Kỳ tích giữa biển: Bị sóng cuốn trôi dạt suốt 7 ngày, người đàn ông vẫn sống nhờ một thứ bám trên chiếc phao

Kỳ tích giữa biển: Bị sóng cuốn trôi dạt suốt 7 ngày, người đàn ông vẫn sống nhờ một thứ bám trên chiếc phao
3 giờ trướcBài gốc
Một người đàn ông 39 tuổi họ Tần, quê ở Quảng Tây (Trung Quốc), vừa được ngư dân cứu sống sau hành trình lênh đênh suốt 7 ngày 6 đêm giữa biển trong tình trạng kiệt sức.
Ông tần được đưa vào bờ.
Câu chuyện sinh tồn của ông đang thu hút sự chú ý khi nhiều người ví đây như một “cuộc chiến giành sự sống” hiếm gặp giữa đại dương.
Theo truyền thông Trung Quốc, tối 27/5, ông Tần đi dạo tại khu vực ven biển Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam thì bất ngờ bị sóng lớn cuốn xuống biển.
Do không biết bơi, lại gặp thời tiết xấu với gió mạnh và sóng cao, ông càng cố vùng vẫy càng bị đẩy ra xa bờ. Trong lúc nguy cấp, tiếng kêu cứu của ông không có người nghe thấy, còn chiếc điện thoại mang theo cũng nhanh chóng bị nước biển cuốn mất.
Sau khi được đưa vào bệnh viện điều trị, ông Tần kể lại rằng đây là trải nghiệm kinh hoàng nhất cuộc đời mình. Khi bị cuốn ra vùng nước sâu, ông hoàn toàn không có áo phao hay bất kỳ thiết bị cứu hộ nào bên người. Để cơ thể nhẹ hơn và tiết kiệm sức lực, ông phải lần lượt bỏ lại giày dép, quần dài, đồng hồ và cả chiếc nhẫn đang đeo.
Ông Tần được chăm sóc tại bệnh viện.
Những ngày đầu giữa biển khơi, ông chỉ còn biết cố giữ cơ thể nổi trên mặt nước bằng chút sức lực còn lại. Đến ngày thứ hai, ông may mắn phát hiện một chiếc phao nổi ngoài khơi và nhanh chóng bám lấy để nghỉ ngơi, duy trì sự sống qua đêm.
Sang ngày thứ ba, ông nhận ra mình có thể đã bị sóng cuốn trôi đến khu vực eo biển Quỳnh Châu. Dù nhiều tàu thuyền và phà đi ngang qua, không ai phát hiện ra ông giữa vùng biển rộng lớn. Có lúc ông từng nghĩ đến việc bơi ngược trở lại đất liền khi biển tạm lặng, nhưng những con sóng lớn tiếp tục đẩy ông ra xa hơn.
Ông Tần cho biết ngày thứ tư và thứ năm giữa biển là khoảng thời gian kinh khủng nhất mà ông từng trải qua. Không thức ăn, không nước uống, cơ thể dần kiệt quệ vì nắng nóng và mất sức kéo dài.
Để tồn tại, ông phải bắt những con cua nhỏ bám trên chiếc phao rồi ăn sống ngay giữa biển. Theo ước tính, trong suốt hành trình trôi dạt, ông đã ăn khoảng 70–80 con cua để cầm cự sự sống.
Nắng hè gay gắt khiến làn da của ông bị bỏng nặng, nhiều vùng phồng rộp và lở loét. Sau nhiều ngày thiếu nước và ngủ nghỉ trong trạng thái căng thẳng cực độ, ông bắt đầu rơi vào mê man, thậm chí xuất hiện ảo giác.
Dù vậy, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, ông vẫn cố bám víu vào hy vọng được sống sót.
Nắng gay gắt khiến làn da của ông bị bỏng nặng.
Người đàn ông này kể rằng điều duy nhất giúp ông tiếp tục chịu đựng chính là suy nghĩ mình không thể chết âm thầm giữa biển mà không ai biết đến.
Đến ngày thứ bảy, khi gần như không còn sức lực, ông may mắn được hai ngư dân ở thị trấn Kiều Đầu, huyện Trừng Mại phát hiện và cứu lên thuyền. Lúc đó, ông đã trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Thậm chí, ông còn tưởng mình đang được bạn bè rủ đi ăn uống. Khi đưa tay nắm lấy “người cứu mình”, thực tế đó chỉ là chiếc gậy mà các ngư dân đưa ra để kéo ông lên tàu.
Chỉ đến khi được đưa lên thuyền an toàn, ông mới dần tỉnh táo và nhận ra bản thân vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần sau 7 ngày 6 đêm lênh đênh giữa biển khơi.
Câu chuyện của ông Tần nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ kinh ngạc trước nghị lực sinh tồn phi thường của người đàn ông này, đồng thời xem đây là một trong những trường hợp sống sót hy hữu giữa biển khơi nhờ ý chí và sự may mắn.
Sau khi được cứu, ông Tần đang tiếp tục được điều trị các vết bỏng nắng và phục hồi sức khỏe. Dù đã thoát nạn, ký ức về 7 ngày lênh đênh giữa biển vẫn là trải nghiệm mà ông mô tả bằng bốn chữ: "Cửu tử nhất sinh", tức chín phần chết, một phần sống.
Lam Giang (t/h)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/ky-tich-giua-bien-bi-song-cuon-troi-dat-suot-7-ngay-nguoi-dan-ong-van-song-nho-mot-thu-bam-tren-chiec-phao-41609.html