Lạ mắt kho lúa mini ở làng Kon Tu Ma, điểm check-in mới của Măng Đen

Lạ mắt kho lúa mini ở làng Kon Tu Ma, điểm check-in mới của Măng Đen
3 giờ trướcBài gốc
Nằm bên dòng Đăk S’Nghé hiền hòa, làng Kon Tu Ma (xã Măng Đen, Quảng Ngãi) vốn bình yên giữa núi rừng nay trở thành điểm đến mới lạ nhờ hàng chục kho lúa nhỏ nhắn, độc đáo. Ảnh Minh Lê
Ảnh Du lịch Măng Đen
Thoạt nhìn, những kho lúa ở Kon Tu Ma trông như nhà sàn mini bằng tre, gỗ, nằm rải rác ngoài đồng, góc vườn hay chênh vênh bên sườn đồi. Ảnh Du lịch Măng Đen
Thực chất, đây chính là nơi người Xơ Đăng dùng để bảo quản hạt gạo – lương thực quý giá gắn bó từ bao đời. Với họ, kho lúa không chỉ là công trình lưu trữ, mà còn là biểu tượng của sự no đủ và lòng biết ơn tổ tiên. Ảnh Du lịch Măng Đen
Được biết, hiện Kon Tu Ma có hơn 50 kho lúa được gìn giữ. Thời điểm lý tưởng để ghé thăm là từ tháng 5 đến tháng 11, khi khí hậu mát mẻ, cây cối xanh tốt, sông suối trong lành. Ảnh mayvivu
Đến Kon Tu Ma, du khách không chỉ được chụp ảnh cùng những “nhà sàn tí hon” độc đáo mà còn có dịp trải nghiệm đời sống cộng đồng Xơ Đăng. Ảnh NB
Nhiều hoạt động thú vị được tổ chức như lội suối úp nơm bắt cá, dệt thổ cẩm, đan lát, nấu ăn cùng bà con. Ẩm thực bản địa cũng gây ấn tượng với gạo nếp, thịt lợn nướng than hồng, gà thả vườn, cá suối, rau rừng… Ảnh Du lịch Măng Đen
Bên cạnh đó, người dân trong làng đang triển khai mô hình homestay, tạo điều kiện để du khách lưu trú, hòa mình vào sinh hoạt cộng đồng và tìm hiểu văn hóa bản địa sâu sắc hơn. Ảnh Minh Lê
Từ Kon Tu Ma, du khách cũng có thể kết hợp thăm làng Kon Tu Rằng với cây cầu treo dài 292m nổi tiếng, làng Kon Chênh hay lòng hồ thủy điện Kon Tum. Ảnh Haidangtravel
Nhờ sự kết hợp giữa cảnh sắc thiên nhiên, bản sắc văn hóa và kiến trúc kho lúa độc đáo, Kon Tu Ma đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá Măng Đen, mang lại cho du khách những trải nghiệm khó quên. Ảnh NB
Vân Giang (Tổng hợp)
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/la-mat-kho-lua-mini-o-lang-kon-tu-ma-diem-check-in-moi-cua-mang-den-post1572524.html