Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên (TP Hải Phòng), vào ngày hôm qua (13/8), đơn vị nhận được Thư của gia đình chị N.T.H (trú tại phường Lê Ích Mộc, TP Hải Phòng) gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y, bác sĩ khi đã cứu sống con trai 18 tháng tuổi không may bị đuối nước.
Hình ảnh bé trai 18 tháng tuổi bị đuối nước được các bác sĩ cứu sống. Ảnh: BVCC.
Cụ thể, vào tối ngày 4/8, Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên tiếp nhận bé trai V.D.Q (18 tháng tuổi, trú tại phường Lê Ích Mộc, TP Hải Phòng) bị đuối nước. Điều khiến mọi người đặc biệt quan tâm khi họ biết, bé trai từng sinh non 27 tuần tuổi và nặng 700g.
Trước khi xảy ra sự việc, vào chiều cùng ngày, trong lúc vui chơi, bé Q. không may rơi xuống nước dẫn đến bị đuối nước. Sau khi phát hiện, cháu bé được gia đình sơ cứu và nhanh chóng đưa đến bệnh viện trong tình trạng thở yếu, mất ý thức.
Tại Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực- Chống độc, BS. Hoàng Thị Huyền – Phó Trưởng khoa Tim mạch Hô hấp, BS. Nguyễn Văn Hoàn – khoa Hồi sức tích cực, cùng đội ngũ điều dưỡng lập tức triển khai các biện pháp cấp cứu đuối nước ban đầu.
Thư cảm ơn của gia đình chị N.T.H gửi lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên vào ngày 13/8. Ảnh: BVCC.
Với sự phối hợp nhịp nhàng, tinh thần khẩn trương và trình độ chuyên môn cao, ekip đã giúp bé trai thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Sau đó, cháu Q. được chuyển tuyến kịp thời lên Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị.
Những bước xử trí chính xác, kịp thời của đội ngũ y tế Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên đã được Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận và khen ngợi. Bởi nhờ đó, giúp bé có cơ hội vượt qua và hồi phục kỳ diệu...
Trong Thư cảm ơn, gia đình chị H. đã lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên khi đã mang lại cơ hội sống quý giá cho con…
Đức Tùy