Tới dự, có Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Nguyễn Văn Tùng, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Udon Thani Phạm Đức Dậu, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani Lương Xuân Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam toàn Thái Hồ Văn Lâm.
Cùng dự có Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani Rachan Sunhua, Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan-Việt Nam Sanan Angubolkul cùng đông đảo kiều bào một số tỉnh, thành của Thái Lan.
Các đại biểu tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trước ban thờ Bác, thay mặt các đại biểu, ông Phạm Đức Dậu, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Udon Thani nghẹn ngào: “Tổ quốc ta có Đảng với Bác Hồ, Tổ quốc ta chưa bao giờ đẹp thế/…/ Hôm nay chúng con xin nguyện hiếu trung lời thề tạc dạ/ Trang sử hào hùng, tháng năm rực rỡ/ Tụ về đây dâng Bác những nhành hoa”.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh, triển lãm tranh là hoạt động ý nghĩa nhằm kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tại Triển lãm tranh “Tấm lòng họa sĩ Đào Trọng Lý với Bác Hồ” trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm, Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh phát biểu khẳng định Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Udon Thani là một địa điểm thiêng liêng gắn liền với những năm tháng hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan. Trong dịp này, mọi người con của đất nước Việt Nam đều thành kính nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh với niềm kính trọng sâu sắc.
Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh, Triển lãm tranh “Tấm lòng họa sĩ Đào Trọng Lý với Bác Hồ” là một hoạt động ý nghĩa nhằm kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, vị Lãnh tụ vĩ đại đã dành trọn cuộc đời vì tự do, độc lập dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân.
Mười chín bức tranh trưng bày tại triển lãm mang nhiều giá trị, ý nghĩa sâu sắc, không những tái hiện lịch sử, mà còn làm sống dậy lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đại đoàn kết; đồng thời thể hiện lòng biết ơn vô hạn của các thế hệ đối với công lao to lớn và đức hy sinh vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh khẳng định, với tài năng xuất chúng và tình cảm đặc biệt tôn kính Bác Hồ, cố họa sĩ Đào Trọng Lý đã để lại những bức tranh quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình cố họa sĩ Đào Trọng Lý và khẳng định triển lãm chính là lời tri ân gửi tới cố họa sĩ Đào Trọng Lý.
Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan-Việt Nam Sanan Angubolkul trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.
Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan-Việt Nam Sanan Angubolkul cho biết: "Với tấm lòng chân thành, tôi luôn dành sự kính trọng cao nhất đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Như mọi người đã biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hy sinh cả cuộc đời cho đất nước Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng cho người dân trên toàn thế giới trong đấu tranh giành độc lập dân tộc".
Theo ông Sanan Angubolkul, nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, những người Thái Lan và người Thái gốc Việt có mặt tại đây ngày hôm nay để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - tấm gương cho không chỉ kiều bào đang sinh sống tại Thái Lan, mà cả đối với người dân trên toàn thế giới.
Bà Võ Thị Hồng Vân chia sẻ, các bức tranh đều chứa đựng tình cảm của cố họa sĩ Đào Trọng Lý dành cho Bác Hồ.
Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, bà Võ Thị Hồng Vân - vợ cố họa sĩ Đào Trọng Lý cho biết, ngày 19/5 hằng năm, kiều bào ở Thái Lan đều tổ chức lễ kỷ niệm để tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp để các thế hệ con em kiều bào được học tập, noi theo tấm gương của Bác Hồ.
Theo bà Võ Thị Hồng Vân, cố họa sĩ Đào Trọng Lý sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu lòng yêu quê hương, Tổ quốc. Bà Võ Thị Hồng Vân xúc động chia sẻ, tất cả các bức tranh đều chứa đựng lòng kính yêu của cố họa sĩ Đào Trọng Lý với Bác Hồ.
Cố họa sĩ Đào Trọng Lý là một kiều bào yêu nước, luôn hướng về quê hương, đồng thời cống hiến cho sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan. Các bức tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh của cố họa sĩ Đào Trọng Lý luôn thể hiện tình cảm kính yêu và lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Người.
Triển lãm tranh “Tấm lòng họa sĩ Đào Trọng Lý với Bác Hồ” sẽ được tiếp tục tổ chức tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Nakhon Phanom từ ngày 19 đến 25/5 tới.
* Cũng trong ngày 18/5, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan phối hợp Ban Quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Udon Thani và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt sách song ngữ “Bác Hồ ở Thái Lan” trong khuôn viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Udon Thani.
Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh tin tưởng, cuốn sách sẽ góp phần nâng cao tinh thần yêu nước của bà con kiều bào.
Phát biểu tại sự kiện, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh: "Nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, chúng ta cùng có mặt tại nơi từng ghi dấu chân của Người trên con đường cứu nước, cùng trang trọng tổ chức Lễ ra mắt sách song ngữ “Bác Hồ ở Thái Lan” với số lượng đúng 1.350 cuốn trong lần đầu xuất bản".
Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh khẳng định, việc ra mắt cuốn sách song ngữ Thái-Việt giúp mở rộng không gian văn hóa đọc và đối tượng phổ biến, tạo điều kiện để bạn bè Thái Lan và bà con kiều bào hiểu biết nhiều hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, không những là vị lãnh tụ vĩ đại dành trọn cuộc đời vì tự do, độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam, mà còn là một sứ giả đặc biệt xuất sắc của hòa bình và tinh thần hữu nghị quốc tế cao cả.
Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh cảm ơn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tác giả Hà Lam Danh, các dịch giả, gia đình cố họa sĩ Đào Trọng Lý, tất cả các cơ quan, tổ chức và cá nhân đã đóng góp nhiều công sức hoàn thành và đưa một tác phẩm có giá trị lịch sử đến với công chúng. Buổi lễ ra mắt cuốn sách được Ban quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, cũng góp thêm ý nghĩa thể hiện ự ủng hộ của bà con kiều bào tại Thái Lan.
Với ý nghĩa đó, Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh gửi lời cảm ơn chân thành tới Chính phủ Thái Lan, cũng như chính quyền và nhân dân các tỉnh Đông Bắc Thái Lan luôn có thiện chí giúp đỡ, cùng bà con kiều bào đóng góp nhiều tâm huyết và nỗ lực nhằm giữ gìn, lan tỏa những giá trị văn hóa tinh thần cao quý của dân tộc Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại.
Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh tin tưởng rằng, cuốn sách sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, góp phần nâng cao tinh thần yêu nước và tình cảm tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh của bà con kiều bào, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước, qua đó tiếp tục vun đắp tình cảm tốt đẹp giữa hai dân tộc và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan.
Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chia sẻ về ý nghĩa của cuốn sách.
Thay mặt Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư. Tiến sĩ Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định, ấn phẩm sẽ góp phần quan trọng vào việc giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các thế hệ người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thái Lan.
Cuốn sách song ngữ Việt-Thái này còn là một minh chứng sống động cho tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam và Thái Lan. Chính trong những năm tháng hoạt động tại Thái Lan, Nguyễn Ái Quốc đã gieo những hạt giống thiện cảm, vun đắp cho sự hiểu biết và gần gũi giữa hai dân tộc. Tình cảm yêu mến, sự đùm bọc mà nhân dân Thái Lan dành cho Bác và những người con yêu nước của Việt Nam trong những năm tháng khó khăn ấy là biểu hiện cao đẹp của tình đoàn kết quốc tế trong sáng.
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam toàn Thái khẳng định luôn hướng về cội nguồn.
Phát biểu tại Lễ ra mắt sách song ngữ “Bác Hồ ở Thái Lan”, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam toàn Thái Hồ Văn Lâm chia sẻ, dù sống xa Tổ quốc, nhưng trái tim kiều bào luôn hướng về quê hương, đất nước, cội nguồn và Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Theo ông Hồ Văn Lâm, việc gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt và lịch sử Việt là cách để truyền lại cho con cháu niềm tự hào về dân tộc. Những cuốn sách này không chỉ là tri thức, mà còn là tình cảm thiêng liêng từ đất mẹ, nhắc nhở "Dân ta phải biết sử ta" như lời Bác Hồ dạy.
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam Thái Hồ Văn Lâm tin tưởng, thông qua các hoạt động có nhiều ý nghĩa, mối hữu nghị Việt Nam-Thái Lan sẽ ngày càng gắn kết.
Lễ trao tặng cuốn sách song ngữ “Bác Hồ ở Thái Lan”.
Nhân dịp này, Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh cùng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Tùng đã trao tặng đại diện một số sở, ngành tỉnh Udon Thani, Ban quản lý Khu di tích và Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các trường đại học, Trung tâm Việt Nam học, Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Hội ngôn ngữ học Việt Nam và bà con kiều bào sách song ngữ “Bác Hồ ở Thái Lan”.
Cuốn sách “Bác Hồ ở Thái Lan” do tác giả Hà Lam Danh tập hợp chọn lọc tư liệu và bài viết từ nhiều nguồn đã xuất bản, nhằm tái hiện chân thực hành trình hoạt động cách mạng của Bác Hồ tại đất nước Thái Lan đầm ấm nghĩa tình, nơi Người từng sống, làm việc, nuôi dưỡng và phổ biến tinh thần ái quốc, thương dân, đoàn kết dân tộc. Hội tụ nhiều câu chuyện giản dị có thật về Bác Hồ trong những ngày tháng ở Thái Lan, cuốn sách giúp độc giả cảm nhận, trân trọng các giá trị văn hóa tinh thần tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Cuốn sách đã nối thêm một nhịp cầu văn hóa gắn kết nhân dân hai nước Việt Nam-Thái Lan.
Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển trao tặng sách.
Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển đã trao hai bộ sách Nước non vạn dặm của tác giả Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, tặng các Ban Quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Udon Thani và Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Nakhon Phanom.
BÀI, ẢNH: XUÂN SƠN-MINH THẮNG Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan