháp lý liên quan, chính quyền cả 2 cấp đều bác đơn khiếu nại của hộ ông Một. Do đó, hộ ông Một tiếp tục khởi kiện ra tòa đối với UBND huyện Núi Thành. Lý do khởi kiện, ông Một cho rằng trong diện tích đất bị UBND huyện Núi Thành thu hồi có 200m2 đất ở, nhưng UBND huyện Núi Thành không bố trí đất TĐC cho ông mà bán với giá nhà nước.
“Gia đình tôi lúc đó cả lớn nhỏ sinh sống có đến 10 người, 1 hộ chính là tôi và 3 hộ phụ là vợ chồng 3 đứa con. Thời điểm đó gia đình tôi được áp giá bồi thường hơn 1,7 tỷ đồng, trong đó đất ở là hơn 1,4 tỷ đồng, còn lại giá trị tài sản trên đất. Dù tôi có 200m2 đất ở nhưng không được bố trí đất tái định cư mà phải mua lại đất theo giá nhà nước. Như vậy nếu lấy tiền bồi thường đi mua lại đất thì gia đình tôi không còn kinh phí để làm nhà. Do đó gia đình tôi không đồng ý với phương án đền bù trên, đến nay số tiền hơn 1,7 tỷ đồng gia đình tôi vẫn chưa nhận. Nhằm đảm bảo quyền lợi, gia đình tôi đã làm đơn kiện ra tòa án”, ông Một chia sẻ.
Điều đáng nói, dù 2 lần tòa án 2 cấp xét xử đều bác đơn khởi kiện của ông Một, thế nhưng tiếp xúc với phóng viên, ông Một cho biết ông vẫn không bỏ cuộc mà đã gửi đơn lên Thủ tướng Chính phủ và đang chờ Chính phủ chỉ đạo giải quyết.
Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, ông Lê Văn Sinh - nguyên Chủ tịch UBND huyện Núi Thành xác nhận có sự việc trên, đồng thời cho biết thêm, trường hợp của hộ ông Huỳnh Một thuộc diện cưỡng chế để lấy mặt bằng thi công dự án đường Võ Chí Công.
“Về nguyên tắc, khi cưỡng chế nhà nước không có nghĩa vụ thuê nhà cho người bị cưỡng chế ở mà chỉ hỗ trợ kinh phí để người dân tự thuê nhà. Nhưng thời điểm đó ông Một không chịu thuê nhà. Trước tình thế cưỡng chế nhưng phải đảm bảo cho người bị cưỡng chế có nơi ăn ở, sinh hoạt thì buộc lòng địa phương phải đi thuê nhà cho gia đình ông ở”, ông Sinh nói, đồng thời cho rằng đây là “sai lầm” dẫn đến việc như ngày hôm nay.
Về việc phê duyệt bồi thường, hỗ trợ cho ông Một, nguyên Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Lê Văn Sinh khẳng định, việc bồi thường cho hộ ông Một đảm bảo tất cả các quy định của nhà nước. “Cả quá trình xem xét từ thị trấn Núi Thành, Trung tâm bồi thường, Phòng TN-MT thẩm định, rồi mới đến lãnh đạo huyện xem xét, phê duyệt – tất cả đều đúng theo quy định. Tuy nhiên, hộ ông Một vẫn không thỏa mãn nên khiếu nại. Khiếu nại lần 1 được Chủ tịch UBND huyện xem xét, giải quyết nhưng không có cơ sở nên địa phương bác đơn; khiếu nại lần 2, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giải quyết nhưng vẫn bác đơn. Sau đó hộ ông Một khiếu kiện UBND huyện Núi Thành ra tòa, nhưng cả tòa sơ thẩm rồi tòa phúc thẩm đều bác đơn của ông Một” - ông Sinh thông tin thêm.
Ông Võ Công Chính xót xa khi nhà xuống cấp nhưng không thể lấy lại để sửa chữa.
Đối với việc gia đình ông Một “chiếm dụng” nhà của ông Chính, huyện Núi Thành trước đây đã nhiều lần mời ông Một lên làm việc, vận động nhưng gia đình ông Một không chịu ra khỏi nhà. “Trước khi xóa bỏ cấp huyện, tôi cũng đích thân mời ông Một lên vận động, giải thích một lần nữa nhưng vẫn không có kết quả. Tôi từng nói với anh Chính, địa phương cũng muốn trả nhà lại cho anh, chứ ai muốn không trả đâu? Nhưng mà làm sao để hộ ông Một ra khỏi nhà, nếu cưỡng chế thì sẽ đẩy người dân vào đường cùng, còn tuyên truyền thì họ ù lì”, ông Sinh nói.
Theo nguyên Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, địa phương từng lên phương án để hộ ông Một mượn chỗ ở khác, cho đến khi làm nhà mới, để lấy nhà trả lại cho ông Chính, nhưng hộ ông Một không đồng ý.
“Cũng từng có thời điểm tính tới phương án đề xuất ông Chính cắt điện, cắt nước để lấy lại nhà, nhưng xét nhiều yếu tố nhân văn, không thể thực hiện. Và đến nay, bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật. Sắp tới đây cơ quan thi hành án sẽ tiến hành cưỡng chế, lúc đó hộ ông Một buộc phải chấp hành”, ông Sinh cho hay.
TRẦN TÂN (còn nữa)