Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tuần tra bảo vệ biên giới trong mùa nước nổi. Ảnh: Tuấn Kiệt
Chống buôn lậu mùa nước nổi
Mùa nước nổi khiến địa hình vùng biên giới An Giang biến đổi hoàn toàn, đồng ruộng, đường mòn, bờ bãi đều chìm trong biển nước, xóa nhòa ranh giới giữa đất liền và sông nước. Đây chính là thời điểm các hoạt động buôn lậu gia tăng mạnh, với nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh. Mức chênh lệch giá giữa hàng hóa trong nước và hàng nhập lậu tiếp tục là nguyên nhân cốt lõi, khiến các đối tượng bất chấp nguy hiểm để vận chuyển thuốc lá, đường cát, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng... qua biên giới, thu lợi bất chính.
“Vào mùa này, các đối tượng thường sử dụng xuồng vỏ lãi (thuyền máy) gắn máy công suất lớn, chạy tốc độ cao để vận chuyển nhỏ lẻ hàng hóa. Nhiều khu vực nước ngập sâu trên 2m, địa hình trống trải, không có điểm ẩn náu nên công tác mật phục, tuần tra vô cùng vất vả. Bộ đội phải tổ chức tuần tra liên tục suốt ngày đêm, bất kể mưa gió” - Trung tá Trần Thanh Tâm, Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn chia sẻ.
Theo chân tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn trong một đêm làm nhiệm vụ trên biên giới, chúng tôi mới phần nào cảm nhận được những hiểm nguy mà người lính phải đối mặt. Giữa màn đêm dày đặc, ánh đèn pin quét qua mặt nước trắng xóa, những chiếc xuồng tuần tra rẽ sóng âm thầm. Trong từng khoảnh khắc ấy, bất kỳ một chuyển động bất thường nào cũng có thể là tín hiệu của một vụ vận chuyển lậu hàng hóa xuyên biên giới.
Bên cạnh yếu tố thời tiết khắc nghiệt, rắn rết, muỗi mòng thì sự chống trả manh động của các đối tượng buôn lậu luôn là mối hiểm nguy thường trực. “Chúng hoạt động theo mô hình tổ chức khép kín, có phân công cụ thể, từ người cảnh giới đến người vận chuyển. Khi đối tượng bị phát hiện, chúng sẵn sàng vứt hàng, bỏ chạy, thậm chí chống đối quyết liệt lực lượng chức năng để tẩu thoát” - Thượng úy Nguyễn Hoàng Phong, Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên cho biết.
Từ đầu năm đến nay, BĐBP tỉnh An Giang đã độc lập xử lý 53 vụ, với 47 đối tượng liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép; thu giữ lượng lớn tang vật gồm: hơn 12kg vàng, 166.138 lít dầu DO, 20.080 bao thuốc lá ngoại, 2.450kg đường cát, hàng chục nghìn viên thuốc tân dược không rõ nguồn gốc... Cùng với đó, phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ thêm 11 vụ, với 13 đối tượng, thu giữ hàng chục ngàn bao thuốc lá điếu ngoại, 60 tấn lúa tươi và nhiều hàng hóa có giá trị khác.
Giữ vững “phên giậu” từ lòng dân biên giới
Cùng với hoạt động tuần tra, chốt chặn, BĐBP tỉnh An Giang xác định, gốc rễ của công tác phòng, chống buôn lậu phải bắt đầu từ việc “giữ dân”. “Chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ tác hại của buôn lậu, không tiếp tay cho đối tượng xấu, đồng thời giúp họ có sinh kế ổn định, không bị dụ dỗ, lôi kéo vào con đường phạm pháp” - Đại tá Nguyễn Hồng Khiêm, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh An Giang nhấn mạnh.
Thời gian qua, các đơn vị BĐBP trên địa bàn tỉnh An Giang đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân tham gia thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, tham gia các tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới, tổ giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới; đồng thời, phối hợp triển khai nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như: “Sinh kế bền vững vùng biên”, “Bò giống thoát nghèo”, hỗ trợ vốn vay ưu đãi, kết nối tạo việc làm... Nhờ đó, hàng trăm hộ dân đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, trở thành những “tai, mắt” tin cậy giúp bộ đội phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm.
Ông Huỳnh Văn To, một nông dân tiêu biểu ở phường Vĩnh Tế chia sẻ: “Mùa khô, tôi làm ruộng, mùa nước nổi thì giăng câu, thả lưới. Nhưng việc quan trọng nhất là giữ biên giới. BĐBP rất gần gũi, thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ bà con. Dân thấy bộ đội vất vả thì cũng phải có trách nhiệm. Giờ mà thấy người lạ qua lại biên giới là báo ngay với BĐBP hoặc chính quyền địa phương để xử lý”.
Từ những cá nhân như ông To, nhiều tổ tự quản, đội dân phòng ở các xã, phường biên giới đã hình thành, hoạt động hiệu quả. Mối quan hệ khăng khít giữa bộ đội và người dân trở thành “lá chắn mềm” nhưng vô cùng vững chắc. Chính tình quân dân ấy là yếu tố đặc biệt, giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống buôn lậu trong mùa nước nổi, thời điểm được xem là “nóng” nhất trong năm. Hình ảnh người chiến sĩ mang quân hàm xanh kiên cường vượt qua gian khó, chính là biểu tượng cho ý chí thép, lòng trung thành và trách nhiệm cao cả của “Bộ đội Cụ Hồ” nơi biên cương Tổ quốc. Sự bình yên hôm nay của biên giới An Giang có bóng dáng của từng bước chân lặng thầm ấy, vững chãi như cột mốc chủ quyền giữa biển khơi.
Tuấn Kiệt - Chiến Khu